Xin Chào Con Yêu - Baby Love

Xin Chào Con Yêu - Baby Love Cùng ba mẹ chia sẻ kiến thức trong nuôi dạy bé yêu

CHUYỆN DẠY CON LÀM VIỆC NHÀ- TỰ PHỤC VỤ VÀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNGHiện nay bạn có đang dạy con làm việc nhà hay không? ...
06/04/2023

CHUYỆN DẠY CON LÀM VIỆC NHÀ- TỰ PHỤC VỤ VÀ THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG

Hiện nay bạn có đang dạy con làm việc nhà hay không? Mình thấy có rất nhiều bạn gặp khó khăn, phải gửi con tới trại hè dạy kĩ năng sống để rèn con, vì con không thích làm việc nhà.

Bạn hãy nghĩ tới chính bạn ngày xưa, đã làm việc nhà phụ giúp bố mẹ như thế nào. Đó là thời còn khó khăn, cha mẹ làm việc không ngưng nghỉ, thì việc con cái ở nhà phụ cha mẹ việc nhà là chuyện tất nhiên. Có người thích làm, có người không, có người mải chơi bị ăn cây, thời ấy là chuyện rất thường tình, không ai lên án là bạo hành trẻ, không ai chê trách là sao bắt con làm nhiều thế, vì nhà nào mà chả giống nhà nào. Và các bạn đều công nhận rằng, nhờ những năm tháng nghiêm khắc và vất vả đó, các bạn đã trở thành người như ngày nay, không sợ vất vả, lăn lộn đâu cũng sống được, làm gì cũng làm được.

Ngày nay thì thế nào hả các bạn? Ngày nay thời thế thay đổi, công việc cũng thay đổi rất nhiều. Những người con gái nhà nông dân, nhà thuyền chài năm xưa, nhờ có học hành mà đi làm nhà nước, đi làm ở công ty, đi làm cho kinh doanh, ngân hàng, v,v, đâu còn mấy người làm vườn làm ruộng như trước nữa. Việc nhà của các bạn bây giờ nói thật là nhàn tênh. Nhà nhỏ, các bạn đi làm cả ngày, con bạn đi học ở trường cả ngày, tối về cùng lắm nấu bữa cơm gia đình, hay dọn cái nhà cho gọn lại. Giặt giũ đã có máy giặt, chỉ phơi rồi cất đồ, lau nhà cũng có cây lau nhà, còn nấu ăn? Nấu một lần ăn được mấy bữa cũng không sợ đồ ăn hư, vì đã có tủ lạnh. Điều kiện sướng hơn trước rất nhiều và đơn giản hơn rất nhiều.

Vậy thì việc dạy con làm việc nhà thế nào? Theo mình, tâm thế dạy con làm việc nhà không còn là để phụ cha mẹ nữa. Thời xưa cha mẹ vất vả nắng mưa, con cái thương cha mẹ nên ráng làm phụ. Ngày nay, con cái không thấy sự vất vả của cha mẹ, chỉ thấy cha mẹ đi làm rồi về, sự vất vả căng thẳng nằm trong đầu mỗi người, con cái khó thấy ở bề ngoài. Thêm nữa, việc nhà cũng đơn giản hơn trước rất nhiều, cũng không đòi hỏi sự giúp đỡ của con, cha mẹ hoàn toàn có thể làm được. Do đó, nhiều bậc cha mẹ thường hay than thở, thời này sướng quá nên con cái không biết thương cha thương mẹ như thời xưa. Thời này con cái sướng quá nên không có tinh thần vượt khó. Theo mình, thời nào cũng có đặc thù và yêu cầu riêng của nó, vì vậy dù ở thời nào, con cái vẫn cần cha mẹ rèn cho những kĩ năng cơ bản.
Một số gia đình thấy con lười làm việc nhà, nên gửi con tới trại hè, để người ta dạy cho con biết cách nấu cơm, biết cách gấp chăn mền. Kĩ năng sống cơ bản HÀNG NGÀY của con, mà cần có người khác dạy cho con của mình, thì người cha người mẹ ấy dạy được con mình cái gì? Trẻ có thể học được kĩ năng ở người khác, nhưng trẻ không bao giờ có thể duy trì kĩ năng đấy ở nhà, khi cha mẹ vẫn sinh hoạt y như lối cũ, vẫn cư xử với con theo cách cũ. Điều đó giải thích vì sao trại hè quân đội, trại hè kĩ năng, con về siêng được 3 bữa, tới bữa thứ 4 thì lười, rồi cha mẹ chê mấy trại hè đó chẳng mang lại được cái gì.

Dạy con làm việc nhà hay không, theo mình không quan trọng. Quan trọng con bạn cần phải có 3 điều sau đây:
1. KHẢ NĂNG TỰ PHỤC VỤ VÀ TỰ LO CHO CHÍNH MÌNH. Các em phải học được và làm được điều đó, biết cách tự sắp xếp cuộc sống và tự lo cho cho cái thân của các em, không thể nào ỷ lại vào cha mẹ cho được. Các em có lười làm việc nhà, làm dở ẹc đi chăng nữa, đó là chuyện của các em, cha mẹ không nên lo lắng, miễn sao các em biết sắp xếp công việc của chính mình sau khi ra đời là được.
Mình quan sát nhiều em học rất giỏi, học sinh giỏi cấp trường, cấp huyện, khi đi lên đại học và ở trọ, ở chung với bạn nhưng phòng trọ như một cái ổ chuột, bẩn thỉu và thiếu tôn trọng bạn. Lý do vì sao? Cấp dưới, cha mẹ nói chỉ cần học là đủ, cha mẹ lo cho đủ thứ từ cái ăn, cái mặc, đến dọn nhà, dọn phòng, khi ra đời không có nổi kĩ năng cơ bản nhất là tự phục vụ cho chính mình. Lớn hơn nữa, lập gia đình thì cha mẹ phải sang dọn nhà cho, vì hai vợ chồng ở quá bẩn. Theo mình, bà mẹ này sai quá, chiều con quá, cả đời đi làm osin cho con. Lớn rồi mà lười, thì tốt nhất là phải lo kiếm tiền, thật nhiều tiền, đủ tiền để chi trả dịch vụ dọn nhà, chuyện đó là bình thường, mình có tiền thì mình xài cho phù hợp với nhu cầu.

