Góc nhỏ của Mon

Góc nhỏ của Mon This homepage is owned by Tianjin Yingcheng E-Commerce Co., Ltd.

COMBINE PANT (Navy)
19/03/2024

COMBINE PANT (Navy)

TROUSERS 15 (Black)
19/03/2024

TROUSERS 15 (Black)

TROUSERS 06
19/03/2024

TROUSERS 06

KD49
16/07/2020

KD49

Thông báo thông báo: TỚ MUỐN ĂN TỤY CỦA CẬU - Boxset MANGA gồm 2 tập sắp sửa được bổ sung trở lại trên kệ sách!

Đây là phiên bản tái bản 2020 dành cho các bạn độc giả đang tìm kiếm bộ này suốt thời gian dài vừa qua. Dự kiến chỉ sau 1 tuần nữa sách sẽ có mặt tại hệ thống phát hành truyện tranh (cả online và offline) trên toàn quốc! Xin mời các bạn độc giả cùng chú ý tìm mua nha!

Ngoài ra trong hình còn có 1 tác phẩm khác (Nằm trên cùng) gồm 3 tập do 2 tác giả Yoru Sumino & Idumi Kirihara của chúng ta thực hiện có tên là "Mata, Onaji Yume wo Mite ita" đang được Ekip thực hiện của NXB Kim Đồng thẩm định. Không biết có bạn độc giả nào hứng thú không nhỉ!!? ^^

• Có những tháng năm nhân sinh nhìn lại, mới thấy, có đôi điều nếu biết sớm, có lẽ mọi sự đã tốt hơn. •💓 Nếu biết thời k...
07/11/2019

• Có những tháng năm nhân sinh nhìn lại, mới thấy, có đôi điều nếu biết sớm, có lẽ mọi sự đã tốt hơn. •

💓 Nếu biết thời kì đi học là thời gian gần như đẹp nhất của đời người. Sẽ thư thả tận hưởng nó lâu hơn 1 chút. Sẽ không bùng học, sẽ chẳng trốn đi chơi. Sẽ đến lớp hàng ngày với sự vui tươi. Sẽ tận hưởng cái không gian xung quanh nơi con người ta sống còn vô tư lự.

💓 Nếu biết thanh xuân là có hạn, sẽ không phung phí nó vào những điều vô bổ.
Sẽ không sa đà vào game. Sẽ không đêm đêm chì cày phim luyện chưởng.
Sẽ không tối trời chỉ lo ăn ăn uống uống.
Sẽ không sáng dậy chỉ ngáp dài ngáp ngắn, nghĩ hay là bùng 1 buổi để ngủ thêm.
Sẽ không sống 1 cuộc sống vô ưu không kế hoạch, không sống những tháng ngày nằm dài vô định chẳng tận dụng sức trẻ bản thân.
Sẽ mạnh dạn dấn thân, xông pha trải nghiệm. Sẽ thiêu đến từng giọt nhiệt huyết để truy cầu điều mình muốn mong

💓 Nếu biết sức khoẻ là có hạn, sẽ tập trung vào duy trì nó thay vì chểnh mảng.
Sẽ nhìn lại chế độ ăn, sẽ có 1 chế độ tập.
Sẽ không nạp quá nhiều trà sữa, không cố quá nhiều rượu bia.
Sẽ duy trì sự lành mạnh vươn lên, thay vì để suy giảm năng lượng mình đang có.
Sẽ tranh thủ tuổi trẻ còn đủ, sức khoẻ còn nhiều. Mà kiên cường cố gắng để hình thành những thói quen sống đúng mực dài lâu.

💓 Nếu biết có những giai đoạn yêu thương chỉ là quá độ. Sẽ không quá vội yêu. Sẽ không quá phí thời gian cho những kẻ tâm phụ bạc.
Sẽ không quá vội quen, sẽ không quá vội gặp gỡ. Sẽ không vì cô đơn mà quen quàng quen tạm. Sẽ không vì cho đỡ buồn mà có 1 mối quan hệ giết thời gian.
Cũng sẽ không vì chia li mà quá đau đớn.
Không vì nuối tiếc quá khứ mà đâm đầu vào tương lai đầy mịt mờ.
Sẽ hiểu có tan có hợp, là 1 nét của nhân sinh.
Trăm sự đổ vỡ, vạn sự khổ đau, là điều kiện cài cắm của số mệnh để chuyện tình cảm sắp tới được viên dung.

