20/09/2025
Hello các chị đẹp của em!
Mọi người khỏe không ạ?
Đã lâu rồi chúng ta không có thời gian để ngồi lại và trò chuyện cùng nhau. Đôi khi em nhớ mọi người nhiều hay đúng hơn em nhớ khoảnh khắc được giao lưu, chia sẻ cùng các chị về đời sống này, về trang phục, về cách chúng ta sống và nhìn nhận cuộc sống.
Em vẫn nhớ những chị đẹp đã dành thời gian cho tiệm nhỏ của em, thi thoảng cũng có “ khách ghé tiệm em” và nhắn hỏi vài câu, đôi khi là “Lý ơi, dạo này thế nào? “ hay “ Bán cái gì đi Lý để c ủng hộ rồi ce buôn dưa lê, ngồi làm việc mà thi thoảng chị nhớ mày livestream thế “,…
Em nghĩ đó là lợi nhuận lớn nhất trong thời gian em bán hàng trước đây. Tất nhiên chúng ta làm việc kiếm tiền và trao đổi giá trị nhưng cá nhân em nghĩ chúng ta đã có lúc thực sự vui vẻ với nhau.
Với em, hàng secondhand vẫn là một thứ mặt hàng có sức hút. Thứ nhất về giá tiền và thứ hai về chất lượng.
Cá nhân em vừa có khoảng thời gian sống ở nơi được gọi là thiên đường hàng si - Thái Lan và em đã tìm được những nguồn hàng thực sự chất lượng vượt ngoài mong đợi với giá tiền xứng đáng với sản phẩm.
Em nhận ra một điều thực sự quan trọng với em rằng: Giới hạn là thứ không tồn tại và mỗi chúng ta luôn có những lựa chọn, những cơ hội để trở thành phiên bản mà chúng ta muốn trở thành.
Em vẫn muốn làm những điều để tiệm em vẫn là nơi mang đến cho các chị một vài điều gì đó xứng đáng để các chị dành thời gian trong thời gian tới.
Hy vọng chúng ta sẽ “ gặp nhau nhiều hơn” trong thời gian tới!
Love ❤️
( hông biết tấm ảnh này có làm các chị ủng ko ạ, giá phải chăng lắm ạ)