23/05/2023
“ĐỪNG LỰA CHỌN AN NHÀN KHI CÒN TRẺ” - ALBUM SÁCH TÂM ĐẮC FREDO
Ai trong số chúng ta cũng đều mong muốn có một cuộc sống an nhàn, hạnh phúc khi về già. Để có được những thành công đó chắc chắn khi còn trẻ bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều.
Đã bao giờ bạn tự ti, chán nản với cuộc sống vì xuất phát điểm của mình không cao chưa?
Tôi thì đã từng !
Nhìn xung quanh bạn bè toàn là con của những gia đình khá giả, làm ăn buôn bán, quan chức,…có của ăn của để, lúc nào cũng rủng rỉnh, mua đồ đẹp, chẳng bao giờ phải nghĩ đến tiền tiêu vặt hàng ngày. Còn mình thì hoàn toàn ngược lại.
Khi được giới thiệu và nghiền ngẫm cuốn sách này tôi bắt đầu có ý thức rằng nếu vốn dĩ xuất phát điểm của mình thấp hơn người khác thì mình phải cô gắng gấp đôi gấp ba, thậm chí là gấp 10 lần họ.
Tôi bắt đầu tìm việc làm thêm ngoài giờ học và những dịp nghỉ hè để kiếm tiền và nhận thấy việc kiếm tiền là không hề đơn giản. Chẳng có con đường nào dễ dàng để đi đến thành công.
Tuy nhiên tôi nhận ra rằng, khi mình nỗ lực để hướng tới mục tiêu và ước muốn thì ít nhất mình còn có cơ hội để chạm tới nó, còn nếu không hành động thì những thứ đó mãi chỉ là viển vông.
Chúng ta luôn ngưỡng mộ những người thành công và thậm chí còn mơ ước có được thành công như họ. Nhưng đằng sau sự thành công đó là gì? Liệu có phải là sự cô đơn, những đau đớn, thất bại mà họ đã từng trải qua.
Trong tuổi thanh xuân đẹp đẽ ngày ấy, chúng ta không dám mạo hiểm, không dám thử sức, không dám nỗ lực phấn đấu, không nói lên được những ước mơ của bản thân. Thì thật tiếc! Tiếc là tại sao chúng ta lại chấp nhận một cuộc sống an nhàn như hiện tại? Tại sao không chịu cố gắng để được hưởng những thành quả ngọt ngào như họ?
Phải chăng chúng ta sợ thất bại?
Cuốn sách này phù hợp với tất cả các bạn trẻ đặc biệt là các bạn trẻ đang chênh vênh giữa những khó khăn trong cuộc sống. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng ta có thể tìm kiếm được một cuốn sách đồng hành trong suốt những năm tháng tuổi trẻ này đúng không?
Hy vọng sau khi đọc xong cuốn sách này các bạn có thể xem đó là động lực để phấn đấu và đừng chọn an nhàn khi còn trẻ để rồi sau này phải hối hận.