12/12/2022
'Phụ nữ ở nhà chăm con là sự hy sinh hết mình' hay là hy sinh mù quáng?
Bản thân tôi cũng đang ở hoàn cảnh như vậy. Bảy năm, có hai đứa con, tôi quyết định ở nhà lo nội trợ để chồng yên tâm làm việc, đến nỗi hai con tôi bị bệnh mà chưa đêm nào chồng tôi phải thức chăm con. Giờ có chút tài sản, anh coi đó như là tất cả công của mình, nói tôi không giúp đỡ gì cả, anh mua nhà, xe hơi cho ba mẹ cũng coi đó là điều hiển nhiên vì đó là tiền anh làm ra. Giờ tôi cay đắng nhận ra rằng mình không nên hy sinh nữa, và tôi cũng đang ôn lại kiến thức của mình để bắt đầu đi làm trở lại, kiếm tiền bằng chính năng lực của mình. Từ giờ, tôi cũng không quan tâm chồng làm ra bao nhiêu, cho gia định anh bao nhiêu mà tiền ai nấy giữ, cha mẹ ai nấy lo, con thì tôi chăm còn anh không chăm thì trả học phí. Nhìn từ hoàn cảnh mình, tôi nghĩ phụ nữ không nên ở nhà chăm con, hy sinh mù quáng" đừng nên đánh mất ước mơ, thanh xuân của mình để rồi chả nhận được sự tôn trọng.