💓 Nếu biết được nhiều điều thực tiễn về cuộc đời, có lẽ đã bớt đi đc nhiều phần tiếc nuối.
Năm ta 30s, ta nhìn lại, giá những điều này ta biết được ở thời điểm 20s, chắc cuộc đời ta sẽ khác nhiều lắm nhỉ.
Nhưng nên thay vì hối hận vì những gì đã qua, cám cảnh về quá khứ đã trải.
Hãy sống hết mình, chiến hết lực, cố gắng đến tận cùng ở thời điểm bây giờ.
Để 1 ngày 40, 50 nhìn lại không còn phải hối tiếc, cho những điều đã bỏ lỡ, những điều giá mà ta biết được "lúc ta còn 30 ".

🍒 Nhưng mà cuộc đời này sẽ không có chữ "nếu". Đời người phải có những sai lầm, những mất mát và đau thương mới tạo nên một "chúng ta" ở hiện tại. Đối với nhiều người có lẽ buông bỏ quá khứ là một cái gì đó khá đơn giản nhưng đối với vài người thì để buông được sẽ cần rất nhiều thời gian và rất nhiều sự dũng cảm.

SG 08/11/2019

Này cô gái đừng buồn nữa em ơiBởi cổ tích chẳng bao giờ có thựcTình yêu cũng chỉ còn là ký ứcHãy cất vào nơi sâu thẳm tr...
07/09/2018

Này cô gái đừng buồn nữa em ơi
Bởi cổ tích chẳng bao giờ có thực
Tình yêu cũng chỉ còn là ký ức
Hãy cất vào nơi sâu thẳm trong mơ

Một đời yêu, một đời hoá dại khờ
Đừng níu kéo những gì không trở lại
Bởi yêu thương chẳng bao giờ tồn tại
Khi hai người đã trót tổn thương nhau

Ngủ đi em ... quên hết những thương đau
Đừng cố gắng thức làm gì ... tâm mệt
Dẫu em buồn nhưng người ta không biết
Nghĩ làm gì khi không đủ yêu thương...

__Anh Đào__
07/09/2018

Có một tình yêu chìm vào trong giấc mộngEm giật mình ngỡ như giấc chiêm baoTrái tim em thêm một lần lay độngBởi những yê...
31/07/2018

Có một tình yêu chìm vào trong giấc mộng
Em giật mình ngỡ như giấc chiêm bao
Trái tim em thêm một lần lay động
Bởi những yêu thương, những kỷ niệm ngọt ngào

Giờ chỉ mình em quay về nơi góc nhỏ
Để đi tìm những kí ức ngày yêu
Anh ra đi, con đường đành bỏ ngỏ
Để lại một trời thương nhớ biết bao nhiêu

31/07/2018

Đêm khó ngủ. Nhớ nhiều thứ, nhiều nơi mà mình từng đặt chân đến. Nhớ bờ cát dài tuyệt đẹp và đầy gió của biển Nha Trang....
27/07/2018

