28/07/2025
Xin chào mọi người, chúng mình là Nguyễn Đức Hùng (Thiên Đức) và Nguyễn Minh thành là Founder và Co Founder của Cẩm Thượng Thiêm Hoa.
Chúng mình viết bài này để gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn Hồng Anh và những người có liên quan, vì thái độ của bản thân và những sai sót trong quá trình làm việc cùng nhau thời gian vừa qua. Sau khi nhìn lại mọi việc, mình nhận ra rằng đã có rất nhiều điểm sai sót xuất phát từ phía cá nhân mình, và chính những điều đó đã khiến sự việc đi quá xa, ảnh hưởng đến cả công việc lẫn cảm xúc mọi người. Mình thực sự rất tiếc và mong bạn dành chút thời gian đọc những lời này.
1. Về phần mình – Nguyễn Đức Hùng
Trước tiên, mình xin lỗi vì đã quá vội vàng trong giai đoạn đầu trao đổi công việc, mình đã không dành thời gian tìm hiểu kỹ năng lực và phong cách làm việc của bạn, cũng như không có buổi trao đổi cụ thể nào để hai bên hiểu rõ cách phối hợp với nhau. Đây là thiếu sót rất lớn và là nguyên nhân gốc rễ khiến nhiều hiểu lầm nảy sinh về sau. Do không có hợp đồng hay thỏa thuận rõ ràng ngay từ đầu, nên trách nhiệm của hai bên không được xác định cụ thể. Điều này đã dẫn đến sự không nhất quán trong quy trình làm việc và xử lý các vấn đề phát sinh. Mình thừa nhận đây là sự thiếu trách nhiệm của cá nhân mình trong quá trình làm việc, mình là người trực tiếp là việc và quản lý vấn đề này nhưng vẫn để xảy ra những sai sót nghiêm trọng. Mình thành thực xin lỗi vì tắc trách, vội vàng và chủ quan của mình đã ảnh hưởng đến bạn Hồng Anh và các bên liên quan.
Thứ hai mình tự thấy sau khi các vấn đề mâu thuẫn và tranh chấp xảy ra mình đã có thái độ ứng xử chưa phù hợp. Mình và bạn Co Founder khác là Minh Thành đã có cái nhìn chưa thấu đáo về toàn thể câu chuyện, hành xử có phần cảm tính, lời lẽ không phù hợp với bạn Hồng Anh và cả phụ huynh của bạn gây cho bạn sự khó chịu không đáng có. Đây là khuyết điểm và sự nông nổi của mình và bạn Thành, chúng mình hiện tại đã nhận ra vấn đề sau khi được mọi người góp ý. Nên trong bài này, chúng mình xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn Hồng Anh. Mình năm nay cũng mới hơn 20 tuổi, ở giữa khoảng “người lớn” và “trẻ con”, suy nghĩ của mình cũng chưa được chín chắn, hành xử có phần cảm tính nên mới dẫn đến vấn đề như hôm nay. Mình mong rằng có thể có cơ hội để thay đổi và hoàn thiện bản thân hơn.
Thứ ba là mình cũng xin gửi lời xin lỗi đến một số cá nhân dù không liên quan nhưng cũng bị mình lôi vào câu chuyện của mình như Uyên Minh và một người khác xin phép không nêu tên vì bạn yêu câu ạ. Thành thật trong lúc nóng giận mình đã có những suy nghĩ thiếu chín chắn, nên hành động có phần bộc phát chứ mình thật sự không nghĩ câu chuyện lại ngày càng đi xa như hiện tại. Mình rất xin lỗi các bạn vì đã phụ lại lòng tin và sự giúp đỡ của các bạn.
Mình cũng gửi lời xin lỗi đến các cá nhân trong Cẩm Thượng Thiêm Hoa vì đã phụ lòng tin và không hoàn thành nhiệm vụ được giao. Mình đã hành xử quá cảm tính, bỏ qua lời nhắc nhở của mọi người, gây ảnh hưởng đến tập thể.
2. Về phần mình – Nguyễn Minh Thành:
Mình là Co Founder của Cẩm Thượng Thiêm Hoa, trong vấn đề với bạn Hồng Anh mình tự nhận thấy mình đã hành xử không phù hợp. Trong lúc mình nóng giận, mình đã có những lời lẽ gây tổn thương cho Hồng Anh. Sau khi nhận được sự phản ánh của mọi người, mình đã suy nghĩ rất nhiều, kiểm điểm bản thân và đã nhận ra lỗi sai của mình. Mình nhận thấy việc này bản thân mình là người có lỗi lớn nhất, do sự nóng vội của mình mà mình đã đẩy mọi việc đi quá xa, khiến cho bạn Hồng Anh khó chịu. Tại đây mình xin gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn Hồng Anh, mong rằng lời xin lỗi của mình có thể phần nào khiến bạn Hồng Anh cảm thấy đỡ bất bình hơn.
Sự việc lần này là một bài học đắt giá cho bản thân mình và cả Cẩm Thượng Thiêm Hoa. Mình là người đứng đầu cũng là người quản lý và làm việc trực tiếp với Hồng Anh nên toàn bộ chuyện này mình xin nhận lỗi và gửi lời xin lỗi chân thành nhất đến bạn Hồng Anh. Mình hy vọng có thể được bạn Hồng Anh cho cơ hội để trực tiếp nói lời xin lỗi tới bạn.
Lời cuối cùng mình xin gửi một lời xin lỗi chân thành nhất của cá nhân mình và toàn bộ nhân sự của Cẩm Thượng Thiêm Hoa đến tất cả những người đã theo dõi và ủng hộ mình trong thời gian qua, một lần nữa xin lỗi mọi người. Chúng mình cũng rất mong có cơ hội thay đổi và sửa sai trong thời gian tới.
Mình xin khẳng định lời xin lỗi của mình thực lòng xuất phát từ chính nhận thức về sai lầm của bản thân, không bị ép buộc hay xin lỗi cho xong để dập tắt dư luận. Những phản hồi của các bạn trong phần bình luận mình xin nghiêm túc tiếp thu. Đối với bài đính chính, do nhận thấy tính chất cực đoan đầy sự hấp tấp, nóng giận mù quáng, mình đã xóa để không gây thêm phẫn nộ cho cộng đồng. Đối với cmt bày tỏ bất bình và đòi công bằng cho họa sĩ, chúng mình xin để nguyên các cmt trong bài viết gần nhất đã đăng để làm bài học.
Xin chân thành cảm ơn và xin lỗi mọi người rất nhiều.
Trân trọng
Nguyễn Đức Hùng- Nguyễn Minh Thành