Đối với các em ở trong nhà, cha mẹ yêu cầu làm mà lười và không muốn làm, tỏ thái độ này nọ, theo mình do cha mẹ không nghiêm. Bạn cần phải cho con bạn biết, ai là chủ trong nhà, bố mẹ hay con? Còn sống với bố mẹ thì phải tuân theo quy định trong nhà đề ra. Mai mốt con lớn, đi ra ở 1 mình, nhà có như ổ chuột thì đó là nhà của con, bố mẹ không quan tâm. Còn bây giờ, con ở với bố mẹ là phải tuân theo quy luật sinh hoạt của gia đình. Bạn nên làm rõ cái quy luật sinh hoạt ấy với con, thảo luận và yêu cầu con tuân theo, và có thưởng phạt rõ ràng. Tôn trọng con là nói cho con, thảo luận cùng con luật lệ trong nhà, để cùng thực hiện, chứ không phải tôn trọng con là con muốn làm gì cũng được. Đó là dễ dãi và nuông chiều, không phải tôn trọng.

2. THÁI ĐỘ YÊU LAO ĐỘNG VÀ TRÂN TRỌNG CÔNG SỨC CỦA NGƯỜI KHÁC
Nếu con có được thái độ này, cha mẹ không cần phải lo lắng nhiều. Bởi vì con sẽ chăm học, sẽ có ý chí vươn lên, không ngại khó khăn vất vả, và ra đời sẽ làm việc tốt. Ngược lại, cha mẹ phục vụ cho con, tạo điều kiện cho con học hành, nhưng con có thái độ đòi hỏi, không được như ý thì tỏ thái độ này nọ, chính là con đường ngắn nhất tạo ra một đứa con ích kỉ, chỉ biết đòi hỏi.

Tuỳ mỗi hoàn cảnh, các bạn tạo điều kiện cho con lao động, từ làm việc nhà phụ cha mẹ, hay nói chuyện tâm tình để con chăm chỉ, cái đó tuỳ bạn.

Ở nước ngoài, mình không muốn khen nhưng thực sự đa số họ lịch sự và trân trọng công việc của người khác, từ người bồi bàn, đến người bán hàng. Theo quan sát của mình, một phần đến từ chính hành động của cha mẹ họ, ai làm gì họ cũng lịch sự cám ơn, một phần khác đến từ chính trải nghiệm của họ. Kể cả con nhà giàu, thời sinh viên cũng đi làm thêm ở siêu thị, đứng bán bánh mì, đi làm ở quán cà phê, v.v. có sự trải nghiệm sẽ có sự trân trọng. Bên Việt Nam mình thấy tuổi đại học cũng có nhiều bạn đi làm thêm, nhưng không nhiều. Như cá nhân mình, đi làm thêm ở thời sinh viên cũng chỉ làm gia sư, nên cũng chưa hiểu được và chưa thực sự trân trọng các ngành nghề khác, tới khi qua đây, có trải nghiệm nhiều nghề, nhiều vị trí mới có được cái nhìn đầy đủ của một xã hội nhiều vị trí và nhiều tầng lớp.

Mình khuyên các bạn muốn là gương cho con của mình, nên có thái độ lịch sự và cám ơn bất kì khi nào bạn sử dụng loại dịch vụ gì. Bạn sẽ thấy con bạn học được từ hành động và thái độ của bạn.

3. HIỂU ĐƯỢC SỰ VẤT VẢ CỦA CHA MẸ VÀ THƯƠNG CHA MẸ
Bạn đi làm, có bao nhiêu tiền đầu tư cho con ăn học và hưởng thụ, vậy con bạn có biết đến sự vất vả lao động của bạn hay không, hay chỉ biết vòi vĩnh? Làm sao để con biết được sự vất vả lao động của bạn? Làm sao để con suy nghĩ cho cha mẹ, hơn là suy nghĩ tới bản thân mình? Cái đó tuỳ thuộc vào lời nói, lối sống và hành động của chính bạn. Ngày xưa, cha mẹ bạn yêu cầu bạn cùng làm vườn, làm rẫy, bạn thấy đúng là vất vả thật, nhưng ngày nay bạn đâu có thể cho con đi làm như vậy được nữa, vậy thì bạn phải tuỳ hoàn cảnh của bạn để dạy cho con.

Đó là 3 điều cốt lõi và cơ bản nhất bạn cần xây dựng và rèn cho con, cho dù thông qua việc gì đi chăng nữa. Con bạn có bận học hành, không phụ bạn làm việc nhà, nhưng có đủ 3 yếu tố cốt lõi trên, là quá tốt, bạn không cần phải bận tâm con bạn có làm được việc nhà hay không. Bởi vì, làm việc nhà chỉ là 1 trong những phương tiện mà thôi, quan trọng là thái độ và kĩ năng cha mẹ cần rèn cho con, rèn thế nào, rèn ra sao nhưng phải rèn cho bằng được.

Nguồn: Đỗ Thủy

CẢM THẤY QUÁ CHÁN NẢN MỆT MỎI VÌ PHẢI GIỤC CON NHANH LÊN MỖI NGÀY? Mình đã từng một đứa trẻ lề mề, hậu đậu và chậm chạp ...
27/03/2023

CẢM THẤY QUÁ CHÁN NẢN MỆT MỎI VÌ PHẢI GIỤC CON NHANH LÊN MỖI NGÀY?

