THỜI TRANG U. Dành cho U60, 70, 80

THỜI TRANG U. Dành cho U60, 70, 80 Thời trang U do Tạ Thị thiết kế mẫu trang phục phù hợp cho quý bà lứa tuổi t?

Nhân ngày 22/12/2025...-Năm 68 tôi nhập ngũ, ba dặn cố gắng lập thành tích để được đi Bắc mà về thăm quê nội. Năm 72 tôi...
21/12/2025

Nhân ngày 22/12/2025...
-Năm 68 tôi nhập ngũ, ba dặn cố gắng lập thành tích để được đi Bắc mà về thăm quê nội. Năm 72 tôi được ra Bắc và về quê nội...
THƠ kháng chiến.
CON VỀ QUÊ

Con về quê, ba dặn con về quê
Đi hết con đê dài từ Chợ Cháy
Hỏi thăm các cụ tên ông bà như vậy
Khắc biết đường vì làng ta ngay đấy
*
Con về quê sẽ thấy cây đa thật to
Mọc trước làng lúc ba còn nhỏ
Cây đa, bà nội chợ về cho bỏng, ba mừng rỡ
Cầu ao nhỏ, thuở tắm truồng, ba kể, con còn nhớ.
*
Con về quê, mới biết bà cũng có công
Nuôi giấu anh hùng sắt son chống giặc
Bảng vàng ghi danh tên bà trên vách
Nơi hầm sâu bí mật chở che người
*
Con về quê, khi ba đang còn trong
Xà lim giặc, chân treo sắt cọc
Mẹ vùng lên, phá tan đồn ấp
Cánh tay về chải tóc mẹ còn đau
*
Con về quê, bà mất, những chờ trông
Bác Việt, bác Mười đến thăm vòng hoa trước mộ
Bà mong, nuối, con khóc-Bà ơi! Đừng đợi
Giặc vẫn còn, ba chưa thể về quê
*
Nhớ ngọn Ba Vì nhưng ba không thể về quê
Vì sau đó quê hương nhà giải phóng
Giặc trả Ba về giữa đất trời lồng lộng
Ba chẳng nhớ gì sau những trận đòn tra...
*
Chợt đâu Ba hỏi con- Cây đa xưa, ao cũ còn không?
Con vội rằng -Luơng đa mình nhà cao phố rộng
Ba lại dặn -Nhớ về qua Trầm Lộng
Nhan Bà tôi về chợ, nhớ mua bòng...

Thơ tình.. CÓ MỘT CHIỀU... (Gần hết thời gian...sao ta vẫn chưa...) *Những ước mong một ngày nhàn rỗiĐược ngồi bên trời ...
20/12/2025

Thơ tình..
CÓ MỘT CHIỀU...

(Gần hết thời gian...sao ta vẫn chưa...)
*
Những ước mong một ngày nhàn rỗi
Được ngồi bên trời trong
Những muốn ôm khoảng màu xanh dịu vợi
Để được biết yên lành
Sao lại chẳng một lần được hát
Trọn bài ca ngày xưa
Và lại chẳng một lần ngâm ngợi
Trọn bài thơ cuộc đời
Và sao có một chiều chùng lại
Thẫn thờ như chiều nay
Để tình yêu dang mờ lên khóe
Nuối tiếc đến không ngờ...

MẢNH THƠ XƯA (Mình thích ngâm thơ và mày mò làm thơ từ tuổi nhỏ... để bây giờ thơ là cuộc sống...)*Yêu thơ từ thuở còn t...
20/12/2025

