17/10/2025
Cuộc thi viết “Ngày con đến bên mẹ” – Chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 🌸
💕 Mẹ Linh chia sẻ (phụ huynh Xoài Linh An lớp HV2)
🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱
Linh An của mẹ! 🩷
Hơn 5 năm trước, vào những ngày cả nước đang căng mình chống chọi với đại dịch Covid-19, bố đã đưa mẹ đến bệnh viện trong hoàn cảnh mọi thứ đều xa cách, lo lắng. Và rồi, con đến – như một phép màu. Từ giây phút đầu tiên được ôm con trong vòng tay, mẹ biết cuộc đời mình đã bước sang một chương hoàn toàn mới.
Với mong ước con luôn sống trong bình an, được yêu thương và chở che, cả nhà mình đã thống nhất đặt tên con là Linh An – một cái tên gửi gắm biết bao hy vọng, sự an lành và ấm áp mà bố mẹ luôn muốn dành trọn cho con suốt cuộc đời này, trong tên con cũng luôn có tên mẹ nữa!
Con gái của mẹ, từ khi đến bên mẹ, con không chỉ là món quà quý giá nhất mà còn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất. Mẹ luôn cảm thấy biết ơn trời đất vì đã cho mẹ được làm mẹ của con. Mỗi ngày trôi qua, mẹ đều tự hào khi nhìn thấy con lớn lên – một cô bé lanh lợi, nghịch ngợm, đôi khi “thừa năng lượng” đến mức khiến cả nhà cười nghiêng ngả. Nhưng cũng chính con lại là người khiến mẹ ngạc nhiên bởi sự dí dỏm, thông minh và cách thể hiện cảm xúc đầy tinh tế, chân thành.
Có con, mẹ học được cách kiên nhẫn hơn, biết lắng nghe hơn và trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi khi mẹ cũng hoang mang, tự hỏi liệu mình đã làm đủ tốt cho con chưa. Làm mẹ chưa bao giờ là dễ dàng, nhưng nhờ có con, mẹ đã học được cách mạnh mẽ và dịu dàng cùng một lúc. Những lúc mẹ con mình có điều chưa hiểu nhau, mẹ trân trọng từng lần chúng ta cùng ngồi xuống, trò chuyện, chia sẻ, ôm nhau thật chặt và cùng nhau lớn lên từ những điều giản dị ấy.
Linh An ơi, dù sau này con có lớn bao nhiêu, có đi xa đến đâu, thì trong trái tim mẹ, con mãi là cô bé nhỏ bé năm nào – người đã thay đổi thế giới của mẹ theo cách tuyệt vời nhất.
Mẹ yêu con – hơn tất cả những gì ngôn từ có thể diễn tả