28/04/2018
Chỉ có 1 lí do để chia tay, đó là chúng ta không mang lại hạnh phúc cho nhau. Thật là đúng!
Không cùng suy nghĩ cũng là không mang lại hạnh phúc, không thể đi chung 1 đoạn đường cũng là không mang lại hạnh phúc...Ấy thế, yêu thì có yêu, thương thì có thương, nhưng bước tiếp lại do dự...
Nhưng đó mới là điều tạo nên đau khổ. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần trước, cho dù biết rằng phải đối mặt,nhưng vẫn rất khó để lòng lặng tăm nếu 1 ngày đối mặt, nhìn thấy người ta hạnh phúc bên 1 người khác. Tôi biết, cảm giác ấy sẽ như cả bầu trời sụp đổ, tất cả yêu thương sẽ không vỡ vụn, mà lại càng mạnh mẽ đâm vào tâm can...
Phụ nữ- họ cố gắng sống mạnh mẽ để tránh tổn thương...ấy vậy mà sai. Người đời, họ lại càng hay làm tổn thương những cô gái mạnh mẽ, vì họ nghĩ rằng cô gái ấy quá mạnh mẽ và cô ấy sẽ tự vượt qua...
Để tạo ra sự mạnh mẽ bên ngoài, bao nhiêu chịu đựng, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu mệt mỏi đều phải giấu vào bên trong...bên trong sự bình thản. Để rồi mọi người bảo rằng...chắc nó không buồn, không mệt, không cảm thấy gì đâu...
Người thương...dù có còn thương, dù có còn yêu, dù có còn tình cảm bao nhiêu...rồi chúng ta cũng phải bước tiếp trên con đường đã chọn, và có thể con đường đó không có người còn lại. Có được bao nhiêu người đủ can đảm để rẽ hướng con đường vì người còn lại...
>Thỏ