25/03/2023
Ngay từ bé, ước mơ nhỏ nhoi của mình là mở 1 tiệm may đồ. Từ hồi nhỏ xíu xiu, từ khi biết cầm chiếc kim khâu để may những chiếc váy búp bê nhỏ nhỏ xinh xinh mình đã nung nấu ước mơ đó. Còn nhớ, những trưa ngày hè, mình trốn mẹ không ngủ trưa, rồi đi sang mấy hàng may gần nhà xin vải vụn về may đồ búp bê. Mỗi lần như thế thu hoạch được bao nhiêu là vải vụn, về tha hồ mà khâu, vui ơi là vui ấy. Nhớ khi đó, mình gom góp được mấy túi vải vụn to đùng đoàng =))
Lớn hơn 1 chút, khi không còn chơi búp bê nữa, mình bắt đầu tập tành may đồ cho bản thân. Mình khâu tay những chiếc áo, chiếc quần, chiếc váy cho mình, rồi cho mẹ ^^ Khi ấy, chả có máy may đâu, mong ước to đùng tiếp theo là phải rinh bằng được 1 em máy may gia đình về để thỏa nỗi niềm =)).
Rồi mình đi học đại học, mình học kế toán, một ngành học chẳng phải đam mê hay sở trường của mình. Sau 4 năm đi học, mình loay hoay với hướng nghiệp hiện tại. Mình kiểu bị mông lung ấy, cảm thấy công việc hiện tại thật nhàm chán, làm việc thật sự không có động lực chút nào.... Chỉ có những buổi tối, hay những ngày cuối tuần khi được loay hoay cả ngày bên cái máy may mình mới thấy nó thú vị...
Năm 2012, sau khi học xong đại học, mình đã biến ước mơ phụ thành sự thật khi mua 1 em máy gia đình của Nhật về sử dụng. Trộm vía, em ấy vẫn đồng hành từ đó đến giờ với mình và vẫn "mạnh khỏe", chưa phải thay hay sửa chữa gì ^^ Chiếc máy ấy, đã giúp mình kiếm được những đồng tiền đầu tiên từ đam mê may vá. Thật sự biết ơn!!!! Cảm ơn những người chị đã ủng hộ người em, giúp em thôi thúc giấc mơ nhỏ bé ngày càng lớn mạnh ạ!
Rồi mình lấy chồng và sinh con, thật sự rất hạnh phúc khi nhìn thấy chồng con mặc những bộ đồ từ chính bàn tay mình làm ra.
Và cho đến ngày hôm nay, mình đã quyết định thật sự startup giấc mơ này, đã và đang biến nó thành hiện thực. Mình đang cố gắng tạo dựng thương hiệu riêng. Và đối tượng hướng tới của mình là các thiên thần bé nhỏ ạ.
Không phải là hàng sản xuất đại trà, hàng gia công, hàng xưởng. Mà đây là hàng mình tự may. Mình trau truốt từng đường kim, mũi chỉ. Mình chọn những chất liệu tốt nhất. Mình là một người cẩn thận và tỉ mỉ, nên những sản phẩm mình làm ra đến tay khách hàng cũng phải là những thứ hoàn hảo nhất, vẹn toàn nhất.
Hi vọng mọi người đón nhận những sản phẩm của mình. Đừng so sánh đồ của mình với những quần áo may sẵn, đại trà ngoài kia. Tội mình lắm. Mỗi sản phẩm mình làm ra mình luôn đặt vào đó cả tâm huyết.
Lan man, tản mạn kể cho các bạn nghe về ước mơ nhỏ nhoi của mình vậy thôi ạ. Và giờ mình đã hiện thực hóa giấc mơ đó. Rất mong các bạn luôn ủng hộ và tin yêu mình.
Mãi yêu