Mình đã từng một đứa trẻ lề mề, hậu đậu và chậm chạp trong nhiều thứ. Mẹ mình làm việc gì cũng nhanh chóng, nên lúc nào cũng cảm giác hối hả, phải làm việc này việc kia cho xong. Gặp đứa con chậm như mình, dĩ nhiên là mẹ mình nóng ruột. Sao mà làm mãi chưa xong? Sao giờ này còn chưa ngủ dậy? Sao giờ này còn chưa dọn cơm, nhanh nhanh còn đi ra vườn làm? Sai có mấy việc mà vẫn chưa làm xong? Nhanh lên, nhanh lên…

Cái cảm giác bị thúc giục rất mệt mỏi các bạn ạ. Không thoải mái. Cảm giác bị hụt hơi. Cảm giác mình làm việc gì hình như cũng không nên hồn. Bị nói nhiều quá nên bắt đầu quaụ quọ theo. Đến khi trưởng thành, mình ghét cảm giác bị người khác giục giã kinh khủng. Nó như là 1 sự ám ảnh.

Nếu bạn là 1 người mẹ, bạn sẽ thấy có nhiều nỗi lo. Con ăn chậm, con ngủ dậy muộn, con làm bài chậm, làm mãi không xong, mà chuẩn bị tới giờ đi ngủ rồi. Giờ không giục con, thì con trễ học, mẹ trễ làm, mà con thì cứ rề rề, hoặc là chuẩn bị thi tới nơi rồi, mà thấy con cứ nhởn nhơ, chẳng biết lo là cái gì cả. Vì lo nên mới giục. Vì sợ lỡ công lỡ chuyện, lỡ chuyện học hành, nên mới giục giã con.

Nhưng nói thật, mình thấy tất cả nằm trong đầu của bạn, trong đầu của người mẹ. Vì nhiều áp lực nên đầu óc lúc nào cũng như 1 mối bùi nhùi, nhìn đâu cũng thấy cái để mà giục con cả. Chứ còn nếu bình tâm xem xét, con trễ học, bạn trễ làm chẳng phải là ngày tận thế. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là bạn có giục giã, thì bạn là người mệt trước, chứ con bạn chưa chắc đã tiến bộ. Con bạn sẽ cảm thấy khó chịu, cảm thấy mệt và chưa chắc đã hợp tác lại với bạn, thậm chí càng nhắc càng chậm. Lúc này, giục hay không giục cũng thế mà thôi!!

Giải pháp cho việc này là gì? Làm sao để cân bằng được giữa cái chậm, cái lề mề của con và yêu cầu/ đòi hỏi của việc học việc làm trong gia đình?

Làm nhanh, học nhanh, sống nhanh, hay làm chậm, học chậm, sống chậm, theo mình nó hoàn toàn phụ thuộc vào quan điểm cá nhân. Không thể có 1 cái khung chuẩn cho bất kì ai, hay bí quyết nào để cân bằng các điều đó. Nó phụ thuộc vào từng giai đoạn trong cuộc sống của bạn, quan điểm sống, lứa tuổi, và thậm chí phụ thuộc vào lượng tiền bạn đang có trong túi nữa chứ! Tự bạn phải tìm ra cái nhịp độ ấy cho chính bạn. Lúc nào cần nhanh, lúc nào cần chậm, lúc nào cần tận hưởng thì tận hưởng.

Không nên ai hối thúc ai hết, miễn sao hoàn thành nhiệm vụ, có kết quả tốt, hoặc miễn sao chính bản thân người đó hài lòng. ( Nếu người nào đó vì lười, vì năng lực có hạn mà làm chậm, làm không xong việc, và chỉ nhận được lương thấp,v.v. thì cũng tự bản thân người đó nhận được cái quả mà người ấy gieo, chứ bạn là người ngoài không nên phán xét, cũng không nên thúc giục, mà thực ra thúc cũng chả được.

Còn trong việc dạy con, mình nghĩ cái nguyên tắc mà bạn cần hướng tới, đó là làm sao để khi còn nhỏ con bạn nhận ra: GIỜ NÀO VIỆC ĐÓ, và sau đó, từ từ con bạn cũng phải tìm ra cái nhịp điệu cho chính cuộc sống của con.

Giờ nào việc đó, con bạn sẽ biết khi nào cần phải ăn, phải tắm, phải học. Giờ nào việc đó, con bạn sẽ sống có nề nếp và kỉ luật hơn. Mỗi khi con bạn chệch hướng, mất tập trung, sẽ cần bạn nhắc nhở “ Con ơi, giờ này mình đang cần làm gì ấy nhỉ?”, nhưng trẻ chắc chắn sẽ không cảm thấy gặp áp lực, dù là vẫn bị nhắc.

Vì rõ ràng, trẻ sẽ nhận ra là mình đang bị lạc, có bố mẹ dẫn dắt. Nó hoàn toàn khác với cảm giác “ mình chưa đủ nhanh, mình chưa đủ giỏi, mình đang quá chậm” khi bị giục giã “ con nhanh lên chứ!”. Và đối với người nhắc, cha mẹ sẽ cảm thấy mình nhắc có mục đích, nhắc có sự rèn luyện, và chắc chắn sẽ có kết quả. Con bạn sẽ áp dụng được vào nhiều việc trong việc học, việc làm, việc chơi.

Còn sau này khi con bạn lớn lên, con bạn chậm hay nhanh là lựa chọn của con bạn, chứ không phải cái kiểu “ chậm chạp thế, ra đường húp cháo đấy con ạ! Hay là “chậm thế, mai mốt biết làm được cái tang rạng gì không?”. Hay thậm chí là lời phán xét “ lúc nào cũng vội vội vàng vàng, số khổ vậy đấy!”. Trong xã hội Việt Nam, trong những lời nói của những người xung quanh, các bạn thấy đấy, nhanh chậm gì cũng có vấn đề hết, không thể nào làm hài lòng ai được cả.

