14/12/2025
share cho con gái
🎓 BÀI DỰ THI “NÉT ĐẸP ÁO HỘI”
🎬 CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP, LẦN THỨ XII - NHIỆM KỲ 2025 - 2028 ✨
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
🌸Số báo danh: 0064
🌸Trần Hồ Như Quỳnh
🌸Chi hội : ĐHTQ23G
💌Thông điệp:
Tôi là sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp, hiện đang học tại Khoa Ngoại ngữ. Trong những năm tháng gắn bó với giảng đường, tôi có cơ hội tham gia và đồng hành cùng các hoạt động của Hội Sinh viên trường, khoa. Từ các chương trình phong trào, hoạt động tình nguyện, Hội đã dần trở thành một phần quen thuộc trong đời sống sinh viên của tôi.
Từ buổi lễ kết nạp Hội viên năm học 2023-2024, khi lần đầu tiên khoác lên mình chiếc áo Hội, tôi bắt đầu quan tâm và tìm hiểu nhiều hơn về tổ chức Hội. Đặc biệt, khi được chứng kiến các anh chị được tuyên dương danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Sao Tháng Giêng” tôi hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc rèn luyện và tham gia phong trào trong quãng đời sinh viên. Những hình ảnh ấy đã để lại trong tôi ấn tượng và trở thành động lực để tôi từng bước hoàn thiện bản thân thông qua học tập và hoạt động Hội.
Tôi đã gắn bó với chiếc áo Hội suốt 3 năm. Mỗi thứ năm hằng tuần, việc khoác áo Hội đến lớp hay tham gia sinh hoạt đã trở thành một thói quen quen thuộc. Qua từng hoạt động, tôi ý thức rõ hơn về trách nhiệm của mình khi tham gia tập thể. Việc được tín nhiệm tham gia Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam Khoa Ngoại ngữ giúp tôi hiểu rõ hơn vai trò của bản thân trong công tác Hội, đồng thời rèn luyện khả năng sắp xếp thời gian để cân bằng giữa học tập và các hoạt động phong trào.
Tham gia cuộc thi “Nét đẹp Áo Hội”, tôi mong muốn chia sẻ một câu chuyện giản dị nhưng chân thật về hành trình gắn bó của mình với chiếc áo Hội tại Trường Đại học Đồng Tháp. Với tôi, nét đẹp của áo Hội không nằm ở hình thức, mà nằm ở những trải nghiệm, trách nhiệm và sự gắn kết được tích lũy qua từng năm tháng sinh viên.
Màu áo Hội, dấu ấn của thanh xuân, của tuổi trẻ đầy huyết!