05/04/2022
Câu chuyện là đầu năm nhất gặp lại mối tình đầu. Gặp nhau một cách tình cờ ở một con phố ở Hà Nội. Tôi không nói gì và anh cũng chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn nhau. Nhưng trong lòng tôi hiểu rõ, tôi vẫn chưa quên được người đó và tôi vẫn biết, tôi với người đó không thể quay lại được. Có những sự việc đã qua đi sẽ mãi mãi chẳng hàn gắn lại được. Tra nam thì sao? Đoạn tình cảm kia vẫn là thật, vẫn chân thật tới từng cái ôm, từng cái chạm. Có lẽ anh muốn nói gì đó? Muốn cùng tôi quay lại những ngày tháng trước đi tôi phát hiện anh ta cắm sừng mình. Tôi đi lướt qua nhanh, không ngoảnh lại. Tình cảm là thứ khó nói nhất trên thế gian.
VÔ TÌNH GẶP LẠI NGƯỜI YÊU CŨ CÓ CẢM GIÁC NHƯ THẾ NÀO?
_______
1. Trong lòng sẽ có một vài suy nghĩ như: “Hình như cô ấy gầy đi nhiều rồi.”, “Tóc cũng dài ra hơn.”, “Không biết bệnh đau dạ dày của cô ấy đã đỡ chưa?”
Chia tay cũng được một thời gian, bây giờ gặp lại người cũ, bóng lưng của cô ấy đã xa lạ đến nỗi khiến tôi cảm thấy lần cuối cùng mình gặp cô ấy là chuyện của nửa thế kỷ trước.
Nhớ đến mỗi lần cô ấy gọi tên mình là tôi lại bật cười, như quay lại thời cấp ba, mỗi lần tan học lại đứng ở cửa lớp đợi cô ấy vậy.
2. Chúng tôi gặp nhau trong đám cưới của một người bạn chung. Nghe tin anh ấy cũng tới, trái tim tôi bắt đầu đập nhanh và mạnh hơn, phải kiếm cớ ra ngoài hít thở để bình ổn cảm xúc. Nhưng khuôn mặt đỏ bừng lên vì căng thẳng lại chẳng giấu đi đâu được.
Lúc ăn tiệc cưới, tôi cố ý chọn không ngồi cùng bàn với anh ấy, dùng muôn vàn cách để trốn tránh nhưng vẫn không tránh khỏi lúc phải chạm mặt. Khi đó, trông anh ấy có vẻ hơi gượng gạo, còn tôi lại cố giả vờ tỏ ra thản nhiên nhất có thể, nói đùa: “Sao thế, sao nhìn thấy em lại không chủ động chào hỏi?” Nói câu ấy xong tôi mới thấy anh ấy thả lòng hơn, rồi anh ấy đáp: “Tại vì đông người quá nên mãi chưa có cơ hội ấy mà.”
Sau đó anh ấy nghiêng người, giới thiệu cho tôi người con gái đứng đằng sau mình, tôi mỉm cười chúc phúc cho họ.
3. Vừa mới gặp lại người yêu cũ cách đây mấy ngày thôi.
Lúc ấy tôi xuống dưới chân tòa nhà văn phòng mua bánh hộ đồng ngiệp, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy anh ấy vội vội vàng vàng bước về phía trước, có lẽ là đang bị muộn giờ.
Anh ấy vẫn như trước đây, mái tóc đen mượt được vuốt keo gọn gàng, mặc áo măng tô trông vừa cao ráo vừa lịch lãm. Ánh mặt trời mùa đông ấm áp chiếu trên khuôn mặt nghiêng nghiêng của anh ấy trông đẹp trai đến kinh hôn.
Sống mũi tôi chợt cay cay, gió lớn thổi làm mắt mờ nhòa.
Chúng tôi nhìn nhau khoảng chừng ba giây, trong ánh mắt anh ấy lóe lên một tia sáng, cực kỳ giống lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
Nhưng người đàn ông tàn nhẫn đó chẳng nói gì cả, quay đầu đi thẳng luôn, một câu cũng chẳng để lại cho tôi.
Chính vì như thế mới khiến trái tim tôi thấy xót xa hơn.
Chúng ta đều cho rằng, đều tưởng rằng chỉ cần thời gian chia tay nhau đủ dài là thật sự có thể không nhớ đến đối phương nữa.
Nếu bạn hỏi tôi gặp lại người yêu cũ có cảm giác gì, thì có lẽ là: “Tôi có thể trả lại anh ấy về với biển người, nhưng dù thời gian có trôi qua bao lâu, tôi vẫn có thể liếc mắt một cái đã nhận ra anh ấy trong biển người mênh mông.”
4. Chia tay nhau được năm năm, trong một lần đi mua sắm với vợ vô tình nhìn thấy người yêu cũ ở trung tâm thương mại.
Thật sự rất là bất ngờ, giây trước tôi còn đang nghiêng mặt cười nói với vợ, ngay giây sau lúc lướt qua nhau, cảm thấy bên trái hình như có người đang nhìn mình nên tôi liếc sang rồi nhìn thấy cô ấy. Khi đó, người tôi lập tức cứng lại, trái tim cũng hẫng một nhịp nhưng chân không hề lỡ bước. Chúng tôi, đã bước qua nhau như hai người xa lạ.
Tôi quay lại để nhìn kỹ hơn, thấy cô ấy chỉ có một mình, khuôn mặt béo ra một ít thịt nhưng người lại gầy hơn trước. Lúc nhìn thấy tôi quay đầu lại, cô ấy cũng ngẩn người rồi vội vàng cúi đầu xuống, thu lại ánh mắt, bước chân cũng không hề dừng lại.
Lúc chúng tôi chia tay, tôi là người bị đá. Năm đó chắc tôi phải buồn bã một khoảng thời gian rất dài, nghĩ không thông, thử vô vàn cách để níu kéo nhưng người ta không đồng ý. Cuối cùng, tự mình làm mình mệt rồi nghĩ thông, rồi buông tay.
Tôi đã vô số lần tự tưởng tượng ra cảnh tượng khi chúng tôi gặp lại nhau sẽ như thế nào. Tôi trở nên tốt hơn, cô ấy sẽ mừng cho tôi, hai người chúng tôi vẫn có thể nói chuyện vui vẻ gì gì đó.
Nhưng thực tế là, khoảnh khắc gặp lại nhau chỉ có một chút bất ngờ trong khoảng 10 giây, rồi ngay sau đó tôi lại khôi phục lại như cũ, tiếp tục đưa vợ đi mua sắm.
Gặp lại nhau, nhưng cuộc đời của chúng tôi chẳng có gì đổi khác, chỉ là lướt qua nhau rồi không ngoảnh lại nữa, chỉ vậy thôi.
Người yêu cũ là những người xa lạ thân thuộc nhất của nhau.