14/12/2019
SỰ TÍCH SIBELL!!!
(Phụ nữ nên đọc nha!!!!)
Ngày xửa ngày xưa, Có 1 con muỗi, đang hút máu người thì bị đập bằng một lực khoảng 2N, gây đa chấn thương và... Tử vong tại chỗ.
Xuống gặp Diêm Vương, Nó kiện rằng:
- Thân là kiếp muỗi, thì phải hút máu người mới sinh sản được, cớ sao khi tôi thực hiện "thiên chức" của mình thì bị đánh chết oan uổng như thế.
- Vậy bây giờ ngươi muốn đầu thai thành cái gì?
- Tôi muốn kiếp sau được "hút máu" mà không bị đánh chết.
Thế là "Nó" đầu thai thành Bvs.
Tuy nhiên, đời không như là mơ, mặc dù nó không bị đánh khi "hút máu", nhưng khi nó đã "no nê" thì cũng "tự chết" rồi bị hắt hủi, vứt bỏ không thương tiếc, còn chịu sự dè bỉu của bao người.
Mang theo sự uất ức, nó lại kiện đến Diêm vương:
- Tại sao con người đối xử tệ bạc với Tôi như thế, mặc dù họ cần Tôi?
- Bởi vì ngươi mang đến sự bí bách, khó chịu, nên dù họ cần ngươi nhưng không yêu thương ngươi được.
- Nếu Tôi muốn được "hút máu" nhiều lần mà không bị hắt hủi, con người phải trân trọng Tôi, yêu thương Tôi và muốn gắn bó lâu dài với Tôi thì Tôi phải làm sao?
- Muốn vậy ngươi phải đem đến cho họ sự thoải mái, hạnh phúc, để họ tự do làm điều họ muốn, không được cản tay, cản chân họ. Có thể đôi khi họ quên mất sự tồn tại của ngươi nhưng rồi họ sẽ gắn bó lâu dài với ngươi... Ngươi làm được không?
- Dạ, được!
Vậy là "Nó" đầu thai thành CỐC KINH NGUYỆT SIBELL.
Đấy, Nói chung CỐC KINH NGUYỆT chỉ là "Con Muỗi" thôi, vì vậy dùng Cốc cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi nhé nhé. Dễ hơn trí tưởng tượng của chúng ta rất nhiều.
Không tin hử? Dùng thử mà xem...
Nguồn: Chị Hải Nguyễn - Sibell!
************************************
Liên hệ
☎️ 0978 551 218