Đêm khó ngủ. Nhớ nhiều thứ, nhiều nơi mà mình từng đặt chân đến.
Nhớ bờ cát dài tuyệt đẹp và đầy gió của biển Nha Trang. Chỉ cần tháo dép ra rồi cứ thế mà chạy để cảm nhận được cái nóng bỏng rát dưới chân, để gió thổi bay loà xoà mái tóc mà cũng chẳng thèm buộc hay nằm dài xuống bãi cát vàng đẹp đẽ ấy rồi chơi trò thiên thần.
Nhớ cánh rừng thông ở Đà Lạt chỉ cần ngồi xuống dưới một gốc thông nào đó nhìn lên sẽ thấy những tán lá thông đan vào nhau cùng những tia nắng óng ánh đang chiếu xuống một cách dịu dàng và dễ chịu. Nhớ những cánh đồng đầy hoa rực rỡ và lộng lẫy đúng như cái tên gọi thành phố ngàn hoa. Nhớ những con phố với những ngôi nhà mà chỉ nhìn vào sẽ khiến người ta tưởng rằng mình đang xuyên không về châu Âu đầu thế kỷ XX. Và điều tuyệt vời nhất ở Đà Lạt chính là hồ Than Thở. Buổi chiều nắng nhẹ ngồi trên bãi cỏ ven hồ với một quyển sách để đọc hay một cây bút, quyển sổ để viết lách bất cứ thứ gì sẽ dễ khiến con người ta nghĩ hạnh phúc có khi chỉ cần thế này thôi.
Nhớ miền Tây với những rặng dừa chỉ cần nhìn lên cũng đủ thấy mỏi cổ. Những con đường mòn mát rượi đi bộ cả ngày không chán.
Và những gì mình nhớ nhất vẫn là ngôi nhà nằm giữa một vườn điều rộng thênh thang ở Bình Dương. Xã Lai Uyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương... Dù đi bất cứ đâu thì đó cũng luôn là nơi mình nhớ về với một nụ cười. Những gì trong veo nhất, tươi đẹp nhất của tuổi thơ mình đã nằm lại mảnh đất này.
Và dĩ nhiên không thể thiếu Biên Hoà. Cô gái nhỏ chỉ mới mười mấy tuổi đầu với những ngày một người một xe đạp đi rong ruổi khắp cái thành phố bé tí hin mà chỉ cần dạo xe máy chừng hơn 2 tiếng là đi hết mọi ngóc ngách thành phố. Mình đã gặp người yêu đầu tiên ở đó. Mối tình đầu đẹp đẽ và trong veo của cô gái 18 tuổi đã lưu lại mảnh đất này.
Những nơi đã sống và đi qua quá nhiều nhưng chỉ riêng Sài Gòn và Hà Nội lại luôn khiến mình day dứt. Day dứt vì nhớ, vì không nỡ, vì đã trót đem lòng yêu hai mảnh đất tươi đẹp này. Nếu Bình Dương là tuổi thơ còn Biên Hoà đã nhìn thấy mình lớn lên thì Sài Gòn và Hà Nội lại là nơi chứng kiến mọi biến động của cuộc đời mình, chứng kiến mọi cảm xúc hỉ - nộ - ai - lạc của đời mình. Những ngày đầy ắp tiếng cười, những ngày tràn từng giọt nước mắt hay những ngày nhẹ nhàng chập chững những bước chân lang thang trống rỗng vô định đều đã lưu lại hai mảnh đất này.
Mình muốn cả hai liệu có tham lam quá không...?

-------------------------------------------------------------------

Đêm khó ngủ lại lên cơn nên đành lảm nhảm vài dòng tâm sự. Nếu có ai chưa biết thì giờ các bạn sẽ biết các bạn vừa kết bạn với một nữ nhân mang cung Moon Bảo Bình đấy. Bảo Bình chỉ là điên chữa mãi thành dở hơi mà thôi :)))

P/S: Viết từ đêm qua đến giờ mới đăng :)))

Tôi từng viết nhiều review hoặc cảm nhận về sách, về manga nhưng phim thì chưa từng. Đã là lần đầu thì tôi sẽ dành lần đ...
24/07/2018

