26/05/2023
Êu mọi người, hoảng thật sự!
Chả là tầm 7h hơn, tôi muốn đi siêu thị mini cách nhà tầm 5,7 phút đi xe máy để mua mấy đồ lặt vặt về chạy deadline cho đỡ buồn ngủ.
Bình thường buổi tối tôi toàn đi đường to thôi, nay tự nhiên nổi hứng đi đường tắt. Đường này đường làng ngõ xóm, không có nhiều nhà ở lắm thi thoảng có một hai quán cafe với một cái spa thôi. Đáng lẽ là chỉ cần quành phải hai lần rồi đi thẳng là đến nhưng không hiểu sao nay tôi cứ đâm thẳng nhìn mãi không thấy lối quành đâu. Đèn đường hôm nay bật ít nên tôi cũng lười quay lại, thế là cứ vừa đi vừa tìm lối quành.
Rồi kiểu như đầu óc vô tri trống rỗng kiểu gì, tôi vẫn cứ mặc định là mình đi đúng, đi một đoạn nữa là tới lối quành. Nhưng không các bác ơi, tôi gặp ngõ cụt =)). Lúc này tôi mới sửng sốt nhận ra là mình đi lạc cmnr 🥲. Đến lúc này không còn cách nào khác là phải quay lại, rồi đi bằng đường to vậy nhưng chuyện méo dừng lại ở đó. Lúc tôi quành đầu xe, nhìn sang bên trái thì tôi mới phát hiện ra bên trái mình là một khu nghĩ.a đị.a, toàn m.ộ là m.ộ xây theo kiểu ven núi ấy... Tôi tái cmn mặt luôn, vãi chưởng nãy giờ tôi đã đứng một mình trước khu nghĩ.a đị.a để suy ngẫm việc tại sao hôm nay mình lại đi lạc.
Tầm này là tôi sợ lắm rồi, vội quay đầu xe phóng thẳng ra đường to, không dám ngoảnh đầu lại nhìn một lần nào. Vừa đi vừa lẩm nhẩm "nam mô a di đà phật". Được một lúc, thì ra đến đường to, mới được thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó tôi vẫn đến siêu thị nhưng không có tâm trạng mua đồ, bình thường đi mua đồ tôi vẫn thi thoảng đi đường tắt đó, mà nay ngáo ngơ sao vô tri đi sâu tới nỗi vào ngõ cụt luôn, cái ngõ cụt này tôi chưa đi đến bao giờ luôn ấy.