24/10/2019
Sang lên, đàn bà đéo gì thời đại 4.0 cứ mở miệng xin xỏ 😕
Thích thì tự mua, thèm thì tự đặt. Mà muốn thì tự móc túi ra mua thẳng tay chứ đừng có chờ và đợi 😑
Thằng đàn ông một khi nó đã có ý muốn tặng, xin lỗi đi không đợi đến việc phải nhắc, phải mơi, phải khơi gợi quà tặng.
Được tặng là quý, một bông hoa cũng là đáng trân trọng. Người mà có lòng thì không cần phải nhắc, vì bạn luôn ở trong lòng họ vì thế họ sẽ không quên đâu.
Còn thằng nào mà bảo, anh không biết em thích gì, anh sợ đặt nó giao không kịp, anh bận anh quên mất (mẹ nhà anh bốc phét vừa thôi 🤨) Nó mà không nhớ là vì nó vô tâm, nó mà lý do chưa cho là vì nó đéo có tiền, nó mà có nhưng vẫn không cho là vì nó keo kiệt. OK BÀ ỔN 😌
Mà dị ứng nhất cái thể loại phụ nữ đã mở miệng xin xỏ rồi chụp hình đăng lên khoe khoang 😄. Ủa, của người ta bố thí cho mày mà, đâu phải họ tự cho hay tự làm ra đâu mà ra vẻ tự hào 🤷🏻♀️. Nhiều bạn bây giờ toàn của đi mượn với xin mà ra vẻ rất hãnh diện. Chưa bao giờ điều đó đáng để tự hào với một người phụ nữ ở cái thời đại này👌🏼
Nếu đàn ông đã muốn, không phải nói, càng không phải giục, bắt ép người ta mua quà theo kiểu mơi quà trước cả chục ngày thì khác gì ngày hôm nay đang mệt mà bắt trả bài, sướng vui gì đâu. Cái tầm hôm nay anh không có hứng mà em có đẹp thì cũng vô vị thôi.
Hãy cho đàn ông nó thấy không có mày bà mày vẫn rực rỡ. Sống có chất vào, sang vào thì đàn ông nó mới nhận thức ra được bạn đáng trân trọng như thế nào 👸🏻
st
: Sơn Vũ