28/05/2025
📸 CUỘC THI ẢNH "Bé hành động xanh cho Trái Đất thêm xinh"
🌺 Mã dự thi: HS042805 - Bé Nguyễn Viên Thảo - Bố Nguyễn Văn Trung
🌺 Nội dung bài dự thi:
💗 Mỗi lần thấy mẩu rác trên đường, con gái hai tuổi rưỡi của mẹ lại chạy đến, lúi húi nhặt lên rồi nói nhỏ: “Mẹ ơi, bỏ vào thùng nhá.” Bàn tay bé xíu, động tác còn vụng về nhưng ánh mắt con lúc ấy lại lấp lánh như vừa làm được điều thật to lớn.
Mẹ vẫn nhớ hôm ấy, con nhặt vỏ hộp ai bỏ quên lặng lẽ trên sân trường. Con chạy đến bỏ vào thùng rác thật cẩn thận rồi quay lại thủ thỉ: “Trái Đất vui, Trái Đất đẹp” Câu nói ngây thơ ấy khiến mẹ thấy lòng mình ấm lên một cách lạ kỳ.
💌 Mẹ không mong con hiểu hết những khái niệm to lớn về môi trường, mẹ chỉ mong tình yêu thiên nhiên nếu được ươm từ những hành động nhỏ bé mỗi ngày, sẽ lớn dần theo con thành thói quen đẹp đẽ.
Trái Đất cần thật nhiều trái tim nhỏ bé như con, biết yêu, biết gìn giữ và chỉ thế thôi, hành tinh này đã xinh đẹp hơn mỗi ngày rồi, con nhỉ? Nếu mỗi đứa trẻ đều lớn lên cùng tình yêu thiên nhiên trong tim, thì hành tinh này mai sau chắc chắn sẽ rợp bóng xanh và đầy tiếng cười. Mẹ tin điều đó, khi thấy con mỉm cười nhặt một chiếc lá rơi 🌍💚