Bây giờ quay trở lại việc dạy con, làm sao để cải thiện được việc giục giã con, thì mình xin gợi ý việc bạn có thể LÀM NGAY, đó là bạn cần cải thiện từng bước như dưới đây:

1. Clear your thoughts - Suy nghĩ rõ ràng, rành mạch. Cả ngày lúc nào cũng bận rộn, mệt mỏi, nghĩ tới con là thấy 1 mớ bùi nhùi. Mãi mãi bạn sẽ thấy con bạn có vấn đề. Nhỏ thì ăn chậm, dậy muộn, lớn tí thì mê game, mê yêu, lười học, không tập trung. Hãy viết ra, con bạn giai đoạn này có ưu điểm gì, cần luyện tập những kĩ năng gì, có tệ như bạn tưởng hay không?
Những bạn nào học qua khoá Tư duy cùng Thuỷ Tulip đã có sự tiến bộ rất lớn về việc này. Suy nghĩ rõ ràng và tích cực hơn rất nhiều.

2. Hiểu rõ tâm lý của chính bạn và con bạn. Bạn đang sợ hãi điều gì, bạn đang lo lắng điều gì? Điều gì khiến bạn không kiên nhẫn được với con? Con bạn giai đoạn này đang có những đặc điểm tâm sinh lý thế nào? Thấu hiểu thì mới tìm ra các biện pháp giải quyết được. Còn không, mãi mãi bực mình và đổ lỗi thôi. Thậm chí, nếu bạn không hiểu, bạn sẽ không nhận ra đâu là gốc rễ vấn đề để mà giải quyết.

Trong phần hiểu rõ tâm lý này, bạn cũng cần tính tới vấn đề sức khoẻ của chính bạn, áp lực bạn nhận được từ môi trường sống xung quanh, áp lực từ công việc, từ lời phán xét hoặc so sánh của bạn bè, gia đình, họ hàng, v.v. Thậm chí, bạn cần phải hiểu, mỗi người có 1 cách cảm nhận về thời gian khác nhau. Cùng 1 khoảng thời gian, người này cảm nhận nó ngắn, nên làm nhanh nhanh, người này cảm nhận nó dài, nên nghĩ mình vẫn còn nhiều thời gian để thực hiện, nên làm chậm.
Bạn cũng cần tính tới tâm lý bạn đã bị ảnh hưởng bởi cách giáo dục của cha mẹ. Nên bây giờ khi bạn gặp tình huống tương tự, bạn sẽ nôn nóng và phản ứng nói năng y hệt cha mẹ bạn. Đó là những gì sâu trong tiềm thức của bạn, nên đừng cảm thấy buồn bã hay ân hận gì về việc đó. Nhận ra và sửa chữa, cải thiện, vậy thôi.

Hay nói cách khác, BẠN PHẢI THẤU HIỂU CHÍNH MÌNH - về cơ thể, về suy nghĩ, về những kỉ niệm trong quá khứ.
Khi bạn thấu hiểu mình tốt hơn, thì bạn cũng sẽ thấu hiểu con tốt hơn.
Khi bạn tin tưởng bạn nhiều hơn, thì bạn cũng sẽ tin tưởng con nhiều hơn.

3. Đặt ra mục tiêu rõ ràng và cụ thể cho từng giai đoạn. Ok, 1 ngày bạn giục con bạn 3 việc chính : ăn, dậy sớm vào buổi sáng, đi tắm, v.v. Hãy chọn 1 cái thôi và dành thời gian để chú ý cải thiện điều đó. Chỉ cải thiện 1 điều ở con trong 1 giai đoạn là 1- 2 tuần, chứ không đòi con mình phải làm tốt mọi thứ cùng một lúc.
Điều này càng QUAN TRỌNG nếu bạn đang cố gắng rèn con học tiếng Anh.

4. Đưa ra các biện pháp giải quyết, bắt đầu bằng việc thay đổi cách nói, cách hỏi của bạn đối với con, để con bạn hiểu được khái niệm về “giờ nào việc đó”, bao dung vị tha hơn đối với con bạn, cho con bạn sự sẵn sàng về mặt tâm lý lẫn các bước chuẩn bị thực hiện cho việc đó được dễ dàng.
Phần này chính là kĩ năng giải quyết vấn đề mà rất nhiều người thiếu. Chỉ chăm chăm vào cảm giác khó chịu khi đối mặt với tình huống nào đó, và phàn nàn về tình huống, để cho cảm giác khó chịu lấn át, chứ chưa thực sự viết rõ ra vấn đề để tìm cách giải quyết cho phù hợp với khả năng hiện tại.

Để làm được điều này tốt, thì bạn phải nhận diện suy nghĩ, nhận diện rõ mình đang cảm thấy khó chịu vì con mình không chịu nghe lời, vì mình đang trễ giờ làm rồi, mà con thì mè nheo, để từ đó chuyển hướng sang chấp nhận và giải quyết từng việc một.
Thuỷ chỉ có một mong muốn đó là con của bạn sau này sẽ không bị ám ảnh bởi sự giục giã từ người khác, vì mỗi người sẽ tự tìm ra nhịp độ phù hợp cho chính mình. Nhiệm vụ của bạn là cha mẹ là rèn con, nhưng đồng thời cũng phải giúp con TỰ PHÁT TRIỂN SỰ NHẬN THỨC VỀ CHÍNH BẢN THÂN MÌNH!

Thần chú là BÌNH TĨNH, bình tĩnh, bình tĩnh và tin tưởng!

