Chuyện bé tí

Chuyện bé tí Xin chào!

Mùa hạ.Thời tiết dạo này cứ ẩm ương — trời đang nắng gắt bỗng chốc lại kéo tới một cơn giông mù mịt.Làm con người ta phả...
18/04/2025

Mùa hạ.
Thời tiết dạo này cứ ẩm ương — trời đang nắng gắt bỗng chốc lại kéo tới một cơn giông mù mịt.
Làm con người ta phải vội vã, tấp nập vì lo sợ trời sẽ đổ cơn mưa.
Ấy thế mà, chỉ li ti vài giọt mưa rồi lại nắng trông xanh lại.
Bầu trời tưởng chừng như chưa từng có một cơn giông nào vừa ghé qua.
Cuộc sống của chúng ta cũng vậy, có lúc thăng, lúc trầm, có lúc như bầu trời trong xanh, cũng có lúc như một vùng trời đầy giông bão.
Điều gì đến sẽ đến, điều gì qua sẽ qua, chúng ta phải học cách đối mặt như bầu trời đối mặt với thiên nhiên.
Cứ như bầu trời ấy mà, dù có giông bão đến đâu… cuối cùng vẫn trong xanh trở lại.

Vậy còn mình thì sao?Mình thường đặt cảm xúc của người khác lên trên hết, đến mức quên mất cảm xúc của chính mình.Nhưng ...
16/04/2025

Vậy còn mình thì sao?
Mình thường đặt cảm xúc của người khác lên trên hết, đến mức quên mất cảm xúc của chính mình.
Nhưng hãy thử nghĩ mà xem: ai rồi cũng sẽ có lúc muốn ở một mình, ai cũng có những nỗi lòng riêng chẳng thể nói ra, nên họ chọn giữ kín trong tim.
Mình đâu thể hiểu hết được nỗi lòng của người khác. Vậy thì, mình cũng không thể mong họ hiểu được mình nếu bản thân không chịu mở lời.
Thật ra, ai cũng đang chật vật để tồn tại trong thế giới này. Vậy tại sao lại làm khó nhau thêm? Tại sao không nói ra? Hay vì sợ… sợ rằng nếu nói ra, họ sẽ cho là mình đang gây sự, đang vô lý...

Mình cũng có những lúc yếu lòng.
Nhưng rồi sẽ học cách dịu dàng hơn với chính mình –rằng không phải lúc nào cũng phải hiểu hết người khác,và không phải ai cũng sẽ hiểu được mình.
Thế là đủ…Chỉ cần mình không bỏ rơi cảm xúc của mình thêm một lần nào nữa.

Sẽ ra sao nếu ta không huy hoàng?
14/04/2025

Sẽ ra sao nếu ta không huy hoàng?

12/4/2025DakLak...Vào một đêm đầu mùa hạ,mình bất chợt nhận ra rằng chẳng có gì thay đổi – thời gian vẫn êm đềm trôi qua...
12/04/2025

12/4/2025
DakLak...
Vào một đêm đầu mùa hạ,
mình bất chợt nhận ra rằng chẳng có gì thay đổi – thời gian vẫn êm đềm trôi qua, chẳng chờ đợi ai.
Giữa dòng đời ồn ào, có những khoảnh khắc khiến mình dừng lại, nhẹ nhàng lắng nghe tiếng lòng, để cảm nhận chút yên bình hiếm hoi.
Hãy hít một hơi thật sâu, cho tâm hồn mình thả lỏng xuống, rồi nhẹ nhàng bước tiếp, vì dù từng bước chân có chậm rãi, chúng cũng mang đầy những ý nghĩa thầm lặng.
Trong khoảnh khắc ấy, mình như thấy được ánh sáng yếu ớt của những kỷ niệm xưa len lỏi qua từng khoảng thời gian, nhắc nhở rằng mỗi ngày trôi qua là một món quà quý giá để ta làm mới chính mình.
Giữa bao nhiêu tiếng ồn bên ngoài, mình chọn giữ cho tâm hồn một góc nhỏ yên tĩnh, nơi những suy tư nhẹ nhàng và hy vọng mỏng manh được vun đắp.
Có lẽ bây giờ mình không còn dễ dàng để nước mắt trào ra như xưa, nhưng chính trong im lặng ấy, mình nhận ra sức mạnh mềm mại của sự chấp nhận và niềm tin vào hành trình của bản thân.
Dù con đường phía trước có lúc gập ghềnh, mình vẫn tin rằng mỗi bước chân, dù chậm chạp, đều dần dệt nên những điều kỳ diệu.
Chỉ cần ta biết dừng lại để cảm nhận giá trị của thời gian, để mượn hơi thở của cuộc sống, ta sẽ tìm lại được niềm vui nhỏ nhoi và hạnh phúc giản dị, ẩn chứa trong từng khoảnh khắc của ngày mới.

Address

Da Nang

Telephone

+84967254541

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Chuyện bé tí posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share