06/05/2013
Là anh, Kim Jong Woon!
Anh, nghe vừa xa lạ vừa gần gũi thế nào nhỉ?
Anh, anh không phải là của mình em, thật sự cũng chẳng phải là của em, anh là của mọi người, à không, là của chính anh, là Kim Jong Woon của Super Junior, là con trai đáng tự hào và hãnh diện của ba mẹ cùng em trai mình :)
Đúng rồi, em viết entry này gửi đến anh đó, cũng rõ là sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ anh biết đến, dù có biết cũng chẳng thể nào đọc được đâu, vì anh chẳng biết tiếng Việt mà, nhỉ?
Hôm nay tâm trạng của em không được vui cho lắm. Dù cũng cười đấy, cũng nói đấy!
Tại sao nhỉ? có phải tại anh không? Cũng có thể!
Anh, việc trở thành 1 fan girl đối với em rất kì lạ! Em chưa từng đặt niềm tin, tình cảm và sự yêu mến cho ai vượt quá giới hạn cả. Nhưng mà đã khác rồi, gắn bó với anh và mọi người chỉ chậc đủ nửa năm thôi, em nhận ra cái thứ tình cảm kì lạ này càng ngày càng lớn dần, lớn đến nỗi sẽ vỡ òa những cảm xúc khi bắt gặp anh và mọi người cùng cười, cùng khóc, cùng vui vẻ và sẻ chia cho nhau!
Anh, em cũng có chút ghen tị nữa, ghen tị khi thấy anh cùng mọi người yêu thương và đối xử với nhau như một gia đình, em lại rất thích bầu không khí đông vui và náo nhiệt đến thân mật kia, em cũng muốn quan tâm, chăm sóc và được quan tâm, chăm sóc như anh và mọi người. Vì thế em rất ghen tị, rất rất ghen tị đấy!
Anh, anh và mọi người cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là khó khăn rồi nhỉ? Chia xa và đoàn tụ là hai cụm từ thường nhìn thấy ở anh cùng mọi người. Thế mà các anh vẫn cứ luôn dành cho chúng em rất là nhiều tình cảm, thứ tình cảm không dối trá. Cảm động không? Có chứ, em cảm nhận được nó mà.
Đôi khi em tự hỏi, đó có phải là yêu rồi không? Những lúc rảnh rỗi hoặc cả bận rộn ấy, nghĩ đến anh và mọi người em lại bất giác cười. Thi thoảng chỉ là mỉm cười, cũng thi thoảng là khúc khích, và rồi bật ra thành tiếng.
Phải rồi, một người trong các anh đã nói sẽ rất là khó cho chúng em khi chúng em thật sự phải lòng bias của mình. Thật sự là rất khó, em chưa hình dung nổi việc này sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào, khi mà anh sẽ đi sớm thôi, tạm xa em và mọi người những 2 năm. Em đã từng nói em sẽ đợi được, nhưng hôm nay ngẫm lại, khoảng thời gian không có anh, em sẽ theo dõi mọi người như thế nào? em có sẽ đếm số thành viên và tự nhắc bản thân mình anh sẽ không hiện diện ở nơi đó không? em có phải tự làm bản thân mình buồn hơn khi biết anh không có mặt ở đó không?
Super Show 5. Em cũng mong chờ nó rất nhiều, mọi thứ tưởng chừng như rất tốt, anh lại làm đau bản thân mình, em cũng chỉ nghĩ đùa vui, không ngờ anh thì lại cảm thấy tệ hại như vậy. Anh biết là chúng em không trách anh mà! Anh khóc chỉ làm em thêm buồn thôi.
Anh mạnh mẽ, anh nói sẽ ra đi một cách thầm lặng thôi, anh sợ sẽ không kiềm chế nổi những giọt nước mắt khi nhìn thấy chúng em. Nhưng rồi anh lại tỏ vẻ cho mọi người biết rằng anh rất mạnh mẽ, những hình ảnh không vui không buồn, những dòng tweet không cảm xúc bộc lộ rõ ràng.
Em rất vui vì anh nghĩ cho chúng em-những người đang âm thầm theo dõi anh. Anh có biết rằng làm như vậy chỉ làm em và mọi người cảm thấy lo lắng hơn thôi không? Bằng chứng là giờ đây em đang ngồi chia sẻ những cảm xúc ngốc nghếch của bản thân dành cho anh vào những con chữ này đây!
Bản thân em thay đổi rồi sao? Chẳng phải là em nữa rồi sao?
Anh khóc. Em cũng khóc. Anh thấy bản thân mình có lỗi. Em càng khóc nhiều hơn.
Lạ 1 điều rằng khi khóc sẽ cảm thấy rất đau, nhưng em hôm nay không phải thế, chỉ là không có cảm xúc gì rõ rệt, em những tưởng mình chỉ dễ dàng xúc động thôi. Nhưng mà sao nước mắt em rơi nhiều thế? Em cũng ngạc nhiên đây!
Tối lại về, em không thể ngủ ngay được, vẫn nghĩ đến việc anh tự trách bản thân mình em lại thấy khó chịu. Anh ngốc nghếch, đi rồi có biết tự chăm sóc cho bản thân mình hay không? Có không chịu chia sẻ, không chịu tin tưởng ai mà buồn vu vơ không? Anh, ngay cả bản thân mình còn không tin tưởng thì biết làm thế nào?
Nếu như thật sự anh là của em một ngày nào đó, em sẽ cho anh biết rằng anh đáng giá như thế nào, không chỉ đối với riêng em mà còn nhiều người khác nữa!
Anh chưa đi mà em đã muốn nhớ anh như thế này rồi, không ra gì cả!
Đôi khi nhìn những bức ảnh của anh mà chỉ muốn đến bên cạnh anh ngay tức khắc, nhưng là không thể. Em tự biết vậy mà, nên chỉ có thể âm thầm bên anh cùng ủng hộ. Và cả mọi người nữa. Đối với em là cả một gia đình thứ hai tràn ngập tự hào và yêu thương.
Mong có một ngày, một ngày đẹp trời nào đó, anh có thể đọc và hiểu được những dòng chữ này, và nhận thấy em :)
Chờ anh…
Anh là Kim Jong Woon đáng mến.
By MsRam - SujunewsVN.com
Edit pic by Jolie - SujunewsVN.com
~♥ Heo