Nguồn: Đỗ Thủy

❤️LỜI NÓI DỐI VĨ ĐẠI!🥰❤️Edison, sinh ngày 11/2/1847, tại Milan, Ohio (Mỹ), vốn bị coi là đứa trẻ "đần độn, rối trí" (tâm...
24/03/2023

❤️LỜI NÓI DỐI VĨ ĐẠI!🥰❤️
Edison, sinh ngày 11/2/1847, tại Milan, Ohio (Mỹ), vốn bị coi là đứa trẻ "đần độn, rối trí" (tâm thần). Vào khoảng năm 7 tuổi, một hôm cậu từ trường về nhà và nói với mẹ: "Mẹ, thầy giáo bảo con đưa cho mẹ cái này!".
Cẩn thận mở ra xem, bên trong kèm lá thư của giáo viên chủ nhiệm gửi phụ huynh em Edison, nước mắt bà Nancy Elliott giàn giụa. Cậu bé đứng ngẩn người kinh ngạc, cậu hỏi mẹ rằng thầy giáo đã viết gì trong đó?.
Ngập ngừng một lát, bà Nancy đọc to lá thư cho con trai mình: "Con trai của ông bà là một thiên tài! Nhưng ngôi trường này quá nhỏ, các giáo viên của chúng tôi không có đủ năng lực để dạy dỗ cậu bé. Bởi vậy, xin ông bà hãy tự kèm cặp con trai mình".
Kể từ đó, Edison được mẹ, cũng từng là giáo viên ở Canada kèm cặp, dạy dỗ mà không đến trường thêm lần nào nữa.
Nhiều năm sau đó, mẹ của Edison đã qua đời, còn con trai bà thì trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 20, người được mệnh danh là "Thầy phù thủy ở Menlo Park" nhờ những sáng chế thiên tài cống hiến cho nhân loại.
Một ngày, khi xem lại những kỷ vật của gia đình, Edison vô tình nhìn thấy một tờ giấy gập nhỏ được cất trong ngăn kéo bàn. Tò mò mở ra đọc, trước mắt cậu chính là lá thư của thầy giáo năm nào. Trong thư, có đoạn: "Con trai ông bà là đứa trẻ rối trí. Chúng tôi không thể chấp nhận cho trò ấy đến trường được nữa".
Edison đã khóc hàng giờ sau khi đọc lá thư năm nào. Thiên tài viết trong nhật ký rằng: "Thomas Alva Edison là một đứa trẻ rối trí, vậy mà, nhờ có một người mẹ tuyệt vời, cậu đã trở thành thiên tài của thế kỷ".
❤️❤️❤️

Làm mẹ thật mâu thuẫnCó những lúc bạn cảm thấy không tình yêu nào lớn hơn tình yêu bạn dành cho con...và có những lúc mộ...
22/03/2023

Làm mẹ thật mâu thuẫn

Có những lúc bạn cảm thấy không tình yêu nào lớn hơn tình yêu bạn dành cho con...và có những lúc một cái ôm thôi cũng khó khăn vô cùng.

Có những lúc bạn hạnh phúc chơi đùa cùng con...và cũng có những lúc bạn ao ước được chạy trốn khỏi con, dù chỉ là 5 phút trong nhà vệ sinh.

Có những lúc bạn sôi máu trước những cơn ăn vạ, mè nheo của con...và ít phút sau lại tan chảy trước độ dễ thương của chúng.

Có những lúc bạn thấy ngày dài lê thê như không hồi kết... và cũng có những lúc bạn giật mình: "Em bé ngày nào lớn vậy rồi sao!"

Có những lúc bạn ước gì thời gian trôi nhanh để con mau lớn...và có những lúc bạn mong thời gian ngừng trôi để chúng cứ mãi nhỏ bé trong veo thế này.

=====
Làm mẹ là tổng hợp của vô vàn những điều mâu thuẫn.

Bạn mạnh mẽ hơn, nhưng cũng nhạy cảm hơn.

Trưởng thành hơn, nhưng cũng hoài nghi bản thân nhiều hơn.

Yêu thương nhiều hơn, nhưng cũng cáu bẳn nhiều hơn.

Hạnh phúc hơn, nhưng lo âu cũng nhiều hơn.

=====

Nếu như một ngày, bạn cảm thấy như mình chẳng làm điều gì to tát với cuộc đời này ngoài những việc vụn vặt lau mông, rửa đít, quanh quẩn với con.

Mong mỗi tối trước khi đi ngủ, bạn nhận ra rằng...

Bạn đang làm công việc vô cùng thiêng liêng và quan trọng trong cuộc đời mình.

⭐️ Một cái ôm.
⭐️ Một nụ cười.
⭐️ Một cái nhìn trìu mến.
⭐️ Một cuốn sách trước giờ đi ngủ.
⭐️ Một trò chơi.
⭐️ Một chút lắng nghe những câu chuyện trên trời dưới biển.
⭐️ Một bữa ăn.
⭐️ Một giấc ngủ.
⭐️ Một cái thay bỉm, lau mông.

Những công việc ấy có thể vụn vặt với ai đó ngoài kia, nhưng chúng vô cùng lớn lao và ý nghĩa với con mình.

Và sau này nhìn lại....hẳn bạn sẽ mỉm cười bởi những khoảnh khắc ấy bên con.

=====

Yêu thương

MÌNH KHÔNG CẤM CON DÙNG ĐIỆN THOẠI, TI VITại sao mình không cấm con dùng điện thoại, tivi ?Vì bản thân mình dùng điện th...
22/03/2023

MÌNH KHÔNG CẤM CON DÙNG ĐIỆN THOẠI, TI VI

Tại sao mình không cấm con dùng điện thoại, tivi ?
Vì bản thân mình dùng điện thoại, tivi trước mặt con và sử dụng hàng ngày. Vậy làm sao mà mình cấm con không dùng được?

Và ngay bản thân bố mẹ còn dùng điện thoại nhiều hơn cả con, trông con nhưng mắt vẫn không rời điện thoại, lấy điện thoại để cho con ngồi yên một chỗ, để con ăn được thêm miếng cơm, miếng cháo. Bố mẹ lướt TikTok, Facebook, YouTube để giải trí, với lý do sau một ngày dài đi làm giờ muốn được nghỉ ngơi. Con sẽ nghĩ thế nào khi bố mẹ vẫn dùng điện thoại khi con bị cấm sử dụng? Con sẽ nảy sinh tâm lý bực bội, khó chịu.

Nên cá nhân mình nghĩ, việc đầu tiên không phải là điều chỉnh hành vi của con, mà chính bố mẹ phải điều chỉnh lại hành vi của mình, nhằm tạo dựng môi trường tốt cho con trẻ. Vậy điều chỉnh lại hành vi của bố mẹ như thế nào?

