23/05/2024
Em chào mọi người, em là Trần Văn Tự ạ!
Hôm nay em muốn viết lời cảm ơn sâu sắc nhất tới tất cả mọi người, tới . Richard Huy, tới đội ngũ bác sĩ viện thẩm mỹ Kangnam, tới chương trình trình lột xác.
Không thể diễn tả hết niềm hạnh phúc của em khi được tỏa sáng, trình diễn ca khúc em tự sáng tác trên một sân khấu lớn và hoàng tráng như thế. Đây chính là ước mơ của em nhưng em không bao giờ nghĩ nó có thể trở thành sự thật, nhưng nhờ chương trình, nhờ Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam, nhờ có các bác sĩ mà em đã thực hiện được điều đó.
6 tháng tham gia cuộc hành trình, ngày đầu tiên khi tới buổi casting, em đã lo sợ mình không được chọn, vì ngoại hình... không nghiêm trọng lắm của mình. Em quyết định bày tỏ mong muốn và thể hiện một chút khả năng ca hát của mình. Thật may mắn khi các bác sĩ đã lựa chọn và trao cho em cơ hội lột xác quý giá.
Các bác sĩ đã tận tình thăm khám và thực hiện phẫu thuật cho em, đồng hành và động viên em cố gắng vượt qua. Em rất biết ơn các bác sĩ Kangnam.
Khoảng thời gian ở nhà chung là những kỷ niệm khó quên của em. Mọi người trong nhà chung luôn quan tâm, chăm sóc và động viên nhau. Nhớ những ngày phẫu thuật được chăm sóc tận tình từ bạn Quyên, bạn Huệ là điều dưỡng viên của BVTM Kangnam.
Em nhận được rất nhiều lời chúc mừng, tình cảm của mọi người dành cho em, em chân thành cảm ơn mọi người một lần nữa. Đây chính là nguồn động lực to lớn để em tiếp tục đam mê, sống hết mình với ước mơ của mình.
Em hứa sẽ sống hết mình để không phụ công sức của các bác sĩ Bệnh viện thẩm mỹ Kangnam và anh chị!