30/03/2026
Có những buổi tập không chỉ là vận động… mà là hành trình chạm vào những góc rất sâu trong lòng mình.Hôm nay, khi được cô giáo hướng dẫn bài múa yoga “50 năm về sau”, từng nhịp tay, từng bước chân như kể lại một câu chuyện rất riêng… về tình yêu, về sự đồng hành, về những năm tháng bình dị nhưng đủ đầy.Mình chợt thấy rõ hơn hình bóng của người bạn đời – người sẽ cùng mình đi qua không chỉ hiện tại, mà cả những ngày tóc đã bạc, dáng đã chậm… mà vẫn nắm tay nhau như thuở ban đầu. Có những điều không cần nói thành lời, chỉ cần cảm nhận thôi cũng đã đủ đầy.Và mình thật sự biết ơn cô giáo – người không chỉ dạy mình những động tác, mà còn giúp mình “chạm” vào cảm xúc, để hiểu rằng: yoga không chỉ là cơ thể mềm mại, mà còn là trái tim biết rung động và yêu thương nhiều hơn. 🍒🍓🍋🟩Set loe kẻ sọc: https://s.shopee.vn/2BAYElI23a