- Mình không sử dụng điện thoại để chơi game và không cài đặt bất kỳ một game nào trên điện thoại.

- Mình không cài và lướt TikTok trên điện thoại, vì mình hiểu con còn nhỏ mà lướt TikTok trong thời gian ngắn sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của trí não.

- Khi mình sử dụng điện thoại có con bên cạnh, mình sẽ giải thích với con, lý do vì sao mẹ sử dụng điện thoại, như mẹ giải quyết công việc hay mẹ học bài, mẹ gọi điện thoại cho bà, cho người thân. Mẹ sẽ sử dụng trong bao lâu, rồi hết thời gian sử dụng, mình đặt điện thoại sang một bên. Bố mẹ cũng cần giữ chữ tín với con, thể hiện sự tôn trọng với con, đây là cách bố mẹ làm gương cho con.

- Mình có thể dùng điện thoại để giải trí nhưng thường là lúc con ngủ hoặc khi con không nhìn thấy.

Vậy nếu cho con coi điện thoại, ti vi mình sẽ tạo môi trường tốt cho con như thế nào? Mình đặt ra những câu hỏi như: con coi điện thoại với ai? Hay coi một mình? Con coi trong thời gian bao lâu? Con sẽ coi nội dung gì? Bằng cách đặt những câu hỏi như vậy, mình dễ biết việc mình cần làm hơn là cấm đoán con.

- Nếu con coi với người lớn, người lớn cần điều chỉnh lại những nội dung mình đang coi như: không coi những gì đánh đấm, chửi bởi, văng tục chửi thề. Mình coi rồi con coi những thông tin như vậy, con học cái xấu từ ai?

- Nếu con coi một mình, mình sẽ căn thời gian cho con như: con coi trong 15 phút thôi nha, và mình thường set báo thức trên điện thoại, sau 15 phút con sẽ trả lại điện thoại cho mẹ. Nhưng đến 15 phút con chưa trả thì sao? Rồi khóc bù lu bù loa thì sao? Cá nhân mình sẽ tiến lại chỗ con đang coi, rồi nhắc nhẹ “Con ơi! Còn ít phút nữa là trả điện thoại cho mẹ rồi nha” hay con khóc mình sẽ nói “hết giờ rồi con! Con là người biết giữ chữ tín mà. Mẹ lấy nha! “ Miệng nói tay cầm điện thoại. Con có khóc, có khó chịu thì đấy cũng là chuyện tự nhiên, con đang coi như vậy cha mẹ tự nhiên cắt ngang mà không cho con thời gian để chuẩn bị tâm lý. Khi con khóc rồi, nhiều bố mẹ bực mình, khó chịu, la con ầm lên. Một vòng luẩn quẩn.

- Nội dung con coi luôn được mình để ý tới, cái nào nội dung không lành mạnh, mình sẽ xóa trong lịch sử xem, và giải thích cho con hiểu nên xem cái gì. Thời gian giải thích sẽ giúp con sau này biết lựa chọn, định hướng thông tin để coi khi không có bố mẹ ở bên.

- Coi cùng con, mình nghĩ đây cũng là khoảng thời gian nghỉ ngơi của mẹ, học tập của con. Khi coi những chương trình của con như dạy âm thanh của động vật, học bảng chữ cái, màu sắc, các bộ phận trên cơ thể.

- Ở nhà mình, con muốn coi điện thoại, tivi con phải xin phép người lớn như ông bà, bố mẹ và có được sự đồng ý con mới được sử dụng. Nên mình hướng dẫn con hỏi bà như “Bà ơi! Con mượn IPad của bà có được không?” khi mẹ không có mặt.

Hy vọng bài viết sẽ đem đến cho bố mẹ một góc nhìn mới về việc cho trẻ sử dụng điện thoại, trước hết và quan trọng nhất bố mẹ cần điều chỉnh lại hành vi của mình, thứ hai đồng hành cùng con trong việc coi ti vi, điện thoại trên tinh thần vui vẻ, tôn trọng và có sự kiểm soát: thời gian coi, nội dung coi.

P/ s: Hình mình lấy trên Internet nhé!

Nguồn: Thuy Do

ĐỂ CON ĐƯỢC NÓI VÀ BỆNH LƯỜI NÓI Ở TRẺ (Phần 1)Chuyên đề: Dạy con trong từng chi tiết- Con khát quá- Con đói quáSau 1 nố...
03/03/2023

