10/06/2026
Mê Hồng Cổ ^^!
Bụi nào bụi nấy to cao hơn cả người, mỗi lần nở cũng cả trăm bông.
Bé Trinh mê tít!
Dù Hồng ngoại muôn màu muôn sắc, đủ dáng hình và nhiều hương thơm mới, nhưng tụi mình vẫn mê nhất là các giống Hồng Cổ.
Từ Cổ Huế (Đỏ), Sapa (Hồng Cánh Sen) như trong hình, tụi mình còn có cả Cổ Đào (Hồng phớt), Cổ Hải Phòng (Đỏ đậm), Cổ Quế Son, Hồng Cổ Ngọc Lung Linh (Hồng trắng phớt)...
Tụi mình đã thử trồng Cổ Trà, nhưng thấy chưa thích lắm.
Còn bây giờ mình lại rất muốn tìm dòng Hồng Bạch Ho. Mình nghe nói, bạn hồng này rất xịn, khi bị ho đờm, có thể lấy cánh Hồng Bạch Ho chưng với đường phèn để dùng sẽ rất hiệu quả.
Ngoài rẫy nhiều hoa hồng là vậy, ở vườn nhà ba Long cũng đã trồng thêm gần cả trăm cây, nhưng vẫn không đủ hoa Hồng cho sản xuất vì tất cả các bạn ở KHOE, từ Dầu Gội, Sữa Tắm và đặc biệt là Sữa Rửa Mặt đều cần rất nhiều Hoa Hồng.
Tụi mình là nhà Vườn, hầu hết nguyên liệu thảo mộc đều tự chủ động hết, nên mẻ nước cốt hay nước cất nào cũng đều cố gắng làm cho chất lượng nhất.
Cỏ cây trong vườn thì thật lành luôn vì canh tác không hoá chất gì cả.
Nên dùng món nào của KHOE cũng có thể "thật là an tâm" nè.
KHOE cảm ơn.
---- ---- ----
Hôm qua, mình thấy có nick của chị em nào (ẩn danh), đã yêu quý giới thiệu Sữa Rửa Mặt của tụi mình trên hội nhóm Ăn Sạch uống Sạch (mình tự dưng không nhớ rõ cái tên), khi chủ bài viết hỏi thăm có dòng Sữa Rửa Mặt Nào dùng được cho bé tuổi dậy thì không?
Mình thấy Sữa Rửa Mặt từ thảo mộc của KHOE được thương quý đề xuất, mình vui và biết ơn lắm. Há, mình cũng muốn vào cảm ơn, tiện thể khoe luôn Sữa Rửa Mặt của tụi mình được các chị mua về dùng cho cả mẹ lẫn con, dùng xong mấy cái mụn tuổi mới lớn làm gì còn có cửa ^^! Mấy bạn nhỏ thích mê.
Nhưng thú thật, từ lâu, mình đã dần không còn thấy phù hợp với môi trường các hội nhóm thực phẩm sạch, tiêu dùng sạch này nọ nữa. Một tin hỏi thôi là cả ngàn sản phẩm được đề xuất ^^! Mình ngụp lặn trong đó hông nổi luôn, kiểu hơi "bội thực". Cho mình chọn mìn cũng chẳng biết chọn thế nào.
Và nhất là sau quá nhiều vụ, từ chị bán Cam sạch đến người mua Cam cho rằng mình kinh nghiệm ăn đồ sạch mấy chục năm mua trúng cam không phân thuốc rồi chê xấu xí, nhỏ xíu là không xứng đáng. ^^! Mình thấy nó kỳ kỳ, rồi lên bài phốtttt thiệt to
Rồi từ cả vài năm trước, khi mình giới thiệu Dầu gội thảo dược cũng trăm người triệu ý ^^! Người không thể làm được sẽ cũng cho mình cái quyền phán xét người khác là làm sẽ không ra. Nó hài hước lắm.
Mình chỉ muốn ở trong thế giới nhỏ của riêng mình, chăm lo làm tốt những mẻ thảo mộc ủ nấu bằng cả tấm lòng. Rồi ngồi kể thạt vui câu chuyện của khu vườn và người trẻ.
Ai thực sự cần và tin sẽ tìm đến và ở lại thôi hen.
KHOE thương.