22/10/2024
LÂU LẮM MỚI GẶP MỌI NGƯỜI
Chắc hẳn, anh/chị/em đã quên chúng tôi rồi nhỉ?
------------------------------------------------
Trong nhiều năm qua, chúng tôi đã đi qua nhiều miền đất mới ở cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, trải nghiệm nhiều hơn, nghĩ ngợi về những gì bản thân mình có nhiều hơn.
Cách đây vài năm, 3 chúng tôi chung tay thành lập nên ACMB với mục đích vui vẻ, tìm tòi những cái mới và dĩ nhiên là cả tiền, nhưng trong ký ức của tôi thì ACMB thực sự đã thất bại.
Những năm qua, chúng tôi khiêm tốn hơn, trưởng thành hơn và có những cuộc hành trình thật tuyệt vời, chúng tôi hiểu thay vì hướng tới những thứ viển vông thì trân trọng những gì mình đang có vẫn luôn là điều quan trọng nhất.
ACMB như đứa con của chúng tôi - và đứa con của chúng tôi đã bị chìm vào quên lãng một cách nhanh chóng và đáng buồn như vậy.
Nhưng, giờ đây, khi cuộc hành trình 4 năm trải nghiệm dần đi đến hồi kết, chúng tôi hiểu rằng, thời gian trở lại của chúng tôi đã đến.
XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN TỪ TẬN TẤM LÒNG NHỮNG KHÁCH HÀNG ĐÃ ỦNG HỘ CHÚNG TÔI.
------------------------------------------------
IT'S TIME TO COMEBACK