ĐỂ CON ĐƯỢC NÓI VÀ BỆNH LƯỜI NÓI Ở TRẺ (Phần 1)
Chuyên đề: Dạy con trong từng chi tiết
- Con khát quá
- Con đói quá
Sau 1 nốt nhạc, nước và đồ ăn đã được bố lấy và đưa tận tay.
Về ngôn ngữ học, con không hề NÓI, hay nhắc đến “nước” và “đồ ăn”, cũng không NÓI nhờ bố lấy giúp. “Con khát quá- Con đói quá” chỉ đơn giản là câu “Cảm thán” về cảm giác của con lúc đó. Việc bố ngay lập tức phục vụ nước và đồ ăn đến cho con, mà không chờ con TỰ NÓI ra sẽ dẫn đến hệ quả:
1. Khi con chưa kịp nói “Con cần uống nước - Con cần đồ ăn” mà bố đang “Dâng sẵn” vô tình làm NGẮT ĐỨT việc phát triển tư duy ngôn ngữ của con. Con không có cơ hội diễn đạt, biểu đạt những suy nghĩ trong đầu thành LỜI NÓI – NGÔN TỪ từ rõ ràng. Lâu dần con thiếu sự linh hoạt trong việc biểu đạt ngôn từ. Không chỉ trẻ em, mà nhiều người lớn đôi khi cũng gặp khó khăn trong việc chuyển hóa những suy nghĩ trong đầu thành lời NÓI rõ ràng
2. Khi con chưa nói “NHỜ” mà đã phục vụ vô điều kiện sẽ khiến con quên “Phép lịch sự ” khi cần thiết khi nhờ người khác giúp đỡ. Chưa “NHỜ” mà đã giúp, dễ làm con coi bố mẹ như người giúp việc, đầy tớ của con. Ít nhiều khiến con thiếu trân trọng và tôn trọng bố mẹ. Chưa kể, việc cầm đèn chạy trước ô tô, làm sai mong muốn của con vì không đợi con nói rõ ràng có thể khiến trẻ tức giận và trách móc “Bố mẹ không hiểu con gì cả”.
Ở khu vui chơi, một bạn nhỏ 5 tuổi chạy lại phía mẹ, mồ hôi nhễ nhại và nói “Con khát quá”. Ngay lập tức một hộp sữa được lấy ra, còn cẩn thận cắm luôn ống hút vào “Con uống đi”. Nhưng bạn ấy lại buồn bực và nói, “Con không muốn uống sữa, con muốn uống nước”. Thế rồi, tranh cãi sảy ra chỉ vì mẹ muốn bạn ấy uống sữa vì đã lỡ cắm ống hút rồi, còn bạn ấy thì bực bội vì mẹ vô lý bắt uống sữa trong khi đang muốn uống nước.
3. Con dễ có tính cách thụ động, ỉ lại. Khi gặp khó khăn, con sẽ dừng lại ở việc “kêu ca” thay vì tiếp tục suy nghĩ “mình cần làm gì - mình sẽ làm gì”. Vì đã quen, gặp rắc rối gì, chỉ cần kêu ca 1 câu là có người giải quyết giúp.
Hãy dẫn dắt, hướng dẫn con NÓI – DIỄN ĐẠT những điều con muốn. Giúp con diễn đạt suy nghĩ trong đầu thành NGÔN TỪ CỤ THỂ. Thời gian đầu sẽ rất dài dòng, lòng vòng và thừa thãi. Khi luyện tập dần con sẽ nói năng rõ ràng, lịch sự, bỏ được thói “Kêu ca” và chủ động hơn.
- Mẹ ơi con khát
- Vậy à. Thì sao con
- Con muốn uống nước
- Uh. Vậy con uống nước đi
- Nhưng con không có nước
- Vì sao con không có nước
- Vì nước ở cao quá con không lấy được
- Vậy giờ con cần gì
- Con cần mẹ lấy nước cho con
- Mẹ có thể lấy nước cho con nếu con nói nhờ mẹ rõ ràng, lịch sự và tử tế.
- Con phải nói như nào ạ
- Con hãy nói là “Mẹ ơi, con khát nước, mẹ có thể lấy nước giúp con được không ạ”
……
- Con cay quá
- Bố lấy nước đá cho con nhé
- Bố chẳng biết gì, bị cay mà uống nước đá không làm mình hết cay đâu
- Vậy à, vậy giờ phải làm sao
- Con muốn ăn 1 miếng dưa hấu, dưa hấu ngọt sẽ giúp giảm cay nhanh hơn
- Vậy con lấy dưa ăn đi
- Nhưng con không lấy được. Tủ lạnh cao quá
- Vậy giờ phải làm sao
- Bố lấy giúp con miếng dưa hấu được không ạ
- Yes, Sir.

Nguồn: Đàm Thanh Mai

CON CẦN BỐ, BỐ Ạ!Ngày hôm trước tớ trong 1 buổi hội thảo đưa câu hỏi: con cần gì ở người bố? Số câu trả lời rất ít và có...
02/03/2023

CON CẦN BỐ, BỐ Ạ!
Ngày hôm trước tớ trong 1 buổi hội thảo đưa câu hỏi: con cần gì ở người bố? Số câu trả lời rất ít và có vẻ khá mơ hồ. Các ông bố yêu quý, có vẻ con không cần bố lắm thì phải. Không đâu ạ, con cần bố rất nhiều nhưng vì ít bố có đủ để cho con theo yêu cầu đó nên chúng ta không nhận ra mà thôi. Này nhé, con cần bố....
1. Con cần bố gương mẫu. Bố không phá phách, chửi tục, làm trò bậy bạ để con tránh xa các thói hư tật xấu. Bố không cờ bạc bê tha, không nhậu nhẹt quá đà để nôn ọe cho con thấy, không vượt đèn đỏ, phóng xe ngược chiều cho con bắt chước, không ngoại tình bậy bạ khiến mẹ đau khổ, không đánh đập vợ con, ... chính là cách để con hiểu phải sống thế nào. Trong mắt con, bố là tấm gương gần nhất để con học tập. Giữ bản thân nghiêm chỉnh để con noi gương và tự hào là việc đầu tiên bố phải làm cho con.
2. Bố cần chia sẻ công việc nhà. Một ông bố lười nhác, bẩn thỉu, nhem nhuốc sẽ khiến con cảm thấy thiếu tôn trọng. Đôi khi ông bố quá lười còn khiến con (nếu là con gái) mất hết niềm tin vào đàn ông. Vì thế, làm việc nhà ko phải là giúp vợ đâu các ông bố à. Làm việc nhà là trách nhiệm của chúng ta khi sống chung và để dạy con nữa đấy
3. Bố là người tạo ra luật lệ trong gia đình và giám sát mọi người thực thi. Điều luật cần đơn giản, dễ thực hiện khi mới bắt đầu nhưng cần nghiêm túc để cả nhà tuần thủ. Là người tạo ra kỉ cương, bố cũng cần giữ kỉ luật tốt nhất.
4. Bố là người vững vàng, luôn có cách xử lý mọi tình huống để vợ, con có thể hỏi đến. Khi con gặp những tình huống bất ngờ, về hỏi bố, bố, thay vì chửi toáng lên bậy bạ, thì cần suy nghĩ rồi giải quyết giúp con.
5. Bố là người hỏi han động viên khi con buồn, con thất bại. Nếu khi con buồn, có bố ở bên để xoa đầu, ngồi cạnh con dù không nói gì, lấy nước lấy khăn cho con thôi, khi đó con cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc lắm. Bởi vì dù sóng gió thế nào, con cũng sẽ tìm thấy bình yên bên cạnh bố.
6. Bố là người thiết kế nhà cửa, dọn dẹp thay đổi sao cho phù hợp với nhu cầu và độ tuổi của từng thành viên. Kế hoạch thay đổi của bố cần được đưa ra theo từng năm, để cả gia đình thống nhất và thực hiện. Ngôi nhà chung có bố thiết kế, sắp xếp, có mẹ chăm chút sẽ là ngôi nhà hạnh phúc nhất cho con.
7. Bố là người bảo vệ con, giải tỏa bực bội cho con. Khi con gặp bất công, bố sẽ giúp con cách giải quyết. Nếu đó là những kẻ xấu to xác, con cần bố bảo vệ. Khi đó, việc đưa đón con liên tục là cần thiết lắm, các bố à.
8. Bố là người tìm hiểu con qua các trò chơi gia đình. Được chơi với bố mẹ, con sẽ sung sướng biết bao. Mẹ bận thì có bố. Bố sẽ cùng con chơi tầu hỏa, ô tô hoặc là em bé cho con gái tập chăm sóc. Điều đó khiến con thật mong về nhà.
9. Bố là người đưa ra lời khuyên khi con cần chọn con đường đi của mình. Với mỗi lựa chọn, bố cần cho con biết mặt lợi và mặt hại để con còn cân nhắc và tự quyết định. Nếu con chọn rồi, bố cần động viên con vững bước để đi tới thành công.
Các bố à, đừng bao giờ trách con lúc nào cũng dính mẹ mà hãy nghĩ xem mình đã thực sự hoàn thành trách nhiệm của mình chưa. Nếu con không trông đợi vào bố thì đương nhiên con chỉ gần mẹ mà coi bố là người không quan trọng rồi. Vậy các bố hãy tự xem lại cách mình chăm con đi nhé. Đó là việc chung chứ ko phải việc riêng của mình mẹ nó đâu.

