13/01/2021
👨👩👧👦 MẸ YÊU CON bằng những cái ôm - CHA YÊU CON bằng bờ vai vững chãi!
Không bộc lộ tình cảm nồng nhiệt, ngọt ngào như mẹ, cha yêu con theo cách của riêng mình - THẦM LẶNG, che chở và hi sinh.
Đàn ông có thể rất ít khi nói lời yêu thương - Họ có thể “VỤNG VỀ” trong cách quan tâm.
Nhưng trong sâu thẳm họ luôn MONG MUỐN và NỖ LỰC hết sức để đem đến những điều tốt nhất cho con của mình.
Nếu như phụ nữ thể hiện tình cảm, sự quan tâm qua lời nói, cử chỉ chăm sóc hàng ngày, thì đàn ông thường dồn hết tâm trí, thời gian để nghĩ về sự LỚN LÊN từng ngày của con - Lần đầu con biết lật, lần đầu con chập chững bước đi, lần đầu con “bước chân vào đời”…
‼ Đàn ông:
Nỗ lực kiếm tiền - trầy trật mưu sinh cũng chỉ mong sao con có một TƯƠNG LAI hạnh phúc, đủ đầy, không phải chịu THUA THIỆT với đời.
Bởi với đàn ông:
Sự no đủ, hạnh phúc của gia đình, vợ con chính là thước đo lớn nhất cho mọi nỗ lực của họ.
👶 Và làm cha chính là sự nghiệp vĩ đại nhất trong cuộc đời người đàn ông.