31/12/2023
2023: TẠM BIỆT VÀ XIN CẢM ƠN!
Ngày xưa, hồi còn non trẻ và chưa thân thiết với Cuộc đời, mình thường hay tin vào chuyện có năm này hên và năm khác….kém hên. Và rồi thời gian trôi qua, tập sống một cuộc đời sâu sắc hơn, đi nhiều hơn, tĩnh lặng hơn, mình cuối cùng cũng đi được tới chân lý: mỗi năm mà chúng ta được sống đều là một món quà tuyệt vời, năm này đến năm kia đi đều có những sứ mệnh riêng với cuộc đời mỗi người, chỉ khác nhau ở cách mỗi người chúng ta đón nhận nó.
2023 đang xếp những bộ đồ cuối cùng vào hành lý để lát nữa thôi lên chuyến tàu Thời Gian rời đi, lời chia tay sắp phải nói ra, mình chỉ muốn nói rằng cảm ơn bạn rất nhiều.
Dù là một năm kinh tế buồn với nhiều người, nhưng bản thân mình nghĩ rằng cuộc sống có quy luật vô thường bất biến, tiền có lúc đông lúc vắng, đời có lúc ngọt lúc đắng….thay vì than trách hay tiếc nuối, hãy thử học cách chấp nhận, biết đủ và kiên trì kiến tạo niềm vui và sự bình yên với những gì ta đang có. Đời sống cũng giống như chuyện nấu ăn, trong tay có cái gì, ta hãy nấu món ngon nhất có thể với cái đó, và ung dung ngồi xuống tận hưởng thành quả của chính mình; nó vui hơn nhiều chuyện than thở sao tôi không có những nguyên liệu hảo hạng đắt tiền hay bận tâm nhà hàng xóm bữa nay ăn gì. Có khổ thật không hay khổ tâm là chính?
Kiếm cho đủ đã là khó, nhưng biết đủ còn khó bội phần. May quá, môn này, năm nay mình có đôi chút tiến bộ, nhờ vậy, ngày nào mình cũng thấy vui vẻ, hạnh phúc theo cách riêng của mình, hài lòng ngay cả với sự chưa hoàn hảo của cuộc sống. Cái gì cũng cần có đủ thời gian và nhân duyên, đừng thúc ép, đừng nóng vội, cứ bình tĩnh sống.
Nếu có nghịch cảnh, có khổ đau, có những điều bất như ý, cũng xin Cảm ơn thật lòng, vì nhờ đó ta có cơ hội để rèn luyện bản thân và sống một cuộc đời nhiều màu sắc, giống như chẳng có bản nhạc nào hay nổi nếu toàn chỉ có nốt thăng; nốt trầm nốt giáng đều có sứ mệnh thân thương của nó. Tôn trọng cuộc đời như cách đời vẫn đang nhẫn nại với những khiếm khuyết của mỗi người.
2023, xin cảm ơn đã đến với tôi, là một phần của cuộc đời tôi, bạn đã vất vả nhiều và đến lúc nghỉ ngơi trong ký ức rồi.
Tạm biệt nhé, 2023!
Mượn lời của Idol xin phép được giấu tên