11/11/2023
Đã lâu rồi chẳng viết nổi vần thơ
Mà tâm trạng vật vờ bao cảm xúc
Có nhiều bữa bản thân mình ngã gục
Bên chiếc bàn mỗi lúc lại buồn thêm
Hỏi thế gian giấc mộng chả êm đềm
Mà một thuở còn nêm vào khoảng trống
Gởi nhung nhớ cuộn tròn theo trời rộng
Bóng nhạt nhoà nhựa sống cũng tàn phai
Nét môi son điểm sắc giữ hình hài
Hay chỉ muốn giả nai cùng nhân loại
Ôm quá khứ rồi tương lai khắc khoải
Người được gì mà khoái ngã tìm nhau
Giữa chúng ta phân biệt chữ sang giàu
Nên ranh giới nỗi đau hoài nếm trải
Duyên với nợ ấn nhầm nên ngang trái
Nuốt lệ cay đành phải rẽ con đường .