12/10/2023
👶🏻
Bài dự thi của bạn: Kha Mỹ Duyên
-------------------
🎀 CON GÁI CỦA MẸ
Bây giờ là gần 12h đêm. Ngồi ngắm nhìn con ngủ thật say, ngắm gương mặt, chiếc mũi, cái miệng, làn da, mái tóc… tất cả đều là máu là thịt của Mẹ. Nay con đã gần 9 tuổi, bao nhiêu ngày tháng con lớn lên là bấy nhiêu thời gian Mẹ cảm nhận được niềm hạnh phúc bên con trong cuộc đời.
Như một cuốn phim quay chậm, Mẹ hồi tưởng lại từ lúc mang thai con, sinh con, rồi nuôi dạy con cho đến ngày hôm nay. Ngày Mẹ biết tin mình có con trong bụng, đó là ngày tuyệt vời nhất trong cuộc đời Mẹ. Cả ngày hôm đó Mẹ bước đi mà cứ ngỡ như mình đang lướt trên mặt đất, cảm giác thật lâng lâng diệu kỳ.
Con là kết tinh từ tình yêu của Ba Mẹ. Những tháng đầu mang thai thật không hề dễ dàng, Mẹ bị nghén nặng, sáng nào dậy cũng ói, Mẹ sụt mấy kí và phải uống sữa vì không ăn được, mà Mẹ lại ghét nhất uống sữa. Rồi khi bác sĩ nói Mẹ có nguy cơ bị động thai không được đi lại nhiều, buộc Mẹ phải nghỉ làm ở công ty. Còn nhớ mãi lần đi vệ sinh trong chỗ làm và bị xuất huyết, Mẹ đã ngồi khóc ngay trong toilet vì nỗi sợ hãi mất con.
Rồi mọi chuyện cũng ổn dần. Tháng ngày con lớn lên trong bụng Mẹ, lần đạp đầu tiên của con, lần đầu tiên Mẹ cho con nghe nhạc, đọc sách cho con… rất nhiều những lần đầu tiên như thế. Mẹ vốn rất nhát, ngày sinh con, khi trên bàn mổ toàn thân Mẹ lạnh toát vì sợ, nhưng vừa nghe tiếng con khóc chào đời, Mẹ bỗng bật khóc không kiềm lại được những giọt nước mắt hạnh phúc. Ngay sau đó là cảm giác ấm áp len lỏi xuyên khắp từng tế bào cơ thể. Đó là khi cuộc đời Mẹ bắt đầu bước sang trang mới -tháng ngày có hình bóng của con. Mẹ đã cảm nhận được thế nào là Tình Mẫu Tử thiêng liêng.
Nhớ lại năm đầu tiên, suốt gần cả năm trời Ba Mẹ thay nhau thức trắng dỗ con ngủ, do đêm nào con cũng quấy khóc tới gần sáng. Dù bận việc công ty nhưng Mẹ vẫn tranh thủ tự nấu đồ ăn dặm cho con tại nhà, không mua bột pha sẵn vì Mẹ nghĩ nó có khác gì mì ăn liền đâu, giai đoạn này dinh dưỡng là quan trọng nhất với con.
Lớn lên giai đoạn đi nhà trẻ, con bị chậm nói tiếng Việt trong khi ngoại ngữ lại thạo so với lứa tuổi. Con có biểu hiện rối loạn ngôn ngữ và nếu không điều trị sẽ nặng hơn, Mẹ đã rất buồn và lo lắng. Ba Mẹ đưa con đi tư vấn tâm lý, mời cô giáo về dạy nói cho con, tương tác trò chuyện với con nhiều hơn. Giai đoạn khó khăn đó cũng qua, con lớn lên từng ngày trong tình yêu của gia đình.
Bây giờ con đã học lớp 3, xinh xắn thông minh, rất hay thắc mắc cái này hỏi cái kia. Con mê đọc sách và rất ham học. Con yêu thiên nhiên và động vật. Con gái bây giờ là người bạn thân thiết nhất của Mẹ.
Từ ngày có con, Mẹ biết mình không đơn độc trong cuộc đời. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, vẫn luôn có đôi bàn tay nhỏ chìa ra cho Mẹ nắm và ánh mắt ngây thơ mở to nhìn Mẹ tin cậy. Mẹ vì con mà phải cố gắng thật nhiều hơn nữa. Gia đình mình sẽ cùng nhau đi đến hết chặng đường nhân gian này con nhé!
Thương yêu,
Mẹ của con!
------YẾN SÀO HOÀNG VIỆT-------
🏬: Công Ty TNHH TM & DV Gia Hoàng Việt
🗾: 114 Dã Tượng, Vĩnh Nguyên, Nha Trang, Khánh Hoà
☎️: 02586 547 079 - 035 730 9088