23/09/2018
-Chúng tôi yêu nhau được 3 tháng nhưng quen nhau được 1 năm tưởng chừng như rất hiểu nhau và yêu thương nhau và có lẽ đó là sự thật
OH NO!!! mà có thể là do tôi cảm giác được , thật sự cô ấy rất yêu tôi và tôi cũng vậy – tuy 2 đứa còn nhiều sở thích giống nhau nhưng quan điểm đôi khi lại không đi cùng sở thích lên có đôi lần cãi vã .
Cô ấy là một cô gái tốt còn tôi thì không như vậy , tính cách của cô ấy được rất nhiều người yêu quý và tưởng trừng như không có lỗi gì bởi vì họ chỉ là người ngoài cuộc ,cô ấy luôn chăm lo cho tôi nhưng đôi khi nội tiết tốc MC nổi lên thì sẽ ăn của DAME mang tên GIẬN DỖI
Tôi tính tính không tốt gương mặt cũng không quá ưa nhìn tạm nhìn được , nhưng tích cách thì xấu , nhưng luôn biết ăn mặc và đôi khi là nhanh nhẹn và điều quan trọng là tôi không thích chiều theo ý của người khác
Thực sự thì chúng tôi có quá nhiều điểm khác nhau nhưng vẫn yêu nhau và trải qua 3 tháng đến nay với vô vàn những sung đột và chiến tranh lạnh !
- Cô ấy luôn nói em không cần gì quà cáp hay sự cao sang trọng ,nhưng tôi biết ở thế kỷ 21 này người phụ nữ ấy không còn tồn tại nếu bạn mua quà tặng người khác và sinh nhật của ấy bạn không tặng thì bạn sẽ bị cho là thiếu quan tâm và cô ấy nghĩ cô ấy không phải là người quan trọng đối với bạn , Cô ấy luôn cố tỏ ra tiết kiệm cho bạn nhưng thực ra là cô không muốn tới những nơi kém sang . Không người con gái nào muốn ngồi uống nước mía ở lề đường trọng giai đoạn hẹn hò đầy lãng mạn , Hay đi ăn ở một quán ăn không được bày chí trang trọng và lịch sử vời vài ba set ăn buffet 99k hay 139k hay 199k cả . Họ có quyền được hưởng nhiều thứ hơn như thế , và hộ có quyền được đòi hỏi . Thanh Xuân của con gái giống như nụ hoa đang nở và giai đoạn đẹp nhất lên cần được chăm bón một cách tốt nhât với những điều tuyệt vời nhất. Trong khi người đàn ông bên họ không có gì để chiều lòng người yêu anh ta . Anh ta sẽ luôn bị chê là kiệt sỉ kiệt mọt vv.vv. Rồi bị bêu rếu với bạn bè là anh ta không chăm lo gì cho cô ấy ,hay là anh ta không đưa cô đến những lơi sang trọng
- Tôi nghĩ là trong độ tuổi bập bẹ vào đời này tôi cần có hành trang vào đời tối hơn là những cuộc vui ở KFC hay những quán ăn sang chảnh nổi tiếng với những món anh đắt tiền vượt quá túi tiền hạn hẹp của tôi . Tôi muốn số tiền 2 đứa làm ra để vun đắp cho tương lai sáng lạng thay vì đám chìm vào những quán ăn chanh sả để check in dầm dầm, hay những cốc trà sữa đắt tiền bằng cả một ngày công đi làm vất vả , Tôi rất yêu và thương cô ấy tôi muốn dành tất cả những điều tốt đẹp cho cô ấy , nhưng khi chỉ là đi ăn chụp vài bức ăn để khoe mẽ thì đó có được coi là hạnh phúc không , khi thỉnh thoảng vẫn bục mặt làm thềm để kiếm tiền mua sáng vở chạy vạy vai mượn để đám cưới đám xin , hay để thỉnh thoảng họp lợp , và một núi số tiền cơm áo , nhà trọ rồi tương lai sẽ là những đứa con và cũng những cơn bệnh không biết lúc nào kéo đến !
- HÃY ĐÁNH GIÁ NGƯỜI YÊU BẠN TIẾT KIỆM QUÁ ĐÁNG NẾU ANH ẤY KHÔNG GIÁM BỎ RA MỘT ĐỒNG NÀO ĐỂ CHI TIÊU CHO ANH ẤY MÀ VẪN CÔ CHI TIÊU CHO BẠN DÙ ÍT NHƯNG ĐÓ VẪN LÀ SỰ QUAN TÂM VÀ LÀ SỰ NỖ LỰ MỖI NGÀY
- KHI CÒN PHẢI CÂN ĐO ĐONG ĐẾM KHI ĐÓ BẠN VẪN CHƯA THỂ GIÀU VÀ CHƯA GIÀU HÃY HỌC CÁCH TIẾT KIỆM ĐỂ CHUẨN BỊ CHO NHỮNG KHÓ KHĂN BẤT CỨ LÚC NÀO CŨNG CÓ THỂ DÌNH DẬP BẠN
- By VOZ .com .vn