Nguồn: Ts Vũ Thu Hương

4 ĐIỀU CON MONG BỐ MẸ HIỂUNgười lớn chúng ta luôn có nhiều thứ mong muốn ở con cái: mong con khỏe mạnh, mong con giỏi gi...
01/03/2023

4 ĐIỀU CON MONG BỐ MẸ HIỂU

Người lớn chúng ta luôn có nhiều thứ mong muốn ở con cái: mong con khỏe mạnh, mong con giỏi giang, mong con tự tin, mạnh mẽ, hạnh phúc… Nhưng đã bao giờ chúng ta tự hỏi, con cái mong gì ở bố mẹ chưa nhỉ? Dưới đây là 4 “tâm sự” của các em bé mà bố mẹ không nên bỏ qua.

1. Hãy lắng nghe con
Hãy cho con cơ hội được bày tỏ ý kiến, suy nghĩ, tâm tư của mình. Chỉ cần mỗi ngày trước giờ đi ngủ, bố mẹ thử hỏi con “Ngày hôm nay của con thế nào?”. Hay đơn giản là không cần nói gì cả, cứ nghe con tâm sự thôi, rồi bố mẹ biểu hiện lại bằng cách gật đầu, nắm tay hay ôm con, cũng đem lại những hiệu quả tuyệt vời rồi.

2. Đừng so sánh con với người khác
Đôi khi mục đích so sánh con là để kích thích tinh thần cạnh tranh ở trẻ, thúc đẩy bé vượt qua giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, không có ai giống nhau hoàn toàn. Con có tài năng, sở thích và khả năng phát triển ở mức độ khác biệt. Việc bố mẹ thường so sánh có thể phá vỡ sự tự tin và làm mờ nhạt đi năng lực riêng của con.

3. Hãy tôn trọng sở thích của con
“Mẹ dùng hết tâm sức để con đi diễn, đi học đàn, nhảy múa và hát nhưng con không thích những bộ môn này, chỉ thích nhảy và vẽ. Con thích học thiết kế thời trang nhưng mẹ thấy môn này không quan trọng. Con thường hay xem những nhà thiết kế nổi tiếng ở Mỹ thiết kế nhiều trang phục đẹp. Nhiều khi con muốn nói, nhưng lại không muốn mẹ buồn. Đôi lúc con thích đọc truyện này nhưng mẹ lại bắt con đọc truyện khác”.

Đó là tâm sự của cô bé Gia Bảo trong chương trình ĐIỀU CON MUỐN NÓI, cũng là điều mà rất nhiều bạn nhỏ mong bố mẹ thấu hiểu. Mỗi người có những sở thích, những ước mơ riêng, và chỉ khi làm được những điều đó, con mới thực sự vui vẻ và hạnh phúc. Thế nên, nếu hôm nay, con gái có mặc một bộ đồ thể thao năng động, con trai có tập đánh đàn thay vì đi đá bóng, bố mẹ hãy đón nhận thật tích cực nhé!

4. Dành thời gian chơi với con nhiều hơn
Thực tế là, rất nhiều phụ huynh cho con mọi thứ, trừ thời gian của họ.
Bố mẹ biết không, những đứa con bé bỏng của chúng ta sẽ lớn lên nhanh lắm. Rất sớm thôi con sẽ trưởng thành và rời xa vòng tay bố mẹ để tự mình bước đi, khám phá những chân trời mới. Đừng đợi đến lúc ấy mới nuối tiếc rằng: Sao mình không dành thời gian cho con nhiều hơn!

Bố mẹ thấy đấy, có rất nhiều điều mà con cái mong chờ bố mẹ thấu hiểu, tuy nhiên không hề dễ dàng để con có thể nói ra. Bố mẹ hãy chủ động chia sẻ, chủ động trò chuyện để hiểu và dễ dàng kết nối với con hơn nhé!

Nguồn: Đỗ Thị Phương

Address

Tp. Hồ Chí Minh

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Friday 08:00 - 20:00
Saturday 08:00 - 00:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Xin Chào Con Yêu - Baby Love posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share