20/03/2026
Em xin mỗi người cho em một lượt chia sẻ ạ
🙏 CỨU 1 MẠNG NGƯỜI PHÚC ĐẲNG HÀ SA🙏
MỘT GIA ĐÌNH 8 NGƯỜI
- 1 NGƯỜI BỊ TÀN TẬT
- 1 NGƯỜI BỊ THIỂU NĂNG
- 1 CHÁU BỊ BỆNH TIM
- 1 CHÁU BỊ BỎNG NẶNG
- 2 CHÁU CÒN NHỎ ĐANG TUỔI ĂN HỌC
Đó là tình cảnh của gia đình chị Lê Thị Hạnh trú tại khu 5 xã Haj Giáp cũ ,nay thuộc xã Dân Chủ.
- Mẹ chồng chị tàn tật gẫy chân 3 lần, hiện không lao động được.
- Chị gái chồng bị thiểu năng
- Con trai đầu của chị bị bệnh tim
- Con trai út của chị hơn 2 tuổi bị bỏng rất nặng.
- Cháu thứ 2 và thứ 3 còn đang tuổi đi học, không phụ giúp gì được cho gia đình. -Nhà mẹ đẻ chị cũng chỉ có 2 mẹ con ,chị đi lấy chồng giờ mẹ già ốm đau cũng chẳng giúp được gì.nhìn hoàn cảnh như vậy em thấy thật xót xa. -Em là hàng xóm gần nhà mẹ đẻ chị Hạnh ,mong Quý cô bác anh chị ,các mạnh thường quân, Nhà hảo tâm, chung tay giúp cháu Nguyễn Văn Hào con trai chị Hạnh – cháu bé không may bị ngã vào nồi cám nấu cho lợn và bị bỏng rất nặng, những cơn đau rát kéo dài, những lần thay băng đầy nước mắt, và cả những ca điều trị phức tạp đã trở thành nỗi ám ảnh hằng ngày đối với cháu.
Hiện tại, cháu đang được điều trị tại bệnh viện bỏng Trung ương, trong tình trạng nghiêm trọng. Các bác sĩ cho biết cháu cần trải qua nhiều giai đoạn điều trị lâu dài, bao gồm phẫu thuật ghép da, chăm sóc đặc biệt và phục hồi chức năng. Chi phí điều trị là vô cùng tốn kém, vượt xa khả năng chi trả của gia đình, nên rất cần sự chung tay của cộng đồng mạng, các nhà hảo tâm, mạnh thường quân😪
Gia đình cháu vốn đã quá khó khăn, thu nhập bấp bênh, nay lại càng kiệt quệ khi phải chạy chữa cho cháu từng ngày. Cha mẹ cháu gần như không còn khả năng xoay xở, vừa lo sinh hoạt gia đình, vừa lo chi phí viện phí, vừa đau lòng chứng kiến con mình chịu đựng từng cơn đau thể xác. Mỗi ngày trôi qua là một ngày đầy lo lắng .bất lực .. Quý cô bác anh chị ,nhà hảo tâm ,các mạnh thường quân ủng hộ cháu.chuyển khoản trực tiếp vào stk con trai anh chị 0896007261 NGUYỄN HÀ ANH ngân hàng VietTinBank. Hoặc có thể ll đến sdt mẹ của bé là 0396596426 LÊTHỊ HẠNH. EM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN Ạ!