MẢNH THƠ XƯA
(Mình thích ngâm thơ và mày mò làm thơ từ tuổi nhỏ... để bây giờ thơ là cuộc sống...)
*
Yêu thơ từ thuở còn thơ
Để bây giờ vội vã đi tìm
Lật trang sau, vuốt trang đầu
Vỗ trí nhớ, trí nhớ đâu hoài vắng
*
Sáu mươi năm, một thoáng
Dòng thơ còn trong ta
Tuổi thơ hôm qua
Tuổi trẻ hôm qua
Gục đầu cho mắt ướt nhòa
Tình yêu đi qua
Tình cũ đi xa
Giật mình
Ngẩn tiếc
Và...
*
Thơ ướt rũ nhã nhàu dấu vết
Ta quay cuồng...
Tỉnh giấc hôn mê
Bật dậy đi !
Toang trần thân thể
Khoác vào đi
Mát ruợi
Mảnh thơ xưa...

*

Thơ Tạ Thị THƠ TÔI HÁT ra(Tôi đã tự phố thơ và hát. 7 ca khúc sáng tác đã được công bố tại Lâm Đồng) *Cho tôi xin dòng n...
19/12/2025

Thơ Tạ Thị
THƠ TÔI HÁT ra

(Tôi đã tự phố thơ và hát. 7 ca khúc sáng tác đã được công bố tại Lâm Đồng)
*
Cho tôi xin dòng nhạc rót vào thơ
Dòng nhạc trào dâng, cuộn chặt đôi bờ
Tôi muốn thơ tôi có sóng
Dạt dào như sóng tim yêu
*
Tôi muốn xua chút tuyết trên cây
Để thơ tôi ấm lại
Thánh đường thao thức mãi
Em cùng tôi, bạch dương, xoả dài
*
Dòng nhạc hỡi ! Cho tôi xin ngàn giai điệu
Để thơ tôi rộn rã khúc hành quân
Điệu pa-so quay quắt vạn lời
Ai sẽ ôm tôi, dìu dặt bước say chân
"
Ôi thơ ơi! Mau nhã nhạc
Keo tóc buồn, sợi bạc, rũ mòn tim
Ôi, thơ! Mau vút thành lời hát
Kẻo chiều nay, lảng đảng, nhớ và quên...

Thơ tình HUƠNG CÁT ĐẰNG (Sau ly hôn...)*Em mất anh rồi, tím lối chờ mongTừng ngõ vắng ta về, rất muộn Bụi Cát Đằng, hôn ...
18/12/2025

Thơ tình
HUƠNG CÁT ĐẰNG
(Sau ly hôn...)
*
Em mất anh rồi, tím lối chờ mong
Từng ngõ vắng ta về, rất muộn
Bụi Cát Đằng, hôn vội
Để tan đêm mộng mị còn giăng
*
Em mất anh rồi, thương dấu bờ vai
Miền iu ấp, nghiêng đầu, tóc xõa
Níu ban tay, tìm vòng tay trót đã...
Thuở yêu nhiều, nghiệt ngã, còn đau
*
Em mất anh rồi thương nắng tròn trưa
Thường vẫn ngóng tiếng chân về bên cửa
Bởi màu nắng, mùa mưa, đường trơn, lôi hẹp...
Đã dìu nhau một thoáng, êm đềm
*
Em mất anh rồi, ngỡ vẫn còn nhau
Dường vẫn nén dấu tình sầu lên mắt
Dường vẫn thấy dáng anh về như thật
Và cố như chưa hề có lúc ... chờ nhau....

Tôi là CCB tuổi 70. Tuy đã cao tuổi song tôi vẫn rất yêu đời. Tôi sáng tác thơ và ngâm thơ. Tôi sáng tác âm nhạc và hát....
18/12/2025

Tôi là CCB tuổi 70. Tuy đã cao tuổi song tôi vẫn rất yêu đời. Tôi sáng tác thơ và ngâm thơ. Tôi sáng tác âm nhạc và hát... Tôi nghĩ, trước khi ngọn lửa tôi tắt, tôi phải... "cháy hết mình" !

Address

Blac Da Döng

Telephone

+84794727177

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when THỜI TRANG U. Dành cho U60, 70, 80 posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share

Category