21/05/2026
BẾ CẢNH BUỒN EM VẼ TÂM TƯ
Tác giả //Thu Thảo
Nguyệt buồn tủi giữa trời sao lấp lánh
Ngán một mình ngán cái cảnh cô đơn
Gió heo may đẩy mây xám chập chờn
Mà không biết gì hơn ngoài lơ đễnh
Có phải đó ông trời ban định mệnh
Mình gặp rồi, không đến được với nhau
Đứt đoạn duyên, để tim nhỏ nát nhàu
Lòng uất hận giấu niềm đau đáy mắt
Em lặng lẽ nhìn người xưa quay mặt
Bước cùng ai… thề son sắt trọn đời
Em bật cười……giống như kẻ dở hơi
Rồi ngước mặt nhìn trời ngăn lệ chảy
Tức lồng ngực ghìm cơn đau lúc nãy
Nấc nghẹn ngào đâm xoáy cả tâm can
Cứ ngỡ yêu, rằng sẽ được nồng nàn
Nhưng đáng tiếc vội tan theo bọt biển
Giờ em muốn mình quên đi mọi chuyện
Hóa thân làm cánh chim biển Hải Âu
Mãi vô tư …không phải lụy tình sầu
Sải đôi cánh vào rừng sâu núi thẳm
Xoá hết thảy những cảnh đời rối rắm
Chẳng ưu phiền khỏi gặm nhấm vết thương
Em chỉ mong đủ mạnh mẽ kiên cường
Để đi tiếp con đường ta đã chọn.