12/07/2026
Từ tranh cho tới gấm 🎨🖌️🪡🧵
Từ khi bắt đầu thiết kế quần áo với sự đam mê với vải hoạ tiết của mình cũng đã có ‘ước muốn’ cũng có thể tự làm và thiết kế ra được những thước vải nhìn như tranh vẽ như vậy 😍
Từ giữa năm 2024 mình đã bắt đầu bắt tay vào việc tự vẽ và học cách có thể tự làm ra được hoạ tiết, ban đầu gặp rất nhiều trắc trở, vừa với kỹ thuật vẽ lẫn kỹ thuật tạo dựng hoạ tiết và số hoá. Những hoạ tiết làm ra ban đầu trông rất cứng nhắc và mình vô cùng loay hoay.
Nhưng không sao, mình nghĩ giống như tập luyện bất cứ bộ môn mới nào, cơ bắp và tâm trí cũng đều cần thời gian thích nghi và dần dà cải thiện. Mình cũng không nghĩ tới 2 năm sau mình có thể có được một thành quả như hôm nay, thật sự tự cảm động và lấy làm động lực đi tiếp trên con đường mình đã chọn.
Dưới đây là 10 hoạ tiết dệt jacquard đã được render chuẩn bị lên khung cửi vào tháng sau, trong đó hoạ tiết 1-7 do mình vẽ, hoạ tiết 8-10 mình collab cùng hoạ sĩ , sử dụng nét hoa trong tranh của cô để sắp đặt hoạ tiết.
Mình sử dụng 100% tơ tằm, dệt với độ dày 26momme. Mong rằng các hoạ tiết và chất liệu mình sáng tác sẽ tạo ra một nguồn cảm hứng mới trong thời trang cho mọi người.
Mình thấy vô cùng hứng khởi với hành trình mới này, sẽ tiếp tục update để chia sẻ cùng mọi người nhé 🤩🧚♀️🥰