13/07/2020
"CÒN LẠI GÌ SAU CUỘC NHẬU...
Đây là hình ảnh người đàn ông ngồi bệt dưới lòng đường, bên cạnh chiếc ô tô của mình... Chính người đàn ông này đã gây ra vụ tai nạn, lao xe xuống biển vào tối ngày 10/7 vừa qua tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà, Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
Trên xe có 5 người, chỉ có mình anh may mắn sống sót. Vợ anh, con anh và 2 người thân đều không qua khỏi. Chỉ sau một đêm, nói đúng hơn là chỉ sau một cuộc nhậu, sau những tiếng "1 2 3 dzô" liên tục, rồi những tiếng cụng chan chát... anh mất tất cả mọi thứ. Không còn gia đình, không còn công danh sự nghiệp, những tổn thương về thể xác và tinh thần, thậm chí đối mặt với bản án hình sự gây hậu quả nghiêm trọng làm chết 4 người với mức án lên tới cả chục năm
Chưa xét đến những lí do khách quan khác, được báo chí đưa ra những ngày qua như đường không rào chắn, không đèn, thiếu cảnh báo, trời mưa dông khó quan sát... Câu hỏi đặt ra ở đây là giá như hôm đó anh hoàn toàn tỉnh táo, có lẽ anh sẽ lái cẩn thận hơn, sẽ giảm tốc độ và quan sát kĩ càng chứ không băng băng chạy như vậy. Tất cả là vì cái cuộc nhậu "định mệnh" trước đó, làm anh say, với kết quả nồng độ cồn đo được là 0,9mg/l khí thở, cao hơn gấp đôi mức xử phạt tối đa??
Còn những người bạn nhậu trong cuộc vui trước đó, những người luôn miệng nói rằng "chú không uống là không nể anh đâu", những người ép anh uống thêm đôi ba chén giờ đang ngồi đâu, liệu có ai hỏi thăm anh một câu, có xót thương hay chia sẻ với gia đình anh không?"