Angel store - Bỉm Nateen Bỉ

Angel store - Bỉm Nateen Bỉ Uy tín - chất lượng - giá thành hợp lí

LỜI TỪ BIỆT CUỐI CÙNG “ANH CỐ GẮNG NUÔI CON NHA, EM YẾU LẮM RỒI”19 giờ 12 phút anh Kha nhận tin nhắn Zalo từ vợ: “Em yếu...
14/09/2021

LỜI TỪ BIỆT CUỐI CÙNG “ANH CỐ GẮNG NUÔI CON NHA, EM YẾU LẮM RỒI”

19 giờ 12 phút anh Kha nhận tin nhắn Zalo từ vợ: “Em yếu lắm rồi, anh cố gắng nuôi con nha”. Anh trả lời vồ vập: “Em cố lên đi về lo cho con nhé em”. Sau vài phút không nhận được câu trả lời, anh nhắn tiếp: “Em cố lên nhé em về nuôi với anh nha. Mình anh lo sao nổi”. Vẫn không thấy ô chat hiện chữ “Đang soạn tin”, lòng nóng như lửa đốt, anh nhắn: “Nhe em”… Rồi anh gọi liên tục đến điện thoại vợ, những tiếng tút tút liên hồi, không có hồi âm.

7 giờ sáng ngày 9.9, bác sĩ báo vợ anh không qua khỏi, chị vừa mất lúc 1 giờ sáng. Trước mắt tối sầm, Covid-19 đã cướp đi vợ của anh, 3 đứa con anh (đứa nhỏ nhất vừa mới sinh) từ nay sẽ mồ côi mẹ, rồi anh sẽ nói với các con như thế nào…

Cre: 60Giây

Bế con nhiều liệu có phải là chiều chuộng con quá? Hay có thể làm hư con? Việc liệu con có thể quen với việc bế ru để kh...
14/09/2021

Bế con nhiều liệu có phải là chiều chuộng con quá? Hay có thể làm hư con? Việc liệu con có thể quen với việc bế ru để không bao giờ tự ngủ? Hay là việc con ngủ trên tay được 2-3 tiếng nhưng tự nằm trên giường chỉ được 20 phút thì có phải là có vấn đề không?

Câu trả lời ngắn gọn nhé: trong những tháng đầu tiên, thì KHÔNG!

Bác sĩ y khoa David Mzarek (Chủ tịch Tâm thần & Tâm lý học của Mayo Clinic) tin rằng trong ít nhất 6 tháng đầu tiên, bạn không thể làm hư con bạn. Ông nói 'Đáp ứng nhu cầu được an ủi, bế bồng và cho ăn của trẻ sơ sinh sẽ giúp trẻ cảm thấy an tâm và xây dựng mối quan hệ yêu thương giữa cha mẹ và con cái. Nó không thể làm hư con được'.

Ester Schaler Buchholz, Tiến sĩ và Tác giả cuốn 'The Call of Solitude: Alone time in a World of Attachment' cũng đã nhấn mạnh đó là thời gian trẻ học cách tin tưởng vào bản thân cũng như người chăm sóc mình.

Bạn lớn của mình là một đứa trẻ khá dễ tính, ngủ vô cùng tốt nhưng vẫn lục sục tìm mẹ tới 18 tháng mới bắt đầu ngủ những giấc dài hoặc thẳng một mạch tới sáng. Cho tới bây giờ, buổi đêm vẫn có thể dậy 1-2 lần tìm bố mẹ nếu không có ai nằm cùng.

Bạn thứ 2 thì cá tính khác, đã trải qua 3 tháng đầu thì chỉ ngủ khi nằm trên ngực cả ngày lẫn đêm, thường trớ khi nằm trên mặt phẳng và bị eczima khá nặng (sinh vào đầu mùa đông và thể trạng bệnh nặng hơn nhiều vì thời tiết rất khô trong khoảng từ tháng 11 - tháng 3). Hơn 7 tháng trời chỉ tiếp tục ngủ các giấc ngày khi được bế hoặc cho vào xe đẩy, và thường cũng không quá 3 tiếng nap 1 ngày (trong khi anh lớn tới 2 tuổi vẫn ngủ 2 naps, mỗi naps 2 tiếng đều như vắt chanh).

