18/05/2025
Sống chui lủi và gánh rủi ro ở “miền đất hứa"
6 năm làm việc tại Nhật Bản, anh TD. Đại quê ở xã Xuân Trường (Nam Định) có 6 năm làm lao động chui. 20 tuổi, anh Đại choáng ngợp trước sự sầm uất của thành phố lớn thứ hai tại Nhật Bản. Sau 1 ngày ổn định chỗ ở, anh Đại được môi giới đưa đến làm việc tại một doanh nghiệp cơ khí thuộc vùng ngoại ô thành phố. Ban đầu việc nhiều, thu nhập tốt nhưng 2 năm sau công ty ít việc dần, giảm lương, cắt thưởng, anh Đại cùng 3 đồng hương đã rủ nhau trốn ra ngoài sang Hàn Quốc với hy vọng sẽ tìm được việc làm mới có thu nhập cao hơn.
Lao động bất hợp pháp, nay đây mai đó, trốn chui trốn lủi, khổ cực và tủi nhục, anh Đại còn luôn nơm nớp sợ gặp cảnh sát Hàn Quốc. “Một lần trên đường cùng ông chủ đến nơi lấy hàng thì bị cảnh sát tuýt còi. Tôi nhắm mắt nghĩ thầm thế là hết, đống nợ ở nhà vẫn chưa trả xong. Chỉ đến khi xe bon bon chạy tiếp tôi mới dám thở mạnh vì may mắn hôm đó cảnh sát không kiểm tra giấy tờ của từng người mà chỉ phạt ông chủ tội chở người sau thùng xe bán tải”, anh kể. Nỗi lo bị cảnh sát kiểm tra, bắt giữ rồi trục xuất về nước luôn đeo bám lao động chui.
Thu nhập của lao động Việt Nam tại Hàn Quốc dao động từ 25-30 triệu đồng/tháng, trốn ra ngoài làm việc thường có mức thu nhập cao hơn gấp rưỡi hoặc gấp đôi. Đàn ông Việt trốn ra ngoài thường đi bốc vác, xây dựng, làm xưởng cơ khí, còn phụ nữ làm ở trang trại, quán ăn. Họ thường bị công ty cũ giữ hộ chiếu, thẻ cư trú nên phải sống khép mình, tránh nhà chức trách phát hiện.
Nếu thời gian quay trở lạiANH EM BHP có ra ngoài không anh em.❤️
Cre: TD.Đại