Tôi từng viết nhiều review hoặc cảm nhận về sách, về manga nhưng phim thì chưa từng. Đã là lần đầu thì tôi sẽ dành lần đầu tiên ấy cho bộ phim mà tôi tâm đắc nhất: The Shawshank Redemption.
Lần đầu tôi xem bộ phim này là hồi học năm 2 đại học khi phim chiếu trên kênh Star Movies. Cảm giác của tôi khi ấy chỉ là ấn tượng và choáng ngợp chứ vẫn chưa hẳn cảm thấu được bộ phim. Một cô tiểu thư vốn quen được bố mẹ nuông chiều và đang hạnh phúc trong tình yêu thì sao có thể hiểu hết được cái đẹp và nhân văn trong bộ phim này. Nhưng rồi sau khi xem lại vài lần thì càng xem càng ngấm, càng xem càng hiểu ra được nhiều điều.
Nhìn ra ngoài kia tôi xin hỏi các bạn trẻ bây giờ theo quan điểm của các bạn thì như thế nào là hạnh phúc? Là có việc nhẹ lương cao, kiếm được nhiều tiền, có người yêu thương và quan tâm mình hay có một cuộc hôn nhân viên mãn? Nếu bạn nghĩ thế thì khi xem The Shawshank bạn sẽ thấy được nhân vật Andy sẽ dùng cây búa đá của mình đập vỡ quan điểm của bạn như thế nào. Hạnh phúc vốn chỉ là một cảm giác, một thứ vô cùng trừu tượng và đồng thời nó cũng phụ thuộc vào suy nghĩ lẫn quan điểm của mỗi người. Với tôi hạnh phúc chỉ là những khoảnh khắc vui vẻ, nhiều khoảnh khắc vui vẻ nối tiếp nhau tạo cho con người ta một cảm giác có tên là hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi chỉ là sau khi xem xong một bộ phim hoặc một quyển sách rồi mỉm cười với nội dung của nó, là những buổi tối mát mẻ nằm ôm Alex rồi nghe tiếng con cười, là khi tôi ngồi một mình nhìn và lắng nghe tiếng đàn piano của người tôi yêu, là khi được nằm cuộn tròn trong vòng tay anh ấy như chú mèo lười được chủ nhân vuốt ve hay chỉ đơn giản là một buổi chiều mưa to như ngày hôm nay để tôi có thể cứ thế lao ra ngoài tắm mưa và lăn lộn dưới sàn gạch nghịch nước giống những ngày còn thơ bé. Còn hạnh phúc của Andy lại chỉ là khoảnh khắc khi anh ấy ngồi trong bóng râm ngắm nhìn những người bạn tù của mình vừa uống bia vừa nói chuyện cười đùa với nhau, là khi anh khoá cửa mở nhạc và bật loa cho toàn bộ tù nhân đang đứng phía dưới nghe mặc cho cái giá phải trả là bị biệt giam, là khi anh miệt mài gửi thư xin trợ cấp xây dựng thư viện và giúp các tù nhân có được tấm bằng trung học để làm lại cuộc đời. Ai cũng nghĩ một phó giám đốc ngân hàng khi vướng vào vòng lao lý thì cuộc đời xem như chấm hết nhưng với Andy thì không. Hạnh phúc của Andy đến từ niềm hy vọng và khao khát được tự do. Cái tự do ấy ko phải là sống 1 cách ngông cuồng theo kiểu vượt quá quy tắc hay làm mọi thứ theo ý muốn của mình mà không cần quan tâm đến hậu quả và hoàn cảnh hiện tại. Tự do vốn là làm điều khiến mình vui vẻ, hạnh phúc nhưng phải tuân theo tất yếu của cuộc sống. Xem The Shawshank khiến tôi nhận ra được rằng hạnh phúc hay tự do của bản thân chỉ phụ thuộc vào chính bản thân mình chứ không phụ thuộc vào hoàn cảnh, tiền tài, quyền lực hay việc những người xung quanh đối xử tốt với mình. Tôi từng đọc trong ###Holic có một câu nói rằng "Tất cả những người xung quanh mình dù có cùng huyết thống hay có thân thiết đến đâu cũng đều là người khác". Đúng vậy! Chỉ có bản thân mới chính là bản ngã con người mình còn những gì xung quanh đều là "người khác". Xét cho cùng thì hạnh phúc và tự do đến từ chính nội tại trong sâu thẳm trái tim con người mới là thứ đáng để ta noi theo và trân quý.

__Anh Đào__
24/07/2018

Chẳng còn vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡHai đứa chúng mình chỉ đi lướt qua nhauCuối chân trời kia biển thở dài trăn trởNu...
24/07/2018

Chẳng còn vẹn nguyên như lần đầu gặp gỡ
Hai đứa chúng mình chỉ đi lướt qua nhau
Cuối chân trời kia biển thở dài trăn trở
Nuối tiếc cuộc tình sao đã vội qua mau

Ngoảnh mặt bước đi trái tim đành để lại
Em lại tìm về những ký ức ngày xưa
Người đã ra đi nhưng tấm lòng còn mãi
Đã có bao giờ anh biết đến hay chưa?

Em biết tình yêu trái tim không có tội
Tất cả chỉ là yêu chưa đủ đậm sâu
Đủ để thứ tha mọi sai lầm, tội lỗi
Đủ để một ngày hai đứa sánh vai nhau...

__Anh Đào__
24/7/2018

Address

江道37号永利大厦2-812/16
Tianjin
300202

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Góc nhỏ của Mon posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share