15/04/2021
Bị ung thư máu nhưng cô gái nhỏ vẫn luôn nỗ lực theo đuổi đam mê, giật huy chương cuộc thi võ cấp tỉnh.
-------------------
Mặc dù mới 7 tuổi thế nhưng cô bé Nhím, con chị Hiền (Quảng Bình) đang phải ngày ngày đối mặt với căn bệnh ung thư máu. Sinh ra đã thiệt thòi, lớn lên lại mắc phải căn bệnh quái ác nhưng Nhím chưa bao giờ bỏ cuộc, cô bé như đóa hoa hướng dương nhỏ luôn kiên cường vươn mình đón ánh nắng mặt trời.
Chị Hiền là một giáo viên hợp đồng, mặc dù đã đi dạy gần 10 năm nhưng dù cố gắng thế nào cũng không được vào biên chế, mức lương chỉ đủ tiền xăng xe cơm nước. Trong khi đó, chồng chị là một người đam mê đỏ đen, cá độ bóng đá đến mức lấy sổ tiết kiệm của con gái, bán luôn cả nhà, lừa sổ lương bố mẹ để đi vay trả nợ. Cuộc sống khó khăn chồng chất, thiếu thốn cứ đuổi bám lấy hai mẹ con. Chịu không nổi những trận đòn roi, chị đã cùng con nắm tay nhau chạy trốn.
Ngày phát hiện con bệnh, nhận trên tay kết quả xét nghiệm con bị ung thư máu, mọi thứ trong chị đều suy sụp: “Tâm lý người mẹ lúc đó không chịu được nữa. Bà ngoại ở nhà lúc nghe tin con bị nghi ung thư máu đã ngất vì sốc rồi bị liệt tay chân một thời gian. Mình chỉ biết ôm con khóc nhưng lúc đó con ngây thơ, lạc quan lắm cứ líu lo hỏi mẹ “vì sao mẹ khóc, hồi trước mẹ có bị như con không. Mẹ đừng khóc hồi trước mẹ bị như con giờ mẹ lớn rồi thì sau này con cũng sẽ lớn như mẹ.”
Lúc mới nhập viện, em hoảng hốt hỏi: “Sao đầu các bạn trọc hết thế mẹ, mẹ đừng cắt tóc con, tóc con rụng rồi có mọc lại không vậy, con không muốn trọc như các bạn đâu” 🙁
Chuỗi ngày cùng điều trị căn bệnh ung thư máu thực sự là cơn ác mộng của chị Hiền và Nhím. Mặc dù đau đớn nhưng bé vẫn luôn nở nụ cười tươi rói và hỏi: “Mẹ ơi hồi nhỏ mẹ cũng bị bệnh như con à. Mẹ cũng bị chọc tủy à, có đau không mẹ.” Đối mặt với những câu hỏi ngây thơ của bé, chị chỉ biết nén nước mắt trả lời ậm ừ cho qua.
Nhưng sau đó, ánh mặt trời đã lại đến với em, em lạc quan, lại vui vẻ trở lại và tham gia các chương trình văn nghệ, câu lạc bộ võ Karate lạ còn giật luôn 3 huy chương đồng ❤️
Cơ thể mệt mỏi, yếu hơn trước nhưng cô bé vẫn luôn tươi cười hàng ngày, tham gia các hoạt động mình thích và cố gắng thật nhiều vì nó. Điều mà chị Hiền mong ước nhất bây giờ đó chính là đến một ngày cô con gái nhỏ bé sẽ khỏi hoàn toàn bệnh và phục hồi sức khỏe để bé tự tin, thoải mái làm mọi thứ mình đam mê.