03/06/2022
[TẤT’S STRORIES – TẤT CỦA NGƯỜI TUYẾT]
Những chuyến đi của Tất không chỉ gói gọn không lãnh thổ Việt Nam. Có lần, Tất được đến nước Nga xa xôi, cũng ở được một thời gian dài đấy các bạn ạ! Tất nhớ đó là một mùa đông trắng xóa và cũng là mùa đông mà Tất “ám ảnh” nhất đời mình.
Các bạn biết vì sao không? Vì đám trẻ trong ngôi làng ấy đem Tất ra mang cho……..MỘT NGƯỜI TUYẾT!
Chẳng hiểu bằng cách nào mà chúng chế ra được một người tuyết có chân. Khi bản thảo được hoàn thành thì Tất bị đem ra trời đông lạnh lẽo và bị nhồi dầy tuyết vào mình; trở thành đôi chân của người tuyết.
Các bạn đừng hỏi Tất lạnh không nhé! Thử đứng ngoài trời đông 24/7 đi các bạn ạ, sẽ không lạnh đâu!
Ấy vậy mà ròng rã suốt 3 tháng, Tất cùng người tuyết đứng đó chứng kiến biết bao trò vui của đám trẻ, rồi hứng từng cơn gió u buồn khi không có ai ngoài một khung cảnh mùa đông hiu hắt.
Rồi mùa xuân cũng đến, những tia nắng ấm áp bắt đầu xuất hiện. Mọi người ai cũng hớn hở ra ngoài ngắm nhìn những bông hoa rũ tuyết khoe sắc; tất bật đi sắm sửa quần áo mới. Dù cho làm gì thì sự vui tươi dường như hiện rõ trên gương mặt từng người.
Thế nhưng, có một điều không ai để ý chính là người tuyết đang tan đi; nước càng lúc càng thấm nhiều hơn vào Tất, gương mặt người tuyết càng lúc càng nhiều giọt lệ hơn – giợt lệ của một người mà sự ra đi không có ai quan tâm hay biết.
Cuối cùng, chỉ còn mình Tất nằm trơ trọi giữa khoảng sân. Cậu nhỏ có nhặt Tất vào và giặt sạch nhưng Tất vẫn không thể quên được những giọt nước mắt của người tuyết trước khi tan biến.
Vậy đó các bạn, đôi khi niềm vui của chúng ta đồng thời cũng là sự đau khổ của người khác. Thế nhưng mấy ai có đủ nhãn quan để nhìn hết các hướng xung quanh mình?
- "Và có mấy ai chiến thắng được quy luật thời gian?"
😘TẤT’S STORIES – CỨ ĐI LÀ CÓ TẤT!😘
🏡 Địa chỉ: số 2 Công Trường Quốc Tế, phường 6, quận 3, TPHCM
☎️ Hotline: 0907 049 237
📧 Email: [email protected]