07/07/2023
Ngày bé, khi mà Toong nhà mình được tầm 2 tháng, con có hiện tượng bị viêm da chàm sữa.
Hai má con mẩn đỏ, và mẩn chi chít dày cộp hai má, chưa kể có những hôm nóng còn chảy nước. Thi thoảng các vết còn xuất hiện ở cổ và dưới các ngấn tay chân.
Eo ơi, lúc đó mình stress dã man các mẹ ạ, mà chả dám bôi gì, chỉ lau nước muối
Sau này mỗi người mách 1 tý, mới đầu mình dùng cái loại kem bôi gia truyền gì đó, hơn 100k, mình nhớ đựng vào hộp nhẫn nhựa màu đỏ ý, nhìn thì sợ thật, nhưng con mẩn quá, mình đánh liều bôi thử 1 tý. Kinh khủng thật ý ạ, chiều đỡ luôn, nhưng cái gì lành nhanh thường có corticoid thành phần cao, mình sợ quá lại quay về lau nc muối, chả dám cho con dùng hic:((( và tầm 2 ngày sau nó lại sần lên
Thế mới biết, có con 1 cái nhìn quanh cái gì cũng sợ các mẹ ạ
Đi khám thì bác sĩ cũng cho vài kem bôi thuốc tây, mình cũng vẫn run, bôi rón rén ý. Kèm rửa nước muối. Da con vẫn có hiện tượng mẩn đặc không đỡ. Khám thì bsi hỏi bố mẹ có ai bị viêm mũi dị ứng hay xoang không.... thì đen là bố bị xoang còn mẹ thì dị ứng theo mùa :(
Vậy là mình lại tìm đủ loại dưỡng cho con
May quá, thì tìm được kem dưỡng Dexeryl, bôi và kết hợp khăn xô mềm lau mặt (nói là lau chứ thực ra mình chấm chấm nhẹ cho sạch ý ạ), 1 khăn lau nước ấm, 1 khăn lau nc muối. Xong trộm vía được khoảng 1 tuần nó giảm hẳn ...phùuuuuuuuuu
Mình không bán kem đó nhưng chia sẻ ý ạ, vì mình hiểu là đã làm mẹ thì trăm ngàn nỗi sợ và đôi khi mình còn phải cân tài chính nên không thể nào mua mỗi loại lại dùng tý trải nghiệm đc ý ạ
Tâm sự mini đến đây là hết, hehe, cảm ơn các mẹ đã đọc bài viết của 1 bà mẹ sóng gió này ạ