23/09/2022
NUÔI MỘT ĐỨA TRẺ KHÔNG CÓ TỐN NHIỀU ĐÂU 🥲
Mình chưa bao giờ nghĩ nuôi 1 đứa trẻ tốn kém đến vậy, cho đến khi...
Thấy các mẹ chia sẻ chi tiêu hàng tháng cho con, mình cũng mạnh dạn thử ngồi nhẩm tính, mà bỗng dưng tiền đình quá, *choáng váng*
Mới có bạn đầu tiên, mình đầu tư hết mức, quần áo đủ kiểu; học cũng học trường song ngữ, mua sắm cho con cũng rất phóng khoáng. Nhưng kể từ khi có bạn thứ 2, mọi thứ đã thay đổi hẳn...
Quần áo mới vẫn sắm, nhưng chủ yếu mặc lại của anh, đồ được cho tặng; trường học cũng chuyển về trường gần nhà, để giảm chi phí đưa đón, học phí cũng rẻ hơn 1 nửa. Vẫn đăng ký cho con học thêm những khoá gym, tiếng Anh hàng tháng, nhưng là những khoá học thêm đóng tiền riêng và có thể ngừng học nếu tài chính không ổn định. Người giúp việc cũng không cần thiết nữa, nếu không có ông bà, mẹ vẫn cân tất mọi thứ để giảm thiểu chi phí.
Mỗi lần đi du lịch cũng thật đắn đo, cân nhắc, vì giờ không phải mua vé cho 1-2 người mà là nhân đôi, mọi thứ đều gấp 3 gấp 4.
Người ta cứ bảo con lớn lại đẻ đi, nghe mà dễ như gà đẻ trứng. Thời nay không phải cứ đẻ sòn sòn mà nuôi ào ào tự nhiên lớn. Từ cái nhỏ nhất mớ rau, cân gạo đến cái to to đều phải mua bằng tiền và rất nhiều tiền.
Khi thu nhập không tăng mà quân số lại tăng, bố mẹ phải làm việc gấp 3-4 lần, bù đầu tối ngày, thời gian đâu mà chăm sóc con cái cho thật chu toàn.
Chỉ có một khoản đó, đáng lẽ một đứa thôi thì sẽ là dư dả, nhưng nếu là 2 hay 3 thì buộc phải phân chia. Và đáng lẽ con sẽ được hưởng điều kiện tốt hơn nhưng có thêm em, thì điều kiện cho cả 2 sẽ bị giảm đi một chút.
Nhưng phải công nhận có con, bố mẹ phải biến thành siêu nhân thật sự, kiếm tiền ít nhất phải gấp đôi, gấp 3 trước đó, mới có thể tạm thời bớt lo lắng. Con người ta dễ thích nghi, ở hoàn cảnh nào sẽ phấn đấu theo hoàn cảnh đấy, có đến đâu tiêu đến đấy, nhưng không bao giờ là dễ thở khi nhà có thêm một đứa trẻ!
Đừng bảo trời sinh voi ắt sinh cỏ, không có đâu, nuôi một đứa trẻ con tốn kém lắm, cả tiền của, thời gian và công sức.
_______
Cre: Hà Thị Quỳnh Anh