Mặc dù đã có học hành và tương đối tự tin vào những kiến thức + kinh nghiệm về trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, bạn thứ 2 vẫn làm mình khá bối rối và lo lắng. Có điều, tất cả những bác sĩ mà mình từng trò chuyện, họ đều có một câu trả lời giống như nhau: Trong những tháng đầu tiên, sự sống còn với một em bé là: ăn - ngủ - sự an tâm, hãy làm bất cứ điều gì em bé cần để đảm bảo những nhu cầu này. Sau 3-4 tháng, lúc đó hãy nghĩ tới việc đưa con vào những nề nếp sinh hoạt mà gia đình bạn mong muốn.

Tất nhiên có những đứa trẻ cần nhiều thời gian hơn, và điều đó là bình thường. Sẽ luôn có những đứa trẻ khó tính hơn, chúng sẽ phá vỡ những lý thuyết này nhưng hầu hết nó sẽ trôi qua. Không thể tồn tại mãi mãi. Chắc chắn con có thể sẽ tiếp tục tìm mẹ hàng đêm cho tới 2-3 tuổi. Nhưng bạn biết không, cuối cùng con cũng sẽ dừng lại. Rốt cục, bạn có thấy sinh viên đại học nào vẫn cần ngậm ti giả hoặc cần phải bế ru để ngủ vào ban đêm không?

Vậy nên, hãy thư giãn đi!

Khi con lớn lên và thay đổi, nhu cầu của chúng cũng thế. Nhìn lại những trải nghiệm của bản thân và rất nhiều người mẹ mình từng tư vấn, mình có thể tự tin để nói: kể cả khi bạn muốn hoặc bé đòi hỏi bế ru, ôm ấp khi ngủ trong 3 hay 8 tháng và bạn cảm giác nó sẽ cứ như vậy mãi, thì cũng không có nghĩa nó sẽ mãi như vậy. Chính những khoảnh khắc mà bạn từng nghĩ hoặc nhiều người nghĩ rằng “Sẽ làm hư con” đó là thứ giúp con chinh phục những bước thay đổi dễ dàng hơn và lớn lên.

3 năm đầu đời rất quan trọng với sự phát triển trí não của trẻ. Đây là lúc con tìm hiểu về thế giới liệu có an toàn và thân thiện hay không, hay là đáng sợ và mạo hiểm. Tạo ra một môi trường an toàn để con cảm thấy an tâm và được yêu thương sẽ có những tác động sâu sắc tích cực tới hạnh phúc của một đứa trẻ, làm nền tảng để tạo ra một “người lớn” khỏe mạnh và tự tin hơn.

Bế con không chỉ quan trọng với sức khỏe của con hiện tại, mà còn cả ở tương lai nữa. Nếu con chỉ muốn được ngủ trên người bạn, được bạn ôm hoặc muốn ôm ấp suốt cả ngày thì không có nghĩa là con “hư” hay con có vấn đề gì. Cũng đừng so sánh con với những em bé có thể chịu tự nằm một mình khác vì hành vi của con là hoàn toàn bình thường. Những em bé có thể tự nằm một mình không phải là em bé không thích ôm ấp.

Dù có thể việc lúc nào con cũng đòi hỏi mẹ ở bên có thể không dễ dàng và khiến bạn lo lắng hay mệt mỏi. Nhưng nó sẽ không kéo dài mãi.

Cứ an tâm mà an ủi, xoa dịu, yêu thương em bé của bạn nhiều như bạn muốn, các mẹ nhé!
-St-

Mình muốn chia sẻ một câu chuyện xảy ra khá lâu rồi và mình mong là nó có thể mang đến những điều tích cực cho mọi người...
14/09/2021

Mình muốn chia sẻ một câu chuyện xảy ra khá lâu rồi và mình mong là nó có thể mang đến những điều tích cực cho mọi người ❤

Có một thời gian gia đình mình gặp khó khăn do công việc của ba mình bị trục trặc. Thời gian đó thấy ba suốt ngày cố gắng đi làm mà thấy thương lắm luôn.

