29/09/2020
"Anh à, hôm nay anh ổn cả đúng không? Thời gian trôi qua, nhưng trong lòng em vẫn thương anh dù có lúc em rất hận và ghét anh. Em biết anh đã phải trải qua những điều như thế nào, và có những điều bất đắc dĩ khiến anh không còn lựa chọn. Em hiểu khi mà bị dồn vào đg cùng thì chúng ta cũng không thể quan tâm quá nhiều những thứ khác được nữa.
Nhưng anh à, em biết cái cảm giác ra sao, em đã đau đớn ra sao. Em nhờ ad gửi đến anh những lời nhắn này thay cho tình yêu e dành cho a ba năm nay. Em mong anh sẽ có đủ nghị lực để vượt qua tất cả, mong anh mãi luôn bình an và sống thật vui vẻ. Ba năm yêu anh, hai năm chờ đợi, em biết đó là sự lựa chọn của em và em không hối hận cũng như sẽ không tiếc sau này. Chúng ta thật sự không thể biết được ngày mai như thế nào, nên em trước giờ vẫn yêu anh như ngày yêu cuối vậy, thể hiện tất cả để sau này khi nhớ lại, e sẽ mỉm cười vì em đã có cố gắng.
Em đã từng hứa sẽ mãi ở bên cạnh anh cho dù ra sao, dù anh có nghèo hay có khó khăn thì em sẽ vẫn luôn bên cạnh ủng hộ và yêu anh đến cuối đời.
Em cũng từng hứa sẽ không buông tay anh để anh cô đơn một mình. Hứa sẽ đi tìm anh nếu chúng ta có thất lạc nhau.
Em cũng có thể đối diện, tự tin mà khẳng định tình cảm của mình, là em yêu anh. Nếu em sợ khổ, thì e đã không đồng ý là người yêu của anh, nếu em sợ khổ, e đã không yêu anh và chờ đợi anh, và nếu e sợ khổ thì e đã không can đảm đối diện với mọi thử thách và ngăn trở giữa chúng mình.
Cuộc hẹn sau ba năm của chúng ta, em biết sẽ không xảy ra, vì anh đã chọn lựa một tương lai mà chưa bao giờ có em.
Cùng nhau đi du lịch, em sẽ chỉ cho anh thấy Đà Lạt như thế nào, bình yên, lãng mạn và vẻ đẹp của nơi này, cũng sẽ không thành hiện thực.
Những bữa cơm đơn giản và ấm cúng, những chiếc bánh do chính tay em làm cho anh, cũng sẽ chẳng thể có.
Em chỉ hối hận rằng lúc ấy, giá như e đủ ích kỷ để giữ anh lại, thì có lẽ giờ đây chúng ta sẽ không như thế này.
Em biết mọi chuyện không thể quay về được, vì rằng anh đã có con đường của anh.
Tình yêu em dành cho anh, vẫn chẳng hề thay đổi, chân thành, chung thuỷ, chờ đợi và luôn bên cạnh anh dù khó khăn thử thách hay hạnh phúc.
Nếu thật sự có kiếp sau và chúng ta lại được gặp nhau, thì em hy vọng anh sẽ không chọn cách của hiện tại, hy vọng anh vẫn đưa tay về phía em và em cũng sẽ đưa tay nắm lấy tay anh.
Anh nhất định phải sống thật vui vẻ và bình an.
Anh nhớ mặc áo ấm đầy đủ khi trời trở lạnh
Anh nhớ đừng làm việc quá nhiều để lại bị đau lưng và cũng đừng hàn nhiều quá lại bị đau với đỏ mắt.
Anh nhớ ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa, đừng để bị bệnh, nếu sổ mũi hay nghẹt mũi thì nhớ làm như e đã chỉ anh nhé.
Mỗi ngày em sẽ thầm cầu nguyện cho anh mọi thứ tốt đẹp và bình an
Em tin Chúa sẽ luôn ở cùng anh và bảo vệ anh.