13/09/2021
"Em có nghĩ chị cũng đã từng rất sợ hãi vì luôn thất bại!"
Chẳng thể lừa dối mà nói mọi người rằng khi xuất phát điểm kinh doanh mình trải đầy hoa hồng, rằng mình giỏi nên làm gì cũng thành công, câu chuyện ấy làm gì có thật chỉ có trong mơ mà thôi.
Mình đã từng chật vật vì khó khăn trong kinh doanh hết lần này đến lần khác, từng sợ hãi vì con đường mình đã làm sai, từng trên dưới 10 lần muốn bỏ cuộc khi làm mãi cố gắng mãi mà chưa nhận được kết quả.
Người thân, gia đình, bạn bè cũng không ít lần khuyên nhủ thôi bỏ cuộc đi, mình không có duyên với kinh doanh đâu. Lúc đó trong suy nghĩ mình sợ lắm, mình sợ lại thất bại mình sợ sự cố gắng của mình rồi cũng chẳng có kết quả và rồi mình lại vô ích, mình sợ những người yêu thương mình phải lo lắng. Nhưng càng như vậy mình càng không được thất bại, thay vì suốt ngày suy nghĩ sợ thất bại mình dành hết tâm sức để dành thời gian đó để học hỏi, trau dồi kiến thức, để tập chung hành động cho mục tiêu của mình mà thôi.
Có một cô bé vô cùng trẻ tuổi mới có 22, 23 tuổi, một người em mình quen cách đây gần 2 năm, cô ấy cũng là một người rất giỏi thành công sớm với kinh doanh Spa nhưng do dịch mà phải cầm cự 3 cơ sở trong mùa dịch, tình hình công ty em đang khá căng thẳng, tối qua cô bé nhắn tim tâm sự với mình:
“Chị Ngọc ơi lúc nào em cũng thấy tràn đầy năng lượng, kinh doanh gì cũng mát tay, chị đã từng thất bại chưa và chị có sợ phải thất bại không ạ?.”
Mình trả lời: “ Em có nghĩ chị cũng đã từng rất sợ hãi vì luôn thất bại!, chị đã dằn vặt vì sự thất bại của mình đến nỗi muốn buông xuôi bỏ tất cả mọi thứ đến một nơi không ai biết mình. Nhưng lúc đó chị đã nghĩ rằng chúng ta thực sự rất bình thường, chúng ta chẳng thể không có những cảm xúc ấy nhưng chúng ta đã quyết mình phải thành công rồi, thì mọi chuyện có có tệ mấy đi chăng nữa chúng ta không được phép chùn bước từ bỏ, vậy nên thay vì sợ thì chúng ta sẽ hành động thật nhiều để chinh phục mục tiêu ấy.”
Hôm nay Ngọc chia sẻ điều này vì Ngọc hoàn toàn biết có rất nhiều người trong chúng ta đã và đang như cô bé trong câu chuyện Ngọc kể “ sợ thất bại”.
Đây là một trạng thái hết sức bình thường nhưng chúng ta cần gạt bỏ nó đi ngay ra khỏi suy nghĩ, nó chỉ có hại mà không có lợi cho bạn, tuyệt đối không để nó xâm chiếm và ăn mòn năng lực và trí tuệ của bạn.
Nói một cách dễ hiểu và tóm tắt như thế này: Nếu bạn đã có mơ ước và quyết tâm cho một mục tiêu nào đó gạt bỏ cái gọi là sợ hãi đi, chỉ quan tâm đến mục tiêu của mình thôi, hành động tiến đến nó, không dùng được cách này ta bày cách khác, khi bạn không cho quyền mình được thất bại thì điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Chúc ACE luôn thuận buồm xuân gió vượt qua mọi gian nan!
Hoàng Kim Ngọc