Mình có 2 đứa em gái, em út của mình (tên là Susu nhen mọi người). Lúc đó mới học cấp 1 thôi. Thời gian đó bả đi học là mẹ mình lo ăn uống từ a-z hết nên hông có cho bả tiền đi học, mà hong biết sao bả để dành được 10k mới ghê.

Bả lén lén viết giấy xong kẹp vô trong ví của ba mình á, còn dặn ba không được kể với ai. Ai dè ba thấy cưng quá ba đi kể với mình. Trời ơi lúc đó bả ngại mà bả khóc quá chừng luôn 😂

Cho đến giờ thì ba mình vẫn giữ tờ giấy và tờ tiền ở trong ví để làm kỉ niệm. Ba nói 10k này nó còn quý hơn tiền tỷ nữa 🥰

Cre: Thảo My

Hoa đi cả nhà ơi. Mình cắm hoa cho vui cửa vui nhà là chính, ủng hộ các bác nông dân trồng hoa là quan trọng và up lên F...
14/09/2021

Hoa đi cả nhà ơi. Mình cắm hoa cho vui cửa vui nhà là chính, ủng hộ các bác nông dân trồng hoa là quan trọng và up lên FB để sống ảo là vấn đề mang tính quyết định 🤣🤣🤣 ai iu hoa thì sẽ hỉu cho mình còn ai k iu mình thì nên thông cảm cho hoa nhá 😆
Thôi đùa vậy chứ mùa dịch nhiều tin tức căng thẳng rồi mong đem lại vài giây phút thư giãn cho mọi người cùng vui. Chúc cả nhà tuần mới nhiều năng lượng💖💖💖

Thời con gái ăn ngủ thoải mái. Muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ tới nào dậy thì dậy. Có con rồi làm gì cũng phải nhanh c...
13/09/2021

Thời con gái ăn ngủ thoải mái. Muốn ăn lúc nào thì ăn, muốn ngủ tới nào dậy thì dậy. Có con rồi làm gì cũng phải nhanh cái tay lẹ cái chân.

Con thì không chịu ba chỉ chịu mẹ, nên mẹ lại cực thêm 1 chút. Con ngủ thì tranh thủ ăn cơm, tắm rửa. Ăn cơm chưa xong, tắm chưa mát thì con đã khóc rồi. Con không chịu ba thì phải chịu thôi. Mặc dù ba cưng nựng cỡ nào cũng chẳng chịu, ba bế là khóc ròng qua mẹ là nín.

Có con rồi thèm 1 giấc ngủ, không cần phải 8 tiếng đâu, 4 tiếng thôi là đc, nhưng điều đó quá xa xỉ. Khi con cứ 2h là thức bú, có hôm cho con bú mà mình muốn gục, ôi lúc đó nó oải quá. Có hôm con không ngủ luôn, thức suốt mấy tiếng đồng hồ. Ba bế k chịu nên mẹ bế mỏi cả tay.

Thức rồi khóc, rồi dỗ, rồi khóc, 1 vòng luẫn quẫn lặp đi lặp lại. Có khi con thức cả 5h sáng mới ngủ, mẹ cũn đu đưa theo con luôn. Mình tự thấy mình thật trâu bò.

Nhiều khi nằm suy nghĩ mong con nhanh lớn 1 chút, cho mình đỡ cực 1 chút. Mà nhìn lại con còn bé bỏng nằm trong lòng mẹ ngủ thật ngon. Mẹ lại mong con bé mãi như vậy, để ôm mẹ ngủ ngon thật ngon.

Ai cũng bảo ôm con con bám mẹ mẹ sẽ cực, ừ gáng chịu cực chút chứ con chỉ bám mẹ vài năm đầu đời. Rồi con lớn con sẽ chẳng cần mẹ ôm nữa đâu. Muốn ôm con ngủ con cũn chẳng chịu đâu.

