19/11/2025
Tự túc bay đến Ireland chơi 10 ngày 🇮🇪✈️👧🏻Lần đầu tiên tự bay xa nữa trái đất một mình 19 tiếng thấy cũng lì 😵💫Tới Istanbul sân bay to ơi là to còn gặp nhiều người kỳ lạ hơi sợ sợ , phải mua ly Starbucks an ủi bản thân cho đỡ sợ bay tiếp 🥴☕️Đến Ireland gặp được gia đình dễ thương, chủ nhà dễ thương ngày nào cũng vui vẻ 🥰 Đi tìm toilét trên đường lại may mắn gặp được tổng thống Ireland👩🏻🇮🇪👑Tất cả con đường được bao quanh bởi những cây phong và lá phong cảnh quan rất đẹp🍁không khí ở đây trong lành, không có côn trùng lạ hay con rắn 🐍 chỉ có con hải âu, con sóc🐿️ , con hươu🦌, con cừu 🐑 và con hải cẩu.🦭 Mỗi ngày khuya 2-3 giờ ở công viên lớn nhất châu âu, ở nhà mở cửa sổ canh cực quang 🤩lạnh gần chết như con điên🤣Đã đi tham quan nhiều bảo tàng lịch sử, chứng kiến các tác phẩm và bộ sưu tập của những nhân vật vĩ đại, và mình tự biết được mình không bao giờ có tài như họ 😆🤣Đồ ăn ở đây không ngon như mình nghĩ, nhưng đồ ăn châu Á thì tuyệt vời, mặc dù hơn đắt ,bằng 3 bữa ăn tại nhà hàng ở Việt Nam🫢💰Ở đây người châu Á rất ít , mà toàn thấy người Tây thích vô nhà hàng Châu Á trải nghiệm 🤣Người dân ở đây rất thân thiện, nhịp sống chậm rãi và chỉ số hạnh phúc chung của đất nước rất cao😌10 ngày này trải nghiệm thật tuyệt vời cũng rất thú vị 🥰😎Mỗi ngày đều phải leo núi về nhà chắc ốm xuống được 3kg (đi taxi về nhà 10 phút thôi thì phải bỏ tiền gần tr 😱đi hoài hơi xót ví phải chấp nhận ngày nào cũng leo núi thôi hahaha)