28/09/2021
Bao nhiêu tiền để mua kỷ niệm?
"Thi thoảng bạn nên bùng vài tiết học để đi chơi với bạn bè. Bởi sau này nhìn lại, điểm số không bao giờ khiến ta mỉm cười, còn những kỷ niệm có thể làm được điều đó..." - Abdul Kalam cựu Tổng thống Ấn Độ.
Cứ mỗi lần đọc câu này, mắt mình lại nhòe đi. Để rồi bây giờ khi đã có gia đình và làm ba, thứ mình nhớ nhất, thứ làm mình nghẹn ngào nhất, không phải là những điểm số, chúng là những kỷ niệm. Là buổi chơi ""đá cua"" với lũ bạn học tới tận tối mịt, là buổi đi vớt cá cống ở cánh đồng, là những ngày rong ruổi đi bắt dế... Nhớ lại thuở còn cắp sách đến trường, thời gian một ngày của mình chủ yếu là tại lớp và rồi cặm cụi trên cái bàn học ở nhà. Càng lớn mình lại càng bỏ qua những kỷ niệm, nhất là thời cấp 3, đến cái áo đồng phục lớp, mình chê mắc, chê xấu, để giờ kỷ niệm đó mãi không thuộc về mình. Nếu có điều ước để trở về, mình sẽ mua kỷ niệm bằng mọi giá.
Rồi đến khi học đại học, có người yêu, giờ là vợ, cả 2 đã mua một bộ áo đôi. Mình đã làm hỏng nó, thật tiếc khi ngày ấy lại chọn mua đồ không tốt. Kỷ niệm lại một lần nữa mất đi. Vì thế, mình mong các bạn, nhất là các bạn trẻ, hãy mua cho mình những kỷ niệm. Sau này nó sẽ trở thành vô giá, không có cách nào để mua lại được thời gian, không có cách nào để sống lại thời khắc đó một lần nữa. Một buổi đi chơi sẽ là vô giá. Một bộ đồ đôi cực xịn, sẽ là vô giá.
Thế nên giờ đây, mình chọn việc cung cấp những điều vô giá ấy.
- Những bộ đồ đôi được may bằng vải cotton cho giá thành rẻ và độ bên vô cùng cao.
- Màu săc tươi sáng dễ thương và khó phai, rất bền. Dùng được máy giặt cùng các chất tẩy rửa.
Đừng tiếc khi mua những kỷ niệm, vì nó sẽ là thứ vô giá theo bạn suốt đời.