Mẹ Hiền và May thúi

Mẹ Hiền và May thúi Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Mẹ Hiền và May thúi, Hanoi.

Mình đã làm mẹ với "thâm niên" 3 năm, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, cứ thấy hành trình này mình chưa có tí kinh nghiệm nào cả, tất cả đều là: thử - sai - sửa chữa - thử.... đây là nơi mình chia sẻ về hành trình này.

10 mẹ tôi theo dõi thì phải 8 người giới thiệu bộ Chuột Típ này. Trước không để ý lắm đâu, sau một hôm thấy trong nhà sá...
03/08/2026

10 mẹ tôi theo dõi thì phải 8 người giới thiệu bộ Chuột Típ này. Trước không để ý lắm đâu, sau một hôm thấy trong nhà sách mở ra đọc thử hay vãii. Thế là hai mẹ con chụm đầu đọc cho nhau hết cuốn này tới cuốn khác. Mỗi cuốn là một tình huống, một vấn đề mà chắc là em bé nào cũng sẽ gặp phải 🤣 rồi câu chuyện dẫn dắt rất tự nhiên, vấn đề của tụi nhóc được giải quyết êm xuôi mà đọc xong kiểu “ủa hay zị”.

Mà được cái, nhỏ May thúi mỗi lần đọc xong đều sẽ học được một cái gì đấy mà nó thấy chuột Típ chính là tấm gương luôn cơ. Đọc xong rút kinh nghiệm còn nhanh hơn là mẹ nói, mẹ la, mẹ nhai đi nhai lại hàng ngày 😂😂😂

Túm cái quần lại, seri chuột Típ có bao nhiêu cuốn thì sưu tầm đủ lun. Xứng đáng từng xu.
Mà rẻ lắm trời ơi mua cả bộ bằng mua 1 cuốn thôi các momm

Giá bìa tui mua ở nhà sách là 25 cá/cuốn. săn sọp chắc còn zẹ hơn í

27/07/2026

Lần đi chơi này hơi lâu gái iu ạ. Có lẽ sau vụ này ngày nào khoẻ mạnh vui khoẻ, yêu đời cũng là ngày đáng để ăn mừng hết

Chiếc vòng tay ghét đeo nhất
22/07/2026

Chiếc vòng tay ghét đeo nhất

20/07/2026

T thấy cách giao tiếp này rất hiệu quả. Tuy nhiên là nó thử thách bản thân người mẹ rất nhiều đấy nhớ

17/07/2026

Đôi khi phải dùng một chút nghệ thuật tưởng tượng để việc to như con voi bỗng hoá bé ti như con kiến 🐜
Nếu hoàn cảnh cho phép, tui luôn chọn mình là một bà mẹ tích cực 😄

Chiếc con gái tui order và chiếc con gái iu tui có.Nhiều lúc trông nó cứ như một con cún lông xù chạy nhong nhong vậy đó...
17/07/2026

Chiếc con gái tui order và chiếc con gái iu tui có.

Nhiều lúc trông nó cứ như một con cún lông xù chạy nhong nhong vậy đó, và nó cũng hông có điệu theo ý tui, nó có sở thích và cá tính vô cùng mạnh mẽ mà tui không sao can thiệp được.

Tui thấy mình thành công một nửa rùi đó. Vì đã có một cô con gái có cá tính riêng. Đó là điều mẹ nó không có 😄😄😄

16/07/2026

Một ngày bình thường như bao ngày

Nhật ký ngày thứ 11 bó bột của May thúi

13/07/2026

Thật ra là nhiều hơn 5 vì tôi là một bà mẹ lười 😂

12/07/2026

Tôi nghĩ là trực giác giữa mẹ và con là nó nhạy lắm luôn ấy mọi người.
Hôm đó con tôi nó ngã cái bụp như mọi lần thôi, tôi cũng không nhìn thấy con ngã, chạy vào thấy nó nằm trên sàn, khóc kiểu không ra tiếng là tôi nghe tôi đã thấy rất bất thường rồi. Tôi cũng thấy khi bế con lên con không hề cử động tay vậy nên càng thấy lạ.

Đó vậy đó mà bảo đi bác sĩ bà nhỏ vẫn chối bay biến đòi đi học. Ai dè cô nói nó nghe hơn cả nghe mẹ.
Cũng may là kịp thời nhắn cô và cô cũng nói chuyện với bả luôn

Address

Hanoi

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Mẹ Hiền và May thúi posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share