05/03/2026
Mấy hôm nay đọc nhiều bài theo trend:
“Đẻ con gái, không có nhà không có xe thì đừng hòng đụng tới con của mẹ.”
Là một người mẹ, mình hiểu cảm giác đó.
Vì mình cũng có một cô con gái. Mình cũng mong sau này con được yêu thương, được trân trọng, được sống một cuộc đời đủ đầy.
Nhưng mình cũng có một cậu con trai. Nên khi đọc những câu như vậy, mình lại nghĩ thêm một chút.
Nếu ai cũng chỉ nhìn vào nhà và xe, thì những người mẹ như mình nên dạy con trai mình trở thành người như thế nào?
Điều khiến mình quan tâm hơn là:
- Một người đàn ông có tử tế không?
- Có biết tôn trọng gia đình không?
- Có dám chịu trách nhiệm với lời nói và hành động của mình không?
Mình nói vậy cũng vì bản thân từng đứng trước một lựa chọn rất quan trọng: chọn người bạn đời, cũng là chọn người cha cho con mình. Nên mình hiểu giá trị của một nền tảng tốt lớn đến thế nào.
Và vì mình có cả con trai lẫn con gái, nên điều mình muốn dạy các con trước hết là:
- Sống tử tế.
- Biết tôn trọng người khác.
- Và biết chịu trách nhiệm với cuộc đời của mình.
Vật chất có thể đến sau. Nếu con đủ năng lực để tự tạo ra những điều mình mong muốn — đó đã là điều rất đáng tự hào. Còn nếu ba mẹ có thể hỗ trợ thêm cho con, thì đó là sự may mắn.
Và điều mà ba mẹ luôn mong nhất là:
1. Con trai mình lớn lên trở thành một người đàn ông tử tế.
2. Con gái mình lớn lên đủ bản lĩnh để nhận ra ai mới là người xứng đáng.