Làm mẹ cực thật đấy, nhưng được nhìn con ngủ, được ôm con hôn hít thôi cũng đủ sung sướng rồi. Gắng thôi vài năm nữa con lớn rồi. ❤

Cre: Thao Loan Huynh

Ở Việt Nam, nghề khó nhất là NGHỀ - LÀM - VỢ. Thật sự! Bảo sao càng ngày con gái càng muốn kết hôn muộn. Chưa chuẩn bị t...
13/09/2021

Ở Việt Nam, nghề khó nhất là NGHỀ - LÀM - VỢ.

Thật sự! Bảo sao càng ngày con gái càng muốn kết hôn muộn. Chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng thì không thể lấy chồng đâu.

CÁI GÌ CŨNG LÀ LỖI CỦA VỢ...

1. Vợ ra mắt nhà chồng bằng việc vào bếp làm cỗ và rửa mấy mâm bát để "thử tài dâu mới". Chồng ra mắt nhà vợ bằng việc "phải" ăn uống no say vài mâm cỗ để "thử tay nghề" của nhạc phụ nhạc mẫu.

2. Ai cũng "được quyền" soi mói vợ, kể cả cô em họ 8 đời của chồng. Chồng thì cứ như "Thánh sống", cả nhà vợ ai cũng sợ mích lòng.

3. Vợ về nhà chồng phải "tự nhiên như ruồi" mà lao vào dọn dẹp, cơm nước nếu không muốn bị cho là lười biếng. Chồng về nhà vợ thì "cứ tự nhiên như khách", ngồi uống nước trò chuyện với bố vợ và đợi mẹ vợ dọn cơm lên ăn.

4. Việc nhà chồng là việc của 2 vợ chồng, còn việc nhà vợ là việc của... bố mẹ vợ.

5. Chồng mệt, nằm nghỉ là do chồng mệt. Vợ mệt nằm nghỉ ngơi là do vợ lười, trốn việc nhà, làm nũng.

Nghề khó nhất chính là nghề làm vợ - bài viết làm dậy sóng MXH, ai đọc cũng thấy mình trong đó

6. Chồng mệt mà cố gắng làm việc là "sống có trách nhiệm, cố gắng vì gia đình, số quá vất vả...". Vợ mệt mà cố làm thì lại là "nó giả vờ mệt, diễn…".

7. Sáng dậy chồng bận xem phim, xem đồng hồ tính đến giờ đi làm. Vợ cũng liếc đồng hồ suốt để tính xem còn đủ thời gian làm việc nọ, việc kia.

8. Vợ ăn mặc lôi thôi, gầy guộc xấu xí là do vợ không biết chăm sóc bản thân. Chồng ăn mặc lôi thôi, xuống cấp là do... vợ không biết chăm lo cho chồng.

9. Chồng đi nhậu với bạn là để giao lưu, vợ đi chơi với bạn là đàn đúm.

10. Chồng đi sớm về khuya là hết lòng vì công việc. Vợ đi sớm về muộn tí là "không biết đường về sớm mà lo việc gia đình, hết mình vì công việc làm gì?". Lúc lương thấp vợ kêu ai?

11. Con ốm, con đau, nhà có việc luôn là vợ nghỉ làm, phải làm lơ trước khuôn mặt nhăn nhó không hài lòng của sếp.

12. Bố mẹ chồng ốm đau là vợ phải tự động lo thuốc men, chăm sóc. Bố mẹ vợ ốm được con rể gọi điện hỏi thăm tí đã thấy quý lắm rồi.

13. Đồ dùng trong nhà hỏng là do vợ "không biết dùng, không biết bảo quản", chồng không có vướng víu gì vì "có khi nào chồng dùng đến?", mà nếu nó hỏng do chồng thì cũng là vì "đồ đểu" hay "nó hết hạn sử dụng?" mà thôi.

14. Nhà cửa, đồ dùng bẩn là do vợ. Con hư do vợ. Con gầy do vợ không biết chăm. Con không ăn do mẹ nấu không ngon, không biết đổi món. Con thiếu chất, thừa chất cũng do mẹ, táo bón cũng do mẹ thiếu hiếu biết.

15. Nhà thiếu gì cũng kêu vợ không sắm, bữa ăn không có gì ăn là kêu không ngon. Lúc hết tiền lại do vợ tiêu hoang?

16. Chồng đi nhậu vợ phải kiên nhẫn đợi, gọi điện là "lèo nhèo, làm mất mặt chồng...". Chồng đợi vợ chút gì là kêu vợ lề mề.

