20/09/2022
Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ án, cảnh sát Hàn Quốc đã công khai danh tính của tên tội phạm: Jeon Ju Hwan, 31 tuổi.
Jeon Ju Hwan bị bắt vào chiều ngày 16/9 với cáo buộc đã sát hại nữ đồng nghiệp (tầm 20 tuổi) ngay trong nhà vệ sinh nữ ga Sindang (Line 2, Seoul).
Vào khoảng 9 giờ tối ngày 14/9, hắn đã theo dõi và bám theo nạn nhân tới tận ga Shindang - là nơi nạn nhân đang làm nhân viên quản lý nhà ga. Hắn lảng vảng quanh khu vực nhà ga tầm hơn 1 tiếng, chờ thời điểm nạn nhân đi vào nhà vệ sinh nữ của nhà ga để tuần tra thì bám theo và đâm nạn nhân nhiều nhát ngay trong buồng vệ sinh.
Nạn nhân có nhấn chuông xin cứu trợ khẩn cấp nhưng cô đã tử vong sau khi được đưa đến bệnh viện khoảng 2 tiếng.
Jeon và nạn nhân từng là đồng nghiệp, cùng làm nhân viên quản lý ga tàu điện ngầm Seoul. Hắn từng đe doạ nạn nhân "nếu không yêu, hắn sẽ tung clip quay lén lên mạng", bị nạn nhân đâm đơn khởi kiện vào năm ngoái.
Vào ngày 7/10/2021, thời điểm nạn nhân nộp đơn kiện lần đầu, cảnh sát đã xin lệnh bắt giữ nhưng bị toà án từ chối vì "kẻ tình nghi có nơi ở ổn định, không có nguy cơ chạy trốn hoặc tiêu huỷ chứng cứ." Tên Jeon bị Tổng công ty Vận tải Seoul sa thải vào ngày 13/10/2021 nhưng không bị cảnh sát theo dõi hay giám sát sau đó.
Thời gian này, nạn nhân tiếp tục bị hắn theo dõi, gửi tin nhắn đe doạ. Vào ngày 27/1/2022, nạn nhân nộp thêm đơn kiện Jeon tội đeo bám nhưng lần này cảnh sát cũng không xin lệnh bắt.
Các phiên toà xử tội Jeon đã được mở vào tháng 2 và tháng 6/2022, và hắn đã lên kế hoạch sát hại nạn nhân (với ý đồ báo thù) ngay trước thềm phiên xử tiếp theo.
-------
Bạn bè xung quanh nhận xét Jeon trầm tính, ít nói, không có mâu thuẫn hay xích mích với ai. Tuy nhiên theo chuyên gia tâm lý, Jeon có biểu hiện lệch lạc về giới tính, khó chấp nhận việc bị từ chối tình cảm. Khi không đạt được mong muốn, Jeon quay sang thù ghét nạn nhân, hắn còn đi khám khoa Tâm thần ở bệnh viện để đề phòng trường hợp bị bắt có thể được giảm án với đơn thuốc dành cho bệnh nhân trầm cảm.
Cuối tuần qua, rất nhiều người dân đã đến khu vực nhà ga Shindang để tưởng niệm nạn nhân. Một cô gái học giỏi, xinh đẹp, chăm chỉ đã bị sát hại ngay trong nhà vệ sinh nữ, giữa thủ đô Seoul.
Nguồn: TTHQ (link bên dưới cmt)
Ảnh: bên dưới cmt