11/08/2021
CÂU CHUYỆN XÚC ĐỘNG GIÚP TRUYỀN CẢM HỨNG ĐỂ CHO E LAN TỎA SP TỚI NHIỀU CHỊ E HƠN NỮA
.
Chị ấy bị vào năm 2012. Đó là quãng thời gian em và c ấy là đồng nghiệp với nhau. Hai chị em tuy là đồng nghiệp nhưng thân nhau như hai chị em ruột. Ăn ngủ nghỉ có nhau, chuyện gì cũng chia sẻ với nhau kể cả chuyện viêm phụ khoa. Thậm chí đã có lúc em rảnh đi cùng c sang tận phụ sản Trung ương để chờ chị khám phụ khoa.
Chị bị viêm lộ tuyến độ 2, khí hư lúc nào cũng xanh xanh vàng vàng, c nói "mùi nó tanh lắm". Ở đâu có người mách chữa khỏi là chị đi, có những lúc tiền khám nhiều hơn tiền ăn. Chẳng dám mua quần áo đắt tiền nhưng đi khám hết bao nhiêu cũng khám cũng chữa.
Nhiều khi em còn trêu, 🦋 chị có giá hơn cả mạng c rồi đấy! 😄
C còn kể vào bệnh viện khám phải cởi hết quần ra đứng xếp hàng 5-6người. Người này xuống người kia lên ngay nếu không nhanh bác sĩ mắng. Nên c đi khám mặc váy tiện hơn, cởi quần chip nhưng không cởi chuồng như nhộng, đỡ ngại.
Sau đó em lập gia đình có em bé không được làm cùng c nữa. Thi thoảng qua nhà nhau chơi, gọi điện nhưng không có thời gian hỏi mấy chuyện bím như trước.
Nhưng cũng nghe nói c có lần có em bé mà do viêm nên bị sảy. Biết c buồn nên cũng không hỏi nhiều.
Bẵng đi mấy năm, 2018 em biết đến phụ khoa Nữ Oa. Em dùng vì em bị nấm, thấy nhiều người nói khỏi viêm lộ tuyến ctc nhờ dùng Nữ Oa. Em liều gọi điện hỏi xem chị đã khỏi chưa.
Chị bảo:" khỏi làm sao được em, áp lạnh nhiều quá c mới phải dùng 1đợt thuốc chống phình đại cổ tử cung do áp lạnh quá nhiều. "
(Hai chị em nói chuyện qua lại nhưng dài quá em bỏ qua ạ.)
Nhưng c từ chối, vì c bảo:" c dùng mấy loại đông y đấy rồi chẳng ăn thua" ( lúc này c mới dùng 1loại phụ khoa dạng kén xong không có hiệu quả). Nói mãi c cũng không tin. Em đành bảo c lên mạng tìm hiểu.
Sáng hôm sau hơn 5h sáng c nhắn tin "mang cho c 1hộp phụ khoa". Mừng không tả siết...
Dùng hết 1hộp, thấy khô ráo c dừng, tầm 2tuần sau khí hư lại ra nhiều. Em khuyên c đi khám, sau đó c đặt thêm 2hộp nữa. Lần tái khám này c mừng khôn tả siết.
C nhắn tin:
" Em ơi kết quả tốt lắm
Hồng và đẹp rồi
Bác sĩ còn phải khen"
Sau đó c lấy kết quả và đi từ phòng khám vào nhà em. Chị còn bảo " 7năm nay chưa bao giờ c thấy cổ tử cung mình đẹp như thế".
Chị ấy đã khỏi viêm lộ tuyến sau 5hộp phụ khoa Nữ Oa.
Lúc này em như vỡ òa trong hạnh phúc. Và đó cũng là lý do em đồng hành cùng Đông Dược Vũ Đức. Và dành trọn tình yêu cho .