05/26/2026
❌❌❌ VUI LÒNG KHÔNG RE-UP SAU 48 GIỜ
( bài viết có một số ngôn từ hơi mạnh bạo và những sự thật gây kích động, các bạn cân nhắc trước khi đọc )
————————————————————————
GIỚI HẠN NÀO CHO SỰ CHUNG THUỶ
————————————————————————
A. Chung thuỷ là gì
Chung thuỷ, là cách gọi khác của việc không ngoại tình. Từ đó ta có khái niệm chung thuỷ là trong suốt quá trình bạn yêu một người bạn không yêu hoặc have s*x với một người nào khác thì được coi là chung thuỷ.
B. Chung thuỷ có quan trọng không ?
Về mặt bản chất thì chung thuỷ rất tốt cho mối quan hệ và là một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì mối quan hệ. Vì chẳng ai muốn bị cắm sừng cả đúng không nào 🙂 .
C. Hệ quả của việc không chung thuỷ
Thế nhưng mà có một thực trạng hiện nay mình thấy rất ít người yêu nhau mà thực sự chung thuỷ với nhau. Kể cả trong mối quan hệ FWB cũng cần đến tính chung thuỷ nhé. Nhiều người cứ nghĩ nếu mình không chung thuỷ thì là mình không chung thuỷ với người kia thôi nhưng thực ra là họ cũng không chung thuỷ với chính bản thân họ nữa. Những suy nghĩ tới lương tâm không còn sự ngay thẳng và nhiều khi họ sợ phải đối mặt với sự giả tạo của chính mình. Và rồi như một quy luật tự nhiên đến cuối cùng người buồn và đau khổ nhất cũng chính là họ.
D. Tại sao con người ta trở nên không - chung thuỷ
Có lẽ từ một vết thương từ một người “không - chung thuỷ - cũ “ nào đó gây ra và rồi họ chọn trở thành con người như vậy trong một quãng thời gian nào đó của cuộc đời. ( kiểu kẻ tổn thương lại muốn tổn thương người khác ) Hoặc có thể do hoàn cảnh, những cặp đôi yêu nhau nhưng ở xa nhau, gần như không có nhiều sự lựa chọn cho họ. Hoặc là do sở thích, f**kboy f**kgirl thể hiện đẳng cấp chịch lang...v...v. Đôi khi là những trường hợp ngoài ý muốn ngoài sự kiểm soát và cũng chẳng ai biết. Dĩ nhiên là vì chẳng ai biết nên nó mới diễn ra... những trường hợp như này khá hy hữu nhưng không phải là không có. Các bạn nên nhớ đây là cuộc sống, chuyện đ*o gì cũng có thể xảy ra được. Vậy mới có câu:” Cuộc sống mà!”
E. Người không chung thuỷ sẽ không chung thuỷ mãi ?
Gần đây một người bạn của tôi có tên Erik hay share cái câu tiếng anh dịch ra là:” Một lần làm f**kboy cả đời là f**kboy ?” . Điều này là sai, sai hoàn toàn. Vì tôi nhìn nhận “lăng nhăng” chỉ là trạng thái thôi chứ chưa hẳn là bản chất. Có thể trong một quãng thời gian nào đó trong cuộc đời con người ta trở nên như vậy không có nghĩa họ là như vậy.
F. Những điều, sự thật có thể làm thay đổi suy nghĩ của bạn về khái niệm “ Chung thuỷ”
1. Có rất ít cặp đôi thực sự chung thuỷ với nhau 100% từ lúc bắt đầu mối quan hệ đến khi chết.
2. Đàn bà ngoại tình càng ngày càng nhiều, tương đương với số đàn ông ngoại tình.
3. Thường đàn ông sẽ ngoại tình khi vợ bầu, đàn bà biết nhưng tỏ ra không biết rồi “âm thầm trả thù” vào mấy năm sau.
4. Có nhiều cặp đôi ở với nhau và nuôi dạy con cái cho đủ danh nghĩa vợ chồng chứ thực ra họ không có tình cảm với nhau. Dĩ nhiên là họ có những mối quan hệ bên ngoài nhưng tuyệt nhiên những mối quan hệ đó của họ không thể gọi là FWB. Và gần như họ công khai chuyện đó với nhau luôn.
5. Ở tầng lớp thượng lưu, cao cấp hơn họ không đề cao quá nhiều sự chung thuỷ. Thay vào đó là tận hưởng cuộc sống. Vì thế có nhiều vụ tuyển trai cho vợ some, solo cùng vợ, swing , tuyển gái về phục vụ chồng v...v diễn ra khá phức tạp và sôi nổi ở “thế giới ngầm” nhưng ít người biết vì “ ít ai chạm đến”
6. Có hơn 80% số người phát hiện mình bị cắm sừng ước mình chưa từng phát hiện ra. Vì thế đừng tò mò quá các bạn nhé.
7. Nếu bạn chưa từng yêu cuồng nhiệt để rồi bị cắm sừng bao giờ thì bạn mới chỉ cảm nhận được vị ngọt của cuộc đời mà chưa nếm qua chua, cay, mặn, đắng đâu nhé 🙂
8. Bị cắm sừng đôi khi cũng không phải điều gì đó quá xấu. Bị cắm sừng để biết né sừng cho những lần sau cũng là một lối suy nghĩ mình đánh giá khá lạc quan đấy.
9. Có đến hơn 96,69% số người từng cắm sừng người khác bị nghiệp quật. Số còn lại vì cắm sừng theo số chẵn và tần suất đều nên hiệu ứng sẽ là nghiệp quật 2 lần = không có nghiệp. Cứ vậy hoài họ hổng sao hết. Cho tới 1 ngày mắc bệnh xã hội.
10. Giới hạn nào cho sự chung thuỷ ? Đó chính là giới hạn của niềm tin.
-Bọt Biển-
Nguồn: Bọt Biển