02/07/2017
< Góc nhỏ >
Lạ thật đấy, giữa 101 con người ấy, tại sao tôi lại chỉ chọn duy nhất anh?
Đến với Produce 101 season 2 cũng là một sự tình cờ. Là vì lí do gì tôi lại ngây ngốc gõ chữ " Kang Daniel " trên thanh tìm kiếm trong khi bản thân còn chưa xem bất kì tập nào cũng như các video cut nào của chương trình cả? Là sao nhỉ?
Có lẽ, mỗi người sẽ có lí do riêng để thích anh, còn tôi, việc để ý đến anh chính là từ cái tên gọi của anh - Kang Daniel.
Nói ra có thể gọi là kì lạ, cũng chả hiểu sao lại thấy cái tên Daniel này nó đặc biệt thế. Cứ mỗi lần dạo quanh các trang mạng cộng đồng lớn của fan Kpop ở Việt Nam là đều thấy tên anh trong Dream Team của các bạn. Rồi từ đó, cứ mỗi ngày đều thấy cái từ " Kang Daniel" nó xoay quanh tầm nhìn của tôi, cuối cùng tôi quyết định tìm hiểu xem cái người này , người có cái tên đặc biệt này trông như thế nào mà khiến cho trái tim biết bao cô gái thông thức đến vậy?
Gõ tên anh trên thanh tìm kiếm, rồi tìm ra được Fanpage của anh ở VN. A, anh bạn này có cái đầu hường xinh quá, nhưng có vẻ kém xinh trai nhỉ ( thật là ấn tượng lúc đầu thấy bạn Khang không đẹp lung linh như idol của tôi đâu ) . Nhưng rồi nghĩ chắc bạn cũng giỏi, hết fan Việt đến fan Hàn Fan quốc tế đều chọn bạn ý sẽ là một phần của Wanna One cơ mà. Ngay sau đó, tôi quyết định xem P101.
Nói thật gọi là xem đó nhưng cái kiểu vừa xem vừa tua nhanh như tôi nó cũng mịt mù lắm, ấy thế mà không hiểu sao cứ thấy cái anh đầu hường là lại dừng lại để xem cho nó đàng hoàng, lúc đó cũng nghĩ bụng là vì có lẽ biết mặt nên mới chú ý thôi chứ không có ý chọn bạn ấy là bias đâu. Xem dần xem dần thì bắt đầu đổ WooJin bé , cũng có lẽ một phần cô bạn thân chọn WooJin bé làm bias nên tôi cũn bị ảnh hưởng đôi chút về quyết định lúc đầu. Nhưng trùng hợp là Mnet đã edit một cách đáng yêu cho DaniJin nên tôi bắt đầu có hiện tượng lún sâu vào 2 anh em nhà nó. Và cái gì đến cũng đến, mỗi ngày sốc thính nặng từ Daniel, cuối cùng con tim cũng thừa nhận rằng nó lỡ trao cho anh Vai rộng mất rồi. Từ đó về sau, tôi đã quyết định theo anh suốt chặng đường này, nguyện làm fan Only để cho anh hiểu rằng thế giới ngoài kia em chỉ cần quan tâm mình anh là đủ.
Đó, đó chính là ấn tượng bạn đầu cũng như hành trình dẫn đến việc trao tim cho Daniel cất giữ.
Sau dần thì càng ngày càng lún sâu hơn nữa, vì anh giỏi , anh hiền , anh hoàn hảo. Cái câu " đã yêu thì méo mó cũng tròn" rất đúng đó. Bởi giờ tôi đã thấy được Daniel cực kì, cực kì đẹp trai, đẹp trai nhất trong tất cả.
Mặc dù biết mình mù quáng nhưng mà tâm tình nó vui vẻ là được?
Người ta nói :" Có lẽ chỉ mất một giây để nói yêu nhưng lại phải dùng cả đời để chứng mình điều đó". Vì vậy, em nguyện sẽ dùng cả phần đời còn lại để hiểu anh, thương anh, bảo vệ anh.
Love You My Bae 💋
_____________________________________________
Cre pic : Pinkdann