17. Đi làm về chồng thảnh thơi vừa đi vừa ngắm gái. Vợ lại đua xe tốc độ cao, đầu vừa lo lái xe vừa nghĩ xem hôm nay ăn gì, ở nhà còn thiếu những gì; mắt vừa nhìn đường vừa liếc hàng quán.

18. Vợ về nhà chỉ kịp hôn con là lao vào dọn dẹp, nấu nướng. Chồng thảnh thơi bế con đi chơi, bảo sao nó chẳng yêu quý bố hơn?

Bảo sao lúc yêu nhau thì vợ hiền lành nết na thế, giờ làm vợ làm mẹ thì hơn "sư tử"... bởi có quá nhiều thứ phải lo, phải làm và quá nhiều bất công. Làm phụ nữ nốt kiếp này, kiếp sau xin được làm đàn ông, nếu lỡ may rơi vào thân phụ nữ thì tôi cũng chỉ yêu phụ nữ mà thôi".

Các mẹ chắc cũng đã quá quen với cảnh này 😌
13/09/2021

Các mẹ chắc cũng đã quá quen với cảnh này 😌

Đừng có dại mà chê trẻ sơ sinh xấu 😜 😜Đúng là bé sơ sinh nào nhìn cũng nhăn nheo xấu xí thật, trừ những bé có cân nặng t...
12/09/2021

Đừng có dại mà chê trẻ sơ sinh xấu 😜 😜

Đúng là bé sơ sinh nào nhìn cũng nhăn nheo xấu xí thật, trừ những bé có cân nặng tốt, còn không thì chung một công thức: đầu méo mó, tay chân tím tái, mắt nhắm nghiền và nếu mở thì ti hí, da sần sùi hoặc nhăn nheo do lột da cáy.

Đầu của bé có thể sẽ bị méo mó vì phải trải qua một hành trình vất vả. Tuy nhiên, nó sẽ về lại hình dạng bình thường trong vài ngày sau. Mẹ chăm đổi tư thế nằm cho con thì đầu con sẽ tròn, nếu không đầu bé sẽ méo như đầu cá trê, đó không phải lỗi của bé.

Khi mới sinh, da bé sẽ có màu đỏ, hoặc hoa hoa. Bàn tay, bàn chân bé mới sinh thường vẫn còn tím tái. Nhiều bà thường bảo, da trẻ sơ sinh nếu đỏ thì sau này bé sẽ trắng. Hoặc da bé nổi vân hoa thì chắc chắn sau này sẽ trắng như bông. Thực tế không phải như vậy, da bé chắc chắn sẽ thay đổi, sẽ đẹp hơn lên, nhưng trắng hay ngăm đen thì hồi sau mới rõ.

Mắt của bé sơ sinh thường nhắm nghiền và chưa thể mở ra ngay. Trên khóe mắt thậm chí vẫn còn rất nhiều ghèn gỉ. Tháng đầu tiên, bé ngủ nhiều nên mẹ ít thấy mắt bồ câu của con. Ra tháng, mắt mũi sẽ rõ nét hơn. Thường thì 3 tháng sau sinh con mới bộc lộ rõ nét đẹp của mình.

Mẹ nào chẳng nuôi niềm hy vọng sinh con xinh đẹp. Chăm con mỗi ngày, mẹ cũng vẫn hy vọng con mỗi ngày mỗi đẹp hơn: Hy vọng mắt một mí ti hí này sẽ to hơn được chút nữa. Hy vọng cái lông mi ngắn ngủn kia sẽ dài và dày thêm, cái mũi tẹt dí sẽ có ngày tự nhiên thành mũi dọc dừa. Hay làn da đen nhẻm này sẽ ngày càng sáng hơn. Nhưng dù con có như bây giờ hay xinh hơn nữa thì mẹ vẫn yêu thương con vô cùng. Bởi đơn giản, con là giọt máu của mẹ mà mẹ nâng niu và chăm chút. ❤ ❤

Còn ai độc mồm chê bé sơ sinh xấu thi tốt nhất nên 😷 😷

THẾ NÀO LÀ ÉP CON ĂN?Thú nhận đi nào, các mẹ có đang ép con ăn không? Cứ nghĩ con phải ăn được, ăn nhiều mới tốt. Nhưng ...
12/09/2021

THẾ NÀO LÀ ÉP CON ĂN?

Thú nhận đi nào, các mẹ có đang ép con ăn không? Cứ nghĩ con phải ăn được, ăn nhiều mới tốt. Nhưng sự thật thì có phải là thế không nhỉ ⁉️

Cùng chúng tôi xem như thế nào là ÉP nhé:

➡️ Dùng bạo lực, sức mạnh để ấn cái thìa/bình sữa vào miệng trẻ và ép con phải nuốt

➡️ Dùng hình phạt, đe dọa để trẻ phải ăn, từ 1 miếng cho đến hết khẩu phần

➡️ Đánh lạc hướng sự chú ý của trẻ bằng tivi, điện thoại, bế rong, vừa ăn vừa chơi…

➡️ Tiếp tục để bình sữa trong miệng khi trẻ đã dừng bú: Không còn mút nữa, nhai núm, đảo núm bằng lưỡi, lắc đầu, trào sữa ra khỏi mép, cáu gắt khi ngậm ti, mút phát ra tiếng tặc tặc…

➡️ Con chưa đói nhưng vì đến giờ ăn nên vẫn cho ăn và cáu kỉnh quát mắng khi con thiếu hào hứng với bữa ăn.

➡️ Cứ 1 miếng cơm/cháo là kèm theo một miếng nước để trẻ nuốt thật nhanh

➡️ Tỏ ra buồn phiền, căng thẳng, đau khổ và cố tình hoặc vô tình cho trẻ thấy những điều đó để con chịu ăn,...

🤔 Đấy, cứ khăng khăng là “KHÔNG ÉP CON ĂN”, thế các mẹ có bao nhiêu biểu hiện ở trên rồi nào?

CẢM ƠN SỰ CỐNG HIẾN THẦM LẶNG CỦA LỰC LƯỢNG NƠI TUYẾN ĐẦU ❤️qua kiểm tra tại một số bệnh viện dã chiến ở TP.HCM, có thể ...
12/09/2021

CẢM ƠN SỰ CỐNG HIẾN THẦM LẶNG CỦA LỰC LƯỢNG NƠI TUYẾN ĐẦU ❤️

qua kiểm tra tại một số bệnh viện dã chiến ở TP.HCM, có thể thấy mỗi bác sĩ, điều dưỡng phải chăm sóc từ 140 – 150 bệnh nhân hàng ngày. Số lượng người bệnh quá lớn không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần của nhân viên y tế mà còn làm chất lượng điều trị, chăm sóc bị giảm sút.
Mỗi ca làm việc của các bác sĩ, điều dưỡng thường từ 8 – 10 tiếng/ngày. Nếu được điều động tăng cường, họ còn phải thường xuyên trực cấp cứu 12 tiếng/ngày.

Trong suốt quãng thời gian đó, nhân viên y tế đều phải mặc đồ bảo hộ liên tục, dễ gây mất nước, điện giải. Một số bệnh viện sau khi rút nhân lực hỗ trợ chưa kịp bù đủ lại người đã vô tình làm tăng áp lực cho các nhân viên còn lại.

Mong cho tình hình sớm ổn để lực lượng nơi tuyến đầu có thể trở lại bên gia đình, không còn những ngày muộn ph.iền lo lắng ❤️
-St-

Tối nằm ngủ đọc cho con nghe nè Mẹ ơi 🥰🥰🥰
10/09/2021

Tối nằm ngủ đọc cho con nghe nè Mẹ ơi 🥰🥰🥰

Address

Sn 200a Đường Minh Lang, Phố Mai Sơn, Phường Tiên Cát
Tp Việt Trì

Telephone

+84372520983

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Angel store - Bỉm Nateen Bỉ posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Angel store - Bỉm Nateen Bỉ:

Shortcuts

Share