19/01/2026
두쫀쿠 - bánh cookie dẻo Dubai (món tráng miệng đang rất hot) - có gì ngon mà… giới trẻ 20–30 tuổi đến xếp hàng ngay khi vừa mở cửa
trung tâm hiến máu?
Hiện tại ở Hàn Quốc, có lẽ không ai không biết đến món bánh cookie dẻo Dubai vì vô cùng hot và liên tục cháy hàng.
Trong bối cảnh lượng máu dự trữ do Trụ sở Quản lý Máu của Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc công bố chỉ còn 3,1 ngày, sát ngưỡng bước vào mức “cảnh báo” (dưới 3 ngày), không khí bên trong trung tâm khá vắng vẻ: trong 8 giường hiến máu chỉ có 2 giường đang được sử dụng, còn lại trống trơn.
Giám đốc trung tâm, bà Seong Hye-hyeon, cho biết: “Vào mùa xuân, hè, thu, mỗi ngày có khoảng 50-60 người đến hiến máu, nhưng từ đầu tháng này số người hiến chỉ còn trung bình khoảng 30 người/ngày, giảm gần một nửa.”
Hiến máu giảm mạnh vì dịch cúm và kỳ nghỉ học. Bước vào mùa đông, thời điểm thấp điểm của hiến máu, tình trạng thiếu máu đang xảy ra trên toàn Hàn Quốc. Do tỷ lệ sinh thấp khiến số người hiến máu truyền thống như học sinh, quân nhân giảm nhanh, cộng thêm dịch cúm lan rộng, nên mùa đông năm nay tình trạng thiếu máu được đánh giá là nghiêm trọng hơn các năm trước.
Để đảm bảo nguồn cung máu, Hội Chữ thập đỏ đã triển khai chiến dịch tổng lực. Biện pháp chung được áp dụng theo từng khu vực là tăng cường quà tặng hiến máu, trong đó có món tráng miệng đang “hot” - bánh cookie dẻo Dubai (두바이 쫀득 쿠키, gọi tắt là ‘두쫀쿠’).
Kết quả hiệu quả hơn mong đợi. Trung tâm hiến máu mở cửa lúc 10 giờ sáng mà đã có ba bốn người đứng chờ sẵn rồi. Họ bảo đến để nhận bánh cookie dẻo Dubai.
Tại Trung tâm Hiến máu Hongdae thuộc quận Mapo (Seoul), các giường lấy máu trong phòng hiến kín chỗ, nhiều bạn trẻ đến hiến máu phải xếp hàng chờ đợi. Một nhân viên của trung tâm cho biết: “Tính cả người đang chờ, số người hiến máu sáng nay đã vượt quá 40 người, cao gấp 2-2,5 lần so với ngày thường.”
Lý do nhà hiến máu đông đúc bất thường như vậy là vì Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc đã tổ chức sự kiện tặng ‘두쫀쿠’ trong đúng một ngày. Theo đó, 50 người đầu tiên hiến máu toàn phần hoặc tiểu cầu sẽ được tặng 1 chiếc bánh cookie dẻo Dubai do một quán cà phê gần đó làm. Đây là hoạt động nhằm kích thích tỷ lệ hiến máu trong bối cảnh quà tặng hiến máu từng rất được ưa chuộng – vé xem phim – đã bị ngừng phát do vấn đề chi phí.
Cô Hong (22 tuổi), đi cùng bạn từ quận G**o tới trung tâm Hongdae, chia sẻ:
“Gần đây, dù có ‘open-run’ thì cũng không dễ mua được bánh 두쫀쿠 ở những chỗ nổi tiếng. Nghe tin có tặng bánh, tôi và bạn tiện thể đến hiến máu luôn.”
Còn Kim Ji-an (22 tuổi), người cho biết mình có nhóm máu hiếm và thường xuyên hiến máu, nói:
“Đông hơn rất nhiều so với bình thường. Mấy người bạn xung quanh tôi cũng bảo sẽ đi hiến máu chỉ vì bánh 두쫀쿠.”
Trên mạng xã hội (SNS), các bài đăng khoe đã nhận được 두쫀쿠 sau khi hiến máu, cũng như những bình luận kiểu “chắc mình cũng phải đi hiến máu thôi” liên tục xuất hiện.
Một đại diện của Trung tâm Máu Trung ương Seoul (Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc) cho biết:
“Đây là sự kiện nhằm thông báo tình trạng khó khăn trong việc cung ứng máu vào mùa đông, và phản ứng đang rất tích cực. Chúng tôi dự kiến sẽ chuẩn bị thêm bánh 두쫀쿠 trong thời gian tới.”
📍 Life in Hàn Quốc – Busan
📜Source: YONHAP News
🎥 Photo: YONHAP News