01/07/2023
| 01 . 07 . 2023 - Chào tháng 7 |
Vậy là mình đã đi qua nửa năm. Mới ngày nào còn rục rịch đón Tết, ngoảnh đi ngoảnh lại, thời gian đã trôi về tháng 7.
Chúng mình cứ mải miết chạy đua với thời gian, vùi đầu vào công việc, chẳng tiếc cả sức khoẻ chỉ để mong sau này có thể sống thoải mái hơn, mua chiếc áo mẹ, mua tặng bố đôi giày, đi đến nơi mình thích mà chẳng cần lo nghĩ gì.
Và rồi chúng mình quên mất, còn trẻ là còn phải cố gắng, nhưng sức khoẻ mới quan trọng.
Muốn báo đáp bố mẹ nhưng thứ mà họ cần chỉ đơn giản là được ở cạnh chúng mình nhiều hơn, ăn cùng nhau bữa cơm vào những buổi xế chiều.
Vậy là tháng 7 đã sang, nửa năm tới, nếu có thể, hãy về nhà nhiều hơn. Đừng tiếc chút thời gian tăng ca mà không về nhà, đừng lỡ những buổi hẹn cafe với bạn, bởi vì sẽ chẳng có ai có thể đợi mình mãi.
Và đừng tiếc cả thời gian dành cho bản thân mình nữa nhé!
Tháng 7 sang, hẳn cái nóng vẫn còn, cũng sẽ chẳng thể hết luôn những cơn mưa giông bất chợt ùa về. Mong cậu khi đó, sẽ có người đón đưa, cùng mình đi qua những ngày tháng dông dài tuổi trẻ, thay vì đi về đơn độc một mình dưới mưa.
Nửa năm còn lại, chẳng mong gì nhiều, chỉ mong gia đình bình an, khoẻ mạnh. Và mong chúng mình, dù thế nào thì vẫn luôn chọn sống và làm người tử tế.
| THÁNG MỚI CON XIN LỘC CÔ | 💕