Miếng diên dán

Miếng diên dán Chúng mình muốn dán những miếng có diên, ở khắp nơi

có những người, có những chuyện, có những khoảng thời gian bị khép tội, ban cho hình phạt "bị lãng quên". nhưng lãng quê...
30/11/2021

có những người, có những chuyện, có những khoảng thời gian bị khép tội,

ban cho hình phạt "bị lãng quên".

nhưng lãng quên (hình như) là nỗi đau cho cả hai

chứ đâu phải một cách để trả giá?!

--------------------------------------------
Miếng diên dán,
💌 Follow us on Facebook https://www.facebook.com/miengdiendan/
💡Follow us on Instagram https://www.instagram.com/miengdiendan/

[đi dạo một chút không?]hôm nay trời trong vắtmình sẽ chạy song songdưới vòm cây xanh ngắt"đi dạo một chút không?" với m...
26/11/2021

[đi dạo một chút không?]
hôm nay trời trong vắt
mình sẽ chạy song song
dưới vòm cây xanh ngắt

"đi dạo một chút không?" với mình, là một cách thể hiện khác của sự ủi an. đôi khi chỉ là đi với nhau loanh quanh ngoài đường, chỉ trỏ chỗ này chỗ kia, ghé một quán quen, ăn dăm ba món cũ. hôm đó có thể bạn có thể bạn đã thấy buồn, nhưng đến hồi đi dạo thì nỗi buồn được tạm hoãn, bị treo lơ lửng chỗ tay lái của con xe cộc cạch mà bạn đã cùng ai đó chở nhau qua bao cung phố.

đi dạo là một động từ không rõ nghĩa, mà cũng không cần rõ nghĩa làm gì, khi trong tưởng tượng và tùy tâm trạng của mỗi người thì hoạt động nay lại được vẽ ra bằng trăm ngàn hình dung khác nhau (mà đoạn trên, là một cách điển hình). ở một thành phố lạ, với vô vàn con hẻm bí mật và những khúc cua không thể đoán trước, vào một buổi chiều mát trời cuối năm, bộn bề (hoặc chẳng có gì làm cả), thì đi dạo một chút không?
--------------------------------------------
Miếng diên dán,
💌 Follow us on Facebook https://www.facebook.com/miengdiendan/
💡Follow us on Instagram https://www.instagram.com/miengdiendan/

[sẽ có cách, đừng lo]như ngày rồi lại nắngđời sẽ tặng chùm nhosau rất nhiều trái đắngđôi lúc, lời an ủi tưởng chừng vô n...
25/11/2021

[sẽ có cách, đừng lo]
như ngày rồi lại nắng
đời sẽ tặng chùm nho
sau rất nhiều trái đắng

đôi lúc, lời an ủi tưởng chừng vô nghĩa nhất hóa ra lại dào dạt sự chữa lành. "sẽ có cách, đừng lo", dù là cách gì đôi khi cũng không rõ, nhưng chắc ăn là sẽ có, hy vọng lại được tắm tưới, ngày mai lại được tiếp thêm một niềm tin.

cô tấm cũng phải bốn lần hóa kiếp, chờ hoàng tử ghé túp lều tranh ăn miếng trầu cánh phượng thì mới có dịp trùng phùng. người em cũng đã phải đợi rất lâu để cây có quả, chim thần đến ăn, lấy khế đổi vàng. rõ ràng, phép màu cũng cần có thời gian để thực thi những huyền nhiệm. bằng cách này, hoặc cách khác, chúng ta rồi sẽ ổn, sớm hoặc muộn.
--------------------------------------------
Miếng diên dán,
💌 Follow us on Facebook https://www.facebook.com/miengdiendan/
💡Follow us on Instagram https://www.instagram.com/miengdiendan/

[xin chào!]hồi còn bé, mẹ tớ hay bảo rằng "bất cứ thứ gì, thì cái đẹp chỉ là cái khiến người ta trầm trồ phút đầu, còn s...
24/11/2021

[xin chào!]

hồi còn bé, mẹ tớ hay bảo rằng "bất cứ thứ gì, thì cái đẹp chỉ là cái khiến người ta trầm trồ phút đầu, còn sự duyên dáng mới là thứ làm họ nhớ mãi."

tớ nhớ mãi lời mẹ nói đến giờ, chắc là do thấy đúng, hoặc là vì mẹ có duyên. tớ cũng nghĩ mình là người có duyên, viết có duyên, những cái duyên nho nhỏ, thi thoảng và dễ thương.

nhiều người cũng bảo thế, rằng tớ viết duyên lắm. vậy là "miếng diên dán" ra đời, rắp tâm khiến các cậu phải nhớ tớ thật lâu nữa, hoặc chí ít là làm tớ thấy vui ơi là vui, trong những ngày u ám này, vì tớ còn có thể viết, đẹp - có duyên!

ủng hộ "miếng diên dán" nha!
————————————
Miếng diên dán,
💌 Follow us on Facebook https://www.facebook.com/miengdiendan/
💡Follow us on Instagram https://www.instagram.com/miengdiendan/

Address

Bình Thanh

Telephone

+84779717258

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Miếng